1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    à à, xì tai này thì chị chưa đủ lớn để mặc rồi (ko chịu lớn )
    có váy vóc xanh đỏ thì ới một câu nhá
    dạo này chị em ko thấy gọi đi ọp trưa nhỉ, sang tuần kichi đê
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là các con có chịu hợp tác không í mẹ Bông nhỉ?!!!! Chứ các bạn í mà hợp tác thì xong tuốt luốt í!!!!!
    Có khi tớ đi úc một thời gian như thế này cũng hay nhá. Vì ở nhà tớ cứ hàng cứ quán, tự dưng đi Tây phải tập nấu món Ta, thành ra đảm đang. Ví như cái món bánh giò í mẹ GP ạ, làm dễ cực. Tớ cứ làm rồi em TĐ cứ măm măm thôi, không phải lăn tăn xem có gì bên trong. Cơ mà tớ cũng son rỗi, có phải vừa làm việc nhà, vừa đảm việc nước đâu cơ chứ, hí hí!!!! Buồn chân buồn tay lắm!!!!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em Bông cũng rất hợp tác với mẹ trong khoản này. Chả gây khó khăn tẹo nào cả. Mẹ đc đà lười càng lười.
    Bữa cơm gia đình buổi tối có thêm 1 khay nhỏ ,1 bát cơm trộn sẵn ruốc thịt hoặc ruốc cá. 1 bát không để con xúc sang. Vài miếng rau luộc. Con chơi chán, tự xúc chán thì quay sang mâm cùng cả nhà. Vui phết. Mỗi tội ăn xong bữa nào cũng phải đi nhặt nhạnh cơm rơi cho con. Có lần cơm dính vào tay, mẹ mút bị oánh luôn vì con sợ là mẹ cắn tay ạ
    Mẹ Bồ Nông sắp về lại VN. Lần này đề nghị chị trổ tài lần lượt từng món 1. Em là nhớ lắm, ko quên đâu nhá. Bún gà, xôi ngũ sắc, ngô hầm chân giò, bánh trái, chè chủng.... Mới đây còn bánh giò chứ
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Về khoản cẩu thả trong vụ ăn uống của con thì tớ đứng hàng đầu ạ. Chua cay mặn ngọt đắng chát gì cũng cho con thử hết rồi. Các loại bún phở bánh đa mỳ cũng cho ăn từ lúc còn chưa được 1 tuổi. Em Tý thậm chí được nếm cả cà phê đen, bia, rượu, kể cả rượu thuốc của ông. Trộm vía tiêu hoá của em ý tương đối tốt, nên mẹ càng cẩu thả.
    Nhưng cũng chả thể nào rèn con ăn được canh rau riêng, hay là ăn ké thức ăn của người lớn được. Tự nhiên con không thích, tự nhiên con không chịu ăn.
    1 tuần nay em ý bị đi ngoài, uống men tiêu hoá, men vi sinh cứ đỡ đỡ thì lại bị lại, đến hôm qua thì không dám cả cho uống sữa CT nữa. Từ giờ lại phải chỉnh đốn lại vụ cẩu thả của mẹ thôi
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Từ phương trời Cam bô đi a xa xôi, tớ chào các mẹ
    Hôm qua là một ngày hành xác với tớ: 6h sáng đi Hạ long họp với sếp( ăn 1 bát cơm chạy 10 quãng đồng), 10h đến nơi, họp 1 tiếng, ăn uống chúc choác, 1h lên xe về hn, 5h về đến nhà. Chỉ kịp ăn cơm và cố ru bin ngủ sớm để đi mà k chịu ngủ, đành trốn con đi ra sân bay. Ra sân bay theo lịch là 9h bay thì chuyến bay delay 4 tiếng, vật vờ ở sân bay ngần đó thời gian, 4h sáng bay vào sài gòn, ngủ 2 tiếng rồi 7h sáng nay tớ lại hành xác tiếp 7 tiếng trên oto để sang Cam này. Tối qua lúc lên sân bay, ba Bin nhắn tin: a ru Bin ngủ rồi, a đắp cho Bin cái áo khoác len của m cho có hơi mẹ để cu cậu ngủ yên. Đọc xong tin nhắn chỉ muốn vòng về.
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Từ phương trời Cam bô đi a xa xôi, tớ chào các mẹ
    Hôm qua là một ngày hành xác với tớ: 6h sáng đi Hạ long họp với sếp( ăn 1 bát cơm chạy 10 quãng đồng), 10h đến nơi, họp 1 tiếng, ăn uống chúc choác, 1h lên xe về hn, 5h về đến nhà. Chỉ kịp ăn cơm và cố ru bin ngủ sớm để đi mà k chịu ngủ, đành trốn con đi ra sân bay. Ra sân bay theo lịch là 9h bay thì chuyến bay delay 4 tiếng, vật vờ ở sân bay ngần đó thời gian, 4h sáng bay vào sài gòn, ngủ 2 tiếng rồi 7h sáng nay tớ lại hành xác tiếp 7 tiếng trên oto để sang Cam này. Tối qua lúc lên sân bay, ba Bin nhắn tin: a ru Bin ngủ rồi, a đắp cho Bin cái áo khoác len của m cho có hơi mẹ để cu cậu ngủ yên. Đọc xong tin nhắn chỉ muốn vòng về.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ này được đi nhiều nơi thế, sướng nhỉ , chả bù cho mình, toàn quanh quẩn xó nhà
    Mới tậu được một em máy khâu mini và một quyển sách dạy cắt may, đang tính may 2 dây, váy vó... cho con gái đây, có mẹ nào rành cái khoản khâu vá này không ? hướng đẫn cho tớ với
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Axon: Nhớ thì để đâu?!!!! Để đầu ... gối nhá, hí hí!!!! Gì chứ ăn uống thì các bạn cứ yên tâm, tớ mời từng món một!!!! Có khi ăn được 1 lại bảo thôi chị ạ, chị dừng lại là chúng em mừng lắm, hé hé....
    Còn vụ nhặt cơm ở tay, thức ăn dưới đất, bún dính vào quần áo, rau ở trên đầu... là chuyện bình thường với cái bọn đang tập bắt chước này!!! mà không thể mắng chúng nó được chứ!!!
    @Gay: Cứ đọc bài của cái con bé này là mình lại chùng xuống!!!! Sống mũi cứ cay cay, hự hự.... Đi mau còn về với Bin chứ!
    @Nguoica: Thôi, bà học đi rồi đi dạy các mẹ chuột này. Chứ toàn các em chân dài, da trắng, móng tay vẽ vời biết cái máy may là gì đâu!!!! Tớ là tớ hâm mộ cái vụ may vá này lắm!!! Đang bảo lúc nào có thời gian, đi học một lớp sơ cua đấy!!!! Cả móc nữa. Nhìn các em í mà được mặc đồ mình may, mình móc thì thích nhờ!!!!
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @Cà chua : tớ cũng thích tự cắt may lắm đấy mà có biết làm gì đâu, hôm nọ hứng chí lên thì mua một em máy khâu 2nd của Nhật, có khi đi học một lớp cắt may lại hay đấy chứ nhỉ, chỉ cần cắt cho mình cũng lời chán .
    Chiều nay đi hỏi luôn xem sao
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm đầu tiên (của lần này) Tý Nấm ngủ riêng trong giường cũi. Không biết có ok không nữa. Bình thường nằm cùng giường mẹ còn dậy khóc ời ời...
    Nhưng lần này mẹ Tý quyết tâm rèn Tý nằm riêng, lần này là lần thứ 3, quá tam ba bận mà không thành công thì sẽ dẹp hẳn vụ ngủ cũi. Hức, không biết đêm nay thế nào

Chia sẻ trang này