1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, thế thì đói to à, bố làm gì có sữa đế tu ty chứ.
    Mẹ PP làm caramen, egg cus xem em ý ăn ko? Hoặc món trứng sữa hấp nấm rơm....
    Hoặc mua cháo ăn liền, thức ăn đóng lọ đổi vị xem con chịu ăn ko nào.... Chứ thế này thì thương lắm. Ốm xong lại teo tóp như Bông đợt trước ý
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, mọi người hay nấu cháo cho bé bằng cách nào: nấu bằng nồi riêng hay cho vào cốc inox đặt vào nồi cơm?
    Con tớ ngày chỉ ăn một bữa tí ti nên tớ đang định cho vào cốc inox và đặt vào nồi cơm điện nấu cùng, lúc nào cơm chín thì bỏ ra, lúc ăn thì xay, rùi mới cho rau băm vào nấu lên. Tớ định cho luôn thịt vào cốc nấu từ ban đầu có được ko nhỉ? (cái này ko phải tớ tự sáng chế đâu, tớ đọc trên wtt hay lcm đấy, các mẹ đừng mắng tớ lười nhé).
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thương em PP quá, thế này thì mẹ đi làm nhấp nhổm và sốt ruột lắm
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @gay: Nếu không ngại bà ngoại tự ái, không sợ em í quấy khóc quá lâu hoặc là sau này em sẽ bắt bế đi rong mới ăn này, em í to lên thì bà với mẹ có mà bế thì tốt nhất quân phiệt, tập cho em í ngồi ghế đê. Lúc đầu TĐ cũng giãy đành đạch, nhưng ngồi dần dần, nhiều nhiều em í quen. Giờ cứ ăn là vào ghế, kể cả ăn sữa chua hay hoa quả, hay bất cứ thứ gì. ăn xong, lau rửa thì cho ra chơi thoải mái.
    @Give_me: TÌnh hình PP khó khăn nhỉ. Lần trước em TĐ cũng bị A, mất 1 tuần ăn uống lởm khởm. ăn vào là trớ ra sạch bách, mẹ lại lọ mọ nấu lại từ đầu. Trước hết khám xong thì giải quyết triệt để, sau đó cho ăn lại em ạ. Chia sẻ với em! Con mà không ăn được, sốt ruộtt lăm lắm í!
    @Carot: Mẹ TĐ nấu cháo cho em 1 lần ăn 2 ngày đây. Đỡ công nấu, chứ em í ăn mỗi bữa 2 thìa cháo trắng, chả bõ bèn gì, hì hì. Tớ nnấu nồi riêng. Thường thì tớ hay nấu khoảng 4-5 nắm gạo tám với nước xương ninh, lọc bỏ xương và vớt váng mỡ or nước trắng thêm 2 thìa dầu đậu nành. Ninh trong vòng 1h, đánh tơi, để nguội cho vào bát sành cất ngăn mát tủ lạnh. ăn 2 ngày là 5 bữa. Nếu còn thừa thì mẹ ăn, sang ngày thứ ba nấu tiếp cháo mới.
    @Be_heo: TĐ từ lúc ăn dặm đã bị nhồi nước mắm roài. Ít thôi! Nhưng mà đã quen bà nấu thế, giờ ko cho, em í chê ngay. Cuối cùng mẹ vẫn phải cho với lượng bằng 1/3 bà nấu. Giờ nhất quyết không để bà nấu cháo cho cháu nữa (vì mẹ cháu ở nhà), hí hí~
    @Ngong đâu~ Show đầu mới chửa~!!!!
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày nghỉ hôm nay tớ mới mò mặt đi làm được, chán! Đọc bài của mẹ Boorin xong, chả thấy tự ái mà thấy đúng! Tớ lười, nên thế! Mà chán rồi, kệ xừ!
    Gửi ngoài 2T/tháng. Tối đón về! Còn tính sau, giờ giải quyết mẹ chồng cái đã
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ối cái heo nó mắng mình ghê quá, bảo mình già thì gọi mình bằng chị đi kưng có muốn nó ăn mặn đâu cơ mà buổi sáng bà ở nhà cho nó tí mắm muối quen rồi, bây giờ ko cho nó ko ăn, thì sao? phải chịu thôi còn nhà cà rốt con ăn nhạt ko ý kiến gì thì cứ thế mà diễn thôi, thay đồi làm gì?
    @ cà chua + cà rốt: ảnh úp lên FB rồi nhưng cà rốt ko có FB nên úp lên đây nhá, spam cho chóng hết tầng
    Nói chung là muốn tân trang cho nó xinh giống Nhép, nhưng mà mặt quê, cháu bác Nông nên chỉ được thế này thôi, đang máu, chắc tuần sau đi cắt tiếp
    [​IMG]
    đeo kính dâm vào nhìn đỡ quê hơn
    [​IMG]
    chỉ buồn cười nhất, anh thợ cắt tóc nhìn mình một lượt, bảo "em mà cắt đầu Vic thì lại phải thay đổi nhiều thứ lắm" hô hô, biết làm sao
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    nhanh thế em ?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vâng, chị Ngỗng! He. Thôi giờ gọi là chị cho quen, ko có gọi chị poh, lại gọi bà Ngỗng.
    Cái đầu: Đẹp, nhuộm đê! (Mình là cứ xui thiên hạ thế, chứ chả dám nhuộm)!
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy ấy xinh hơn,trẻ hơn, nhưng thứ nhất là vén mái lên đừng để mái (đỡ ngố, nếu k phải ăn mặc xì tai vào thì tớ nghĩ thành phong cách, nổi bật giữa đám đông, hehe), thứ hai là đi nhuộm tím, đỏ, nâu j đó, tớ cũng rập rình đi nhuộm lại tóc mấy tuần nay mà chưa biết đi lúc nào đây, híc, cả cắt lại nữa, tóc dài ra rồi, lần này ko để sau ngắn trước dài nữa, cắt ôm cụp vào luôn xem trông ra cái j chả tội j, ngày xưa tóc dài quanh đi quẩn lại hết tỉa buông lại buộc vào, ko thay đổi kiểu đc, giờ lỡ ngắn rồi thì phải "thử" hết các kiểu hehe, tớ còn định mùa đông đi nối tóc làm xoăn, mẹ nào có kinh nghiệm j vụ này chưa, share đi nhỉ
    chị dainguyêt: trộm vía Linh nhé, Bơ 1 tuổi ko biết có đc tròn 10kg ko, dạo này thấy chững chững lại rồi, bà nội chị mát tay thật ý, em dạo này bận nên phó thác cả cho bà, thấy con vẫn thế, hihi
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hehe. Mẹ ngỗng xinh ghê. Mà sao tuần sau chị lại đi cắt tiếp làm giề thế? Khủng hoảng tiền mặt ạ? Nếu thế thì cứ chuyển khoản cho e, e tiêu hộ cho, chứ tiêu tiền vào hàng đấy, chị đến lại phải xếp hàng chờ đợi, e sợ chị mệt. hihi. Em là em cứ hay thương người thế đấy.
    Tớ cắt tóc rồi mà cảm thấy tóc vẫn hơi dài, híc, có phải cái bà cắt tóc thấy mặt tròn nên để dài để che bớt cái mẹt phúc hậu của mình đi ko bít. Cuối tuần phải đi nhuộm cho đỡ ngu thôi. Chồng cứ hứng khởi bảo: a thích tóc hung, lần này nhuộm hung nhé (lần trước nhuộm màu hạt dẻ). Chết dở, sao tự dưng lại thích màu hung nhỉ? Hay là dạo này lại đang để ý để tứ e nào tóc hung rồi ko bít?
    Vụ muối mắm: Từ trước tớ vẫn nấu ko, chả cho mắm muối gì mốc nhưng con nhà này nó ko thích ăn bột mặn nên mới lẩm cẩm nghĩ đến chuyện cho tí mắm vào, nhỡ đâu.... hừ, thôi, ko mắm muối gì nữa vậy.
    Vụ cháo: Các mẹ, comment phát về vụ nấu bằng cốc inox cho vào nồi cơm nào? có mẹ nào nấu kiểu amatơ ấy chưa ạ? Chứ con e mỗi bữa ăn có vài thìa thôi. hự hự.

Chia sẻ trang này