1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'Ê cho Bee 'i hỏằc rỏằ"i cặĂ hỏÊ Heo? Sao bỏâu là 2 tuỏằ.i mỏằ>i cho 'i? nghe mỏạ nó kỏằf mà thặặĂng quĂ, mơnh chặa dĂm nghâ, chặa dĂm tặỏằYng tặỏằÊng 'ỏn lúc ỏƠy. Chỏc cỏằ' cỏ** cỏằ 'ỏn khi BC 'ặỏằÊc 2 tuỏằ.i.
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    PP từ hôm thứ 7 bị đi ngoài, bác sĩ bảo là cứ để đi hết phân xấu đi, đừng cho uống men tiêu hoá. Hic, chẳng hỉu. Mình cứ nghĩ con bị đi nhw thế phải uống men cho nhanh khỏi cơ.
    Mà các bạn có như PP không nhé, đêm bật điều hoà 27 độ nhưng sáng nào tổng kết cũng thấy thay 3, 4 áo và 10 cái khăn. Canxi xét nghiệm không thiếu đâu nhé.
    Dạo này hay dỗi cực, ở nhà mẹ chỉ cần nói Con làm thế là không ngoan đã dỗi, khóc nhé. Bố nhắc nhở 1 cầu là khóc. Ai kể lại chuyện PP hư là nức nở luôn. Như sáng nay đi học, cô chủ nhiệm mà PP vẫn quý nhất lớp đang bế bạn mới đi học, PP nhìn thấy là mặt cúi xuống, quay đầu ra luôn. Cô bỏ bạn xuống ra bế mà PP k thèm theo, bạn thì khóc rú cả lên. Hic hic.. Chỉ đến lúc cô bảo Con gái yêu, ra đây cô bế mới thèm đi ra. Trùi ui, sao tôi ghét cái tính này thế k bít.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ổi ôi, tớ thấy em Bee được tặng phiếu bé ngoan ngay từ hôm nay rồi đấy. Đi học bước đầu như thế là ổn rồi. Bee ngoan nhé/
    Mẹ Bee tặng hoa luôn ý,
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ừ, trường này cũng hơn 10 năm rồi, đông các cháu lắm. Tớ tưởng Kidhome là 280 LTT chứ nhỉ, trường gì ở Hoàng Văn Thái thấy cũng đươc các mẹ bên WTT khen đấy!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ỏằê, câng cỏằ' gỏng cỏ** cỏằ 'ỏn 2 tuỏằ.i cho con cỏằâng cĂp, ưt ra là chỏĂy 'ặỏằÊc theo cĂc bỏĂn, nhặng mà tơnh hơnh ko giúp viỏằ?c nào trỏằƠ 'ặỏằÊc, mỏằ-i lỏĐn thay GV là 1 lỏĐn con bỏằ< 'ói mỏƠy bỏằa cho nên thôi dÊ man và quyỏt tÂm, mỏạ nhỏm mỏt 'ặa chÂn. MỏƠy hôm nay mỏạ ngỏằĐ ko yên, cỏằâ bỏằ"n chỏằ"n lo lỏng vơ thặặĂng con. Thôi thơ chỏằ? hi vỏằng con không 'au ỏằ'm 'ỏằf mỏạ khỏằi hỏằ'i hỏưn!
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ơ, thế học ở trường đấy bn xiền học phí hả Heo? Tớ đang tăm tia Sơn Ca 2 đấy, mà thấy cũng đang xót con quá, đầu tháng 5 tớ chuyển về đấy, chắc cũng cho Bơ đi học luôn đấy! Lớp Bee học bao nhiêu cháu/cô thế?
    nhung: chán lắm ý nàng ạ, nghe con khóc xót ruột quá cơ! Bình thường con ngủ ngoan ko quấy đêm bao giờ, giờ khóc mới thấy lo ý chứ!
    tí điêu: trộm vía e Bơ cai sữa ngoan lắm cơ, cũng phải được gần tháng rồi còn j, tự dưng sinh tật ra thế này, mẹ lại stress, k hiểu sao nữa!!!!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Học phí lớp nhà trẻ là 600K/tháng, tiền ăn 22K/ngày, nếu ăn sáng thêm 5K/ngày, gửi thứ 7 thêm 15K/ngày, ngoài ra còn tiền linh tinh gì đó tính theo năm là vài trăm nghìn.
    Bạn Bơ ở đấy thì đi bộ còn gần hơn Bee, vì có cửa sau ngay hồ ý.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thanks nàng, đỡ phải đến hỏi
    Sơn Ca 2 cả ăn và gửi tròn 2tr/1 tháng, tiền ăn 2 bên bằng nhau.
    15 cháu 3 cô, ở Hương Giang có đông cháu/ lớp ko?
    hiện tại tớ chỉ quan tâm nhất là CÔ GIÁO, có bao nhiêu cô trông 1 cháu, cô của cháu có ok ko thôi, vì bọn này đã bít gì mấy đâu, quan trọng người chăm nó có tâm lý, yêu trẻ hay ko thôi, tớ nghĩ thế! Tớ đến Sơn Ca 2 rồi và thực lòng hơi chưa ưng lắm, nhưng mà nhiều ng khuyên là phải tin trường, tin cô, chứ cứ lăn tăn thế thì đi đến đâu cũng k hết lăn tăn, tớ thấy đúng. Ở Sơn Ca 2 thì csvc đẹp, phòng ốc tốt, chưa ưng là ở chỗ... ở nhà chăm bẵm con quen rồi, ném con ra đấy... cứ cảm thấy k yên tâm Mặc dù đã xác định cả rồi, con phải ra lớp thì con mới lớn được, cứ nghĩ như tớ k khéo chả cần cho con đi học làm j ở nhà với mẹ đến lúc đi lấy chồng
    như mấy hôm nay thì học hành j, đêm thì quấy, mở mắt ra là "mẹ, mẹ", nó bám mẹ kinh khủng, đến mức ông ngoại giờ lại thích trêu nó "nào ông bế cháu ông nào" là lập tức nó chạy ngay ra mẹ xong mồm thì chu lên "mẹ, mẹ, mẹ..."
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à tiện hỏi các mẹ luôn là các mẹ có cho con uống vitamin j ko vậy? lâu tớ cũng chẳng cập nhật, thấy bảo có các loại vitamin dạng như kẹo, dạng giọt cho các con ăn/uống vào bổ sung hả các mẹ, mà cho con uống có thấy tiến triển j ko???
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc có quy định rồi, ở đây 20 cháu/4 cô. Thấy các cô cũng nhiệt tình với cháu, chả biết lúc mẹ về thì thế nào, nhưng mình chẳng cần các cô phải chăm ẵm nó quá, cứ để nó chơi với các bạn, đến giờ thì cho ăn là được rồi. Tớ thấy đi trẻ còn an toàn hơn ở nhà, ở nhà nhoắt tí lại đòi nghịch ổ điện rồi leo cầu thang, nhà thì lắm bậc, lắm đồ.
    @axon: tớ nghĩ là phải vài hôm mới biết là bị đi học mới khóc, chứ giờ vẫn tưởng là đi chơi ý!

Chia sẻ trang này