1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông ko nằm màn chụp từ bé tý, mua xong rồi lại cho đi. Nhà này phun thuốc diệt muỗi và côn trùng . Muối thi thoảng có. Gián kiến tuyệt nhiên ko.
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhà này buôn sợ thật!
    PP mà ngủ trưa ở nhà mẹ chẳng thèm mắc màn mà k thấy muỗi, chỉ tối mới có thôi.
    Bee sốt mọc răng hay gì thế bé heo? PP mấy hôm vừa rồi mũi họng nhiều nhưng không sốt, hôm nào cũng phải đi hút mũi đây. Biết hút nhiều không tốt nhưng con nhiều nước mũi quá nên đỏ tai giữa rùi, k giải quyết nhanh sợ lắm. (họ nội nhà PP có bệnh di truyền là 40T sẽ chẳng nghe thấy gì nữa nên bố mẹ đề phòng)
    Các bạn ở đây đã bạn nào mọc 4 răng hàm trong cùng chưa? PP chuẩn bị tập ăn cơm đây mà mẹ chưa biết làm thế nào, toàn nhặt từng hột, không chịu ăn cả thìa bao giờ. Ghét lắm! Mà toàn ăn cơm không.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sau đợt thằng chú và bà GV bị sốt XH, Bee ngủ lúc nào cũng mắc màn hoặc bôi dầu chống muỗi. Bạn Bee mới sốt đêm qua, thấy cũng bắt đầu ho, chưa biết nguyên nhân vì sao.
    Em Bee cũng thích ăn cơm không lắm, bốc rất tham, nhét cả đống vào mồm luôn ý, nhưng chắc chỉ ăn vớ vẩn thế thôi chứ mà chuyển sang ăn cơm hẳn chắc gì đã ăn. Vẫn đang ăn cháo, à còn thịt cá rau cho vào mốm thế nào em ý cũng nhả bã.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các mẹ buôn ghê nha, mềnh đúng tầm hơn 5h mới mò vào đọc được tí . Mấy hôm nay trời ẩm ướt, đến người lớn còn khó chịu, nhà này bà nội, bố rồi cả phòng của bố Bống cũng toàn ho húng hắng hoặc đơ luôn nên là trẻ con càng không ngoại lệ. Hi vọng thời tiết thay đổi, 1 là lạnh hẳn đi, 2 là ấm lên, chứ ẩm ướt thế này khổ thân các con .
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn cho con ăn cơm mà nó không chịu, vài hạt bỏ vào mồm thì nhai, nhiều một tý là nhè ngay, thịt , cá, rau, củ, quả đều nhè ra, không chịu nuốt, chán không thể tả
    Bây giờ ăn cực ít luôn, tổng cộng cả ngày được khoảng 500ml cháo + 400ml sữa, có ngày được hộp sữa tươi, có ngày được hộp sữa chua, còn đâu chả thèm động đến cái gì
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nhỉ. Có mỗi Chít ngày 2 bữa cơm. Bông vẫn 1 cơm 1 cháo. Sáng sữa + ăn bth.
    Tối bây giờ Bông cũng ngồi ăn cơm cùng ông bà, 1 bát, tự xúc gọn nhưng chưa gàng. Vẫn vãi nhưng ít rồi. Thích ăn cơm với ruốc, các loại ruốc, canh chua. Thích ăn rau bắp cải luộc.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải ngồi cùng mâm với mọi người,lễ phép mời: "con mời bố mẹ ăn cơm", tự xúc cơm, canh a ngon lành, gọn gàng....Hí hí, bao h thì được như thế nhỉ?
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bông sướng nhỉ, em Bông người nhớn thế còn gì.
    Tý Nấm đây, lúc cơm lúc cháo lung tung, mẹ muốn nấu gì thì nấu, con ăn hay không tuỳ bữa. Bữa cơm người lớn Tý cũng có mặt, nhưng để nghịch ngợm cho vui thôi.
    Rau không chịu ăn riêng nên món truyền thống của em ý là trứng tráng rau hoặc củ quả. Nghe mẹ Bông bảo 1 tuần có thể ăn 5 quả trứng nên cứ đúng 5 quả thì dừng lại. Đạm ăn cực kỳ đơn giản: đùi gà luộc, tôm rán, cá xào, trứng tráng. Công cụ lao động: hai bàn tay của em, hoặc văn minh hơn thì dùng dĩa
    Tóm lại, thua xa Chit và Bông!
    Mẹ "quả chuối" nên chỉ huấn luyện con được đến thế thôi, hí hí
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Quả chuối gì thế?
    Tớ thì sướng rồi, nhàn rồi. Có làm gì nữa đâu.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @Boorin: "quả chuối" dỗi à?
    @Axon: nhàn rỗi à? Tặng e Bông ngố 1 em nữa đi lào?

Chia sẻ trang này