1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ sang Lào ở luôn. Mà tự dưng nói , tính xem em Cọp hay Mèo hay Rồng nhỉ?
    Lúc nào tớ alo cho ấy nhé. Hé hé
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ừ, tính đi, tớ cũng đang tính.
    Mẹ nàng khỏi hẳn chưa? Nàng vẫn chưa bố trí được thời gian vàng ngọc dành cho tớ à? Hay tại bạn Gầy thân yêu của nàng về quê ở ẩn nên nàng buồn, nàng chán, nàng ko quan tâm?........ ha ha.
    Tớ có tín hiệu vui từ QN về việc ở cùng hay không đấy? Dưng mà cũng chẳng biết thế nào vì mỗi hôm một suy nghĩ: sáng nắng, chiều mưa, trưa dở mưa dở nắng ấy mà. hị hị.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần sau e ý sẽ "thủ đô" tiến nàng ạ
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ê ồ, Bông ngố sâu hàng ác thế. BC nhà này chắc "chưa đến tuổi" như thế, dạo này vẫn suốt ngày tập đóng bỉm, mặc quần, quàng khăn...
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ừm ừm, mẹ cà-dốt ạ, tớ không nhỏ nhen thế đâu á, tớ chuối thật muh lị, cũng tự nhận rùi còn gì, hơi đâu mà dỗi, để dành cái dỗi cho lão chồng, đi biền biệt, bỏ mặc tớ loay hoay 1 mình với mọi sự. Lại nhớ cái câu này trong Bộ tứ 10a8 ý: Ôi cái cuộc đời này!!!
    Các em giờ biết tự mặc quần áo, tự quàng khăn, đi tất đi giầy. Em Tý Nấm vẫn tè dầm, vẫn ị đùn, chỉ biết cầm cái quần cọ cọ vào chân mồm kêu "quần đê", cầm cái tất dí dí vào bàn chân miệng gào "đi tấc (tất) đê", và sắp thành giáo sư ngành Chí Phèo học. Cái sự tiến bộ của em ý nó chỉ đến thế, bảo sao muh tớ chả nhận tớ củ chuối mí lại quả chuối
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhàn thế, làm em Cọp cho nó nhanh nàng ạ, xong rồi giảm béo 1 thể, khỏi mất công 2 lần khổ luyện, hihi. Tớ thì bắt buộc phải chờ đến năm Rồng rùi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lại nói cái chuyện giảm béo, dạo này tớ mặc quần hồi mới đi làm thì tụt hẳn rồi, nhưng quần áo mới may trước tết mà đã thò được cả 2 cánh tay vào thì ko hiểu làm sao nữa nhể! Chán thế chứ!
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trời, lâu ko nhìn thấy bạn Heo, đã "còm cõi" đến thế rồi cơ à?

Chia sẻ trang này