1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Toàn dỗ con đi ngủ để mẹ còn lên lọ mọ trên mạng đấy chứ
    Mà 10 tháng đã ăn cua, ghẹ được chưa nhỉ các mẹ, muốn cho con ăn mà chưa dám thử. Hồi có bầu mẹ cũng ăn được chục con, xong rồi thì nhìn thấy cua chỉ muốn ném đi luôn
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Tí Điệu, mẹ mệt, con ngẩn ngơ. Chả biết sao mà đông thế, nhiều người hỏi thăm mình thế, nhiều người hoan hô mình thế, hí hí!
    Ảnh sinh nhật em í đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn các cô đã chúc mừng sinh nhật cháu nhé!
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, tầm này năm ngoái tớ cũng thao thức đến 3h30 sáng mới ngủ được, sau đó, 6h30 vỡ ối và em Linh ra đời lúc 21h00 ngày 13/9/08.
    Hôm nay cũng thao thức để chuẩn bị sinh nhật cho Linh vào ngày mai:
    - Rất may Linh đã kịp khỏi ốm (Linh sốt và ho, mọi ng đang nghi ngờ là sốt mọc răng) để ra mắt xinh tươi trong lần sinh nhât 1st.
    Trộm vía, Linh ốm nhưng vẫn duy trì được mức ăn như ngày thường (700ml sữa + 60gr sữa chua + nước hoa quả + 400ml bột/cháo) thành ra cân nặng là ~11kg rồi.
    - 9 mâm cỗ mặn cho gia đình + bạn bố + đồng nghiệp mẹ + con các vị kể trên
    - tiệc ngọt cho các bé nêu trên và các bé hàng xóm.
    Dạo này mẹ Linh bận chóng mặt, chả kịp buôn bán với các mẹ, đọc lướt các bài thấy thương PP nhất - chúc PP chóng khỏi, yêu Ỉn - Ỉn đi biển thích xế, chúc mừng sinh nhật Tý điệu nhé
    Còn Ashi, chị cũng đoảng như em, gần như không bao giờ vào bếp nấu gì cho con ăn, vì chị có bà nội cực kỳ chu đáo với Linh. Vì vậy chị biết ơn bà lắm lắm. Này, chị dang dự trữ 1 đống phiếu giảm giá KFC, khi nào rảnh qua lấy nhé.
    @mẹ cachuabi: khó mà off trước khi em đi quá, mai thì k được rùi, 20/9 thì cưới vợ hai cho bố Linh, tính thế nào nhỉ???
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Èo ui, em Linh có sinh nhật hoành tráng thế! Ghen tị ghen tị! TĐ chỉ được một cái bánh gatô thía thôi bác ạ. Mẹ cháu đoảng nhỉ!
    Thế TĐ không được gặp Linh à, buồn quá! Mà mới có một em Linh, mẹ đã cưới vợ hai cho bố nhanh thế!
    Chúc mừng sinh nhật em Linh nhé! Chúc em ngoan, ăn ngon miệng, lên cân đều! Hẹn gặp lại bạn nhé!
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Tí điệu, Linh nhé.
    Tí điệu nhìn yêu thế, cái mặt nhìn ngơ ngác, má thì... chỉ muốn thơm một phát.
    Chị dainguyet up ảnh sinh nhật hoành hoành tráng của Linh đi cho mọi người ngắm với ạ.
    Khổ thân Pippi, cố gắng ăn uống và mau khỏi ốm nhé.
    @ngỗng béo: hôm thứ 7 tớ xông pha vào nhà anh V salon định cắt tóc, đông quá, a ấy hẹn 1 tiếng nữa, thế là tớ mò sang nhà chị Nga - Đào Tân, lại còn đông hơn. Kinh khủng.
    Sau khi nghe gạ gẫm, tớ đã làm quả đầu mà đuôi hơi xoăn tí ti. Đang đợi cuối tuần đi nhuộm màu đây. Nhuộm lâu quá, bây h hết màu rồi. híchíc.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @carot: này này, hôm nào off nhớ đi đấy nhá, xem quả đầu mới thế nào.
    Mà Bin mới hơn 7.5 tháng tớ đã cho ăn ghẹ và tôm rồi. Tớ cứ thử rồi theo dõi output của e ý thế nào, nếu ngon lành thì lại tiếp tục. Trộm vía Bin nhà tớ k kén chọn lắm, sữa loại nào cũng chơi. Nhớ hồi 3 tháng, định đổi từ Nan sang Meiji hoặc Wa, 2vc trưa nắng chang chang lóc cóc lên tận đường láng chỗ mẹ Give để xin sữa về cho con, về con ăn tem tẻm, mấy lần nữa thử Friso rồi S26, nó cũng ăn, tớ suy ra là thằng này ăn tạp, hé.
    @chị cachua: e Tý yêu quá thể, nhìn cái má của nó chỉ muốn cắn. Chúc mừng sinh nhật em Tý và em Linh của mẹ dainguyet.
    @chị Poh: bệnh nghề nghiệp à chị ơi : "Thần chưởng buôn"
    Trộm vía Bin nhà tớ đã đỡ ho rồi, e ý đã fải dùng ks nhẹ vì đã kinh qua rất nhiều thể loại siro, thuốc dân gian mà không xi nhê rì, h thì Ba Bin ra chỉ thị fải jữ gìn cho e ý tuyệt đối, chứ nếu bị lại thì
    Bà ngoại Bin hôm nay định mua lươn về cho em ý, thử xem em ý có ăn không, nếu ok thì thực đơn của e ý sẽ khá phong phú. Chắc nốt hôm nay tớ chuển sang cháo tấm cho em ý.
    Hôm nọ lặn lội đi mua ghế ăn Cater, e ý k chịu ngồi yên, thế là bà toàn bế e ý lên, mẹ thì đi làm cả ngày chả cho ăn bột được bữa nào cả, e là đà này e ý sẽ thẳng thừng từ chối ngồi ghế mất
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không lưu số của mẹ giveme nên hôm nọ mẹ nó nhắn chẳng biết là ai mà khuyên cả. giờ đọc bài thì thấy hoá ra em Pippi bị viêm A, khổ thân em quá. Mẹ cho e đi khám chưa ?liệu cái đó có nhanh khỏi không?phải làm j cho con thì nên làm chứ để lâu con ko ăn uống đc j khổ lắm.
    Chúc mừng sinh nhật bạn Tí điệu và bạn Linh nhé! Trộm vía bạn Tí điệu thì trông lúc nào cũng mũm mĩm, ko nói làm j rồi, nhưng bạn Linh ý, khuôn mặt nhỏ, chẳng ai nghĩ là bạn ý hơn chục cân roài, niềm mơ ước của nhiều mẹ quá chị dainguyet ah
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nấu cho Pippi món súp nấm theo cách mẹ Axon chỉ mà con chẳng ngó ngàng, được 4 thìa là khóc. Lại béo bố Pippi thôi.
    Mẹ nghỉ cả tuần trước, hôm nay đến lượt bố. Gọi về nhà mà con vẫn chẳng ăn gì ngoài 4 thìa súp lúc sáng
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Tí Điệu và Linh Tí, chúc 2 bé luôn ngoan, khỏe, tiếp tục hay ăn chóng lớn!
    Thương em PP quá, mong PP sớm khỏi, trả bữa nhiệt tình cho ba mẹ khỏi lo lắng.
    @ carot: Lần trước quên ko trả lời, đừng có mắm muối gì, vớ vẩn, 1 tuổi hãng hay nhé! Mụ Ngỗng già nữa, đừng có cho em Tôm ăn mặn chứ, làm gì mà nửa thìa mắm thế? Dưới 1 tuổi, nhu cầu của bé là 1g muối/ngày, lượng này có đủ trong sữa rồi, cho nên ko nêm gì vào thức ăn để bảo vệ quả thận non nớt của bé!

Chia sẻ trang này