1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm thì nó ntn nhỉ?
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chán thật, chả biết tại sao 2 đêm nay cứ 3h là Bơ dậy, khóc lóc thảm thiết, dỗ kiểu j cũng k đc, ko phải khóc đói đòi ăn, ko phải khóc ốm, vì khóc ốm thì bế lên dỗ là nín, đây cứ nhắm tịt mắt lại gào khóc, còn đúng 1 cách duy nhất là bật Xuân Mai lên thì nín, xem 1 lúc thì ngủ :(, đêm qua dậy xem XM như thế 3 lần
    ko sốt, ko quấy, ngày chơi bình thường, nghĩ mãi chưa biết nn tại sao
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông cũng bị như thế, Thi thoảng, nức nở và nước mắt lã chã. Cụ bảo lần sau nhớ đốt vía luôn cho con, hoặc thắp hương, hoặc nhà có quả bồ kết thì nướng lên, và cụ dặn để dao ngay đầu giường
    À mà em Bơ có cái ảnh mặc áo xẹc xy nhé
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ở đâu thế? Show đi làng?
    Mình chán thật, ứ có tí công cụ nào để ngắm nghía, chát chít cả. híc híc. Hôm trước về thăm BC, chụp được mấy cái ảnh bùn cười phết mà hôm nay quên ko mang lên cơ quan để khoe.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Borin: Kết quả đê?!!!!
    @GP: TĐ thì tớ áp dụng nhiều thứ lắm nhé!!! Dao để đầu giường, không ăn thua!!!! Đốt vía, không ăn thua!!! Thắp hương, chỉ hết cái đêm đó, đêm sau vẫn thế!!!!! Quát, có hôm im ngủ tiếp, có hôm vùng dậy khóc tiếp một trận nữa rồi ngủ!!!! Gần đây thì tớ dùng cách này: từ 8h trở đi thì tớ chỉ cho em í xem ca nhạc của thiếu nhi, XM chẳng hạn. 10h thì tớ bật nhạc không lời, mẹ con vẫn chơi với nhau bình thường, cười rinh rích trên giường, tắt điện to, bật điện nhỏ. 10h30 thì em í ngủ tít mít, và chỉ khóc một lần đòi uống nước!!!!! được gần 1 tuần nay như thế rồi.
    Hôm qua 2 bố con tranh nhau cái điều khiển đầu PS3, đêm ngủ con cứ đưa tay ra với, mồm hét loạn xạ lên. Bố kêu, thôi bố đưa này, rồi dúi tay em í xuống, thì lại ngủ , hị hị....
    Từ hôm cai sữa, thì em TĐ có cái biểu hiện giống Bơ đấy. Không biết có phải cái tật hậu cai sữa không nhỉ?!!!!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em Bee đi học, mẹ đưa đến trường thấy các anh chị đang tập thể dục đông quá, ngơ ngác chẳng hiểu gì, 1 lúc vào lớp tự nhiên cô bế rồi mang đi mất hút, mẹ thập thò lo lắng, con đang đi loanh quanh thấy mẹ thì nhìn ê ê với ánh mắt rất tội nghiệp và chẳng dám mếu. Cô bảo thôi chị cứ về ko cháu nó theo. Đi làm mà ám ảnh mãi ánh mắt của con. 10h30 bà đón về, nghe kể nhìn thấy bà ko theo nhưng òa khóc. Bé nhất trường, đi chưa vững, tội nghiệp!!!
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bee đi học sớm ha!!!! Nhà tớ đang bàn với bà ngoại là chuyến này về cho TĐ đi học, là tròn 2T mà bà đang không cho. Nhưng mà mẹ quyết rồi, cho em đi học cho có nếp nhỉ, ở nhà ông bà chiều lắm, mà mình cũng không có thời gian làm gì cả!!!!
    Bee đi mấy hôm là ngoan í mà mẹ. Bee hiền nên chắc cũng dễ thôi. Tạo nếp cho em í và hứng thú cho em đi học nhé!!!! Mà Bee học trường gì đới beheo?!!!!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee học ngay cái trường Hương Giang gần nhà, trường này nhận từ 18 tháng, em Bee bé nhất trường bác ạ! Hôm nay chắc tưởng được đi chơi nên mẹ về ko thấy khóc, nhưng nhìn kiểu này mai thế nào cũng khóc!
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bảo trường đó đc đấy mẹ nó ạ, có không gian thoáng, nhiều trò chơi, sân rộng. Tớ cũng thích gửi con ở đó nhưng nhà xa, mưa gió sợ con buổi đi buổi không nên đang có ý định gửi con Kidhome gần nhà.
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuột 2 hôm nay đêm ngủ cùng khóc, cứ nửa tiếng đến 1 tiếng khóc 1 lần. Tớ lại cứ tưởng ba chuột đi công tác, nên con vắng ba nên khóc, nhưng chắc không phải.
    Chuột đêm nào trước khi đi ngủ cũng hỏi mẹ 1 loạt câu hỏi, buồn cười lắm. Mẹ ơi, ba đâu,...bà?, ....ông Thọ?..... ông Hoa?, bà Liên?...bà.... em hỏi hết người này đến người kia xem mọi người đâu, đang làm gì, mẹ trả lời xong em lại hỏi sang người khác, cứ thế hỏi hết những cái tên mà em ý biết, hỏi xong ông, bà, anh, chị , bác.. lại quay sang hỏi em khỉ, em gối...
    Hôm qua thấy mẹ đánh răng, miệng mẹ trắng xóa bọt, em ý hỏi mẹ: Mẹ đánh cái gì đấy? hihi, chắc em ý thấy lạ, vì thường ngày cũng đc mẹ đánh răng cho nhưng miệng không trắng bọt như mẹ.

Chia sẻ trang này