1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuột nhà tớ cũng ngày 2 bữa cơm ( mỗi bữa nửa bát cơm, thức ăn, nửa bát rau), con ngồi ăn tự xúc ngon lành, gọn gàng, mà giờ không thích mẹ hay bà xúc đâu, cứ đòi ''chuột xúc", ''Chuột cầm", "chuột thích thìa to". Chuột dạo này ăn được, nhưng mỗi bữa tớ chỉ cho con ăn nửa bát cơm thôi, không dám cho con ăn nhiều.
    Chuột giờ ngày 2 bữa cơm, 3 bữa sữa (mỗi bữa 150ml), hoa quả, sữa chua ( mà thích ăn sữa chua tự làm cơ).
    Hôm trước chuột giận mẹ, chuột đòi tự rót nước uống, đổ hết ra áo , bị mẹ mắng (mẹ mắng hơi quá...), chuột chạy sang bà, mẹ đóng của phòng lại, chuột khóc với ông bà bảo " Mẹ Nhung đuổi con, mẹ đánh con" , ông rủ ngủ cùng, chuột ngoan ngoãn lên giường ông cun cút tự nhắm mắt vào ngủ. Đến đêm con tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu, con khóc đòi mẹ.
    Đấy, nhiều lúc mình sơ ý thôi, mình mắng không khéo, mình dạy không đúng , con tưởng con bị mẹ bỏ rơi. Đến hôm sau, khi con tỉnh dậy, nó ôm trầm mẹ như sợ mẹ đi đâu mất ý.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía con các mẹ nói nhanh thế, Tôm còn chưa nói tròn vành rõ chứ tiếng "Mẹ" lần nào, hic, tủi thân, cơ mà nghịch như giặc rồi ko còn hiền lành titanic như ngày xưa, hôm nào magn lên đi ọp, phải cấu em Bông mấy phát trả thù ngày xưa toàn "cướp" đồ chơi của anh
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ừ đấy, xác xơ rồi.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình gì cả
    Nghe mẹ Nhung kể em Chuột, thấy em ý người lớn quá rồi. Mà tối nay mình thử không xúc cho Tý Nấm nữa, để con tự ăn hoàn toàn xem sao. Nhưng muh biết đến bao giờ em Tý mới chịu ăn rau riêng, thịt riêng đây. Haizzzzzzzzzzz
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thế thì lại thanh lí giá hạt dẻ đi, chị múc cho
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Chit với mẹ Bông thì sướng rồi!!!!
    Em TĐ cũng vẫn cháo lẫn rau thịt đây Borin này!!!! Nếu cho ăn thịt riêng, nó nhai, thích thì nuốt, không thích thì nhai nát tinh ra chít nước rồi nhả bã. Rau thì chỉ thích ăn các thể loại canh thôi, chứ rau/củ luộc thì em í thích thì được một miếng, không thì cắn xong thì nhè ra, hị hị!!! Em TĐ chỉ thích ăn miến/bún/phở thôi. Ăn mấy thứ đó thì nhanh lắm!!!
    Mà em TĐ từ hồi cai sữa mẹ, rồi là ăn tạp nham cơm/cháo/bún/miến/phở thì tiêu hóa cứ mấy ngày lại có vấn đề. Có những thứ em í ăn vào là không tiêu hóa được nữa cơ!!! Thế có bình thường không hả các mẹ!!!
    À, Bông có bạn TĐ làm bạn rồi nhé. TĐ mà cứ bỏ quần bỏ bỉm ra là chạy nhông ngay. Rất thích thú nhé!!!!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hô hô anh chàng Titanic này giống Bin tồ thế. Bé thì hiền lành, lớn lên tý quậy tưng bừng.
    Hôm nào off thì mang Titanic xem tình hình ntn nhé.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ đính chính phần em thôi nhé. Cái sướng của em là tự em tạo ra được nhé. Em chả chăm chút nhiều nữa. Trc em dậy sớm lọ mọ, phomai các kiểu. Giờ em bái bai hết. Cho em ý làm quen với cái bình thường, ko cầu kỳ. Ăn cả bún măng ngan cơ mừ
    Còn chuyện chạy rông thì chắc là Bông với TĐ bị đóng bỉm nhiều quá, lúc cởi bỉm ra thấy da dẻ có gió thổi vào, thích chí
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    xì tai của bác giống iem ko? Toàn quần âu áo sơ mi đi làm thoai!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    axon gống tớ thê, hay các con đến tầm tuổi này, các mẹ sinh ra cái bệnh lười, chủ quan. Tớ đọc được ở đâu đó là trẻ con VN thường chỉ đc tập trung chăm bẵm ở lứa tuổi dưới 2 về dinh dưỡng, trên 2 thì là 1 cuộc chạy đua vũ trang nào nhạc, họa, thơ, ca, tiếng tây tiếng tầu
    thành ra tớ lúc nào cũng nhắc nhở, mẹ ko theo sát được từng bữa, thì phải để ý cho con ăn đủ chất, trộm vía, hờ, không khoe Bơ, vì khoe xong lần nào con cũng... vớ vẩn luôn hihi
    để cho con "xam sưa" thậm chí nó đòi ăn dưa muối chua tớ cũng cho thử, cũng ăn, chẳng thấy chê! Hôm qua tý nữa thì mua bánh giò về cho con ăn, đọc đc cái bài thịt lợn thối chuyên đổ cho các nhà hàng mới lại để làm nhân bánh... tớ sợ luôn, thôi thì ăn tạp thì cũng tùy cái vậy, híc, ko thì mẹ tự làm, chứ k biết mà vẫn cho con ăn thì là mẹ mìn chứ còn à!!!

Chia sẻ trang này