1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh tình yêu nhà tớ, vừa chụp sáng nay. Nhìn như anh hề ý
    [​IMG]
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đê
    Tớ kể cụ thể nhé, cho nó hồi hộp, hihi
    Gần 11h tớ đặt em ý vào cũi, tay vỗ vỗ, miệng hát "con cò bé bé...", em ý cứ chờ mẹ hát xong 1 lượt lại mỉm cười rồi vỗ tay hoan hô mẹ, 10p như thế, mẹ mỏi mồm chuyển sang "cái bống là cái bống bang..." thì em ý thôi vỗ tay, nhưng phải 15p sau mới ngủ. Khoảng 4h đêm thì dậy khóc, mọi ngày em ý vẫn dậy khóc đêm 1-2 lần, nhưng lần này phát hiện ra 1 mình 1 cũi, mẹ nằm ngay cạnh nhưng ở bên ngoài, thế là ngồi chồm dậy, ào sang mẹ và hờn. Mẹ đặt nằm xuống cạnh mẹ, vẫn hờn, đạp chân thùm thụp vào mẹ, 1 lát sau thì nín, ôm cổ mẹ thật chặt rồi ngủ tiếp đến sáng. Để xem tối nay có khá hơn không
    @mẹ em Bơ: em Tý có tật khóc đêm từ hồi 6-7 tháng, đến giờ vẫn thường xuyên (gần liên tục), đầu tiên tớ cũng trăn trở hay là con thiếu vtmD, thiếu vtmA, thiếu này thiếu nọ. Đến giờ em Tý vẫn hay khóc đêm như thế đấy, mà tớ vẫn không biết tại sao
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ đã cho con đi máy bay rồi cho tớ hỏi nhé:
    Lúc máy bay cất - hạ cánh sẽ bị ù tai. Tớ tham khảo thấy có 1 số cách hạn chế ù tai: bịt mũi thở bằng miệng, nhét bông gòn vào tai bé, cho bú bình hoặc ngậm ti giả, hoặc dỗ bé nói chuyện liên tục.
    Tự nhiên mình bịt mũi con lại, nhỡ nó đau hoặc sợ lại khóc ầm lên.
    Nhét bông có khi nó cũng không cho nhét.
    Em Tý không ngậm ti giả, và chỉ bú bình ở địa hình bằng phẳng, nằm thoải mái không gò bó.
    Em Tý nhát, ngồi chỗ vừa lạ vừa đông người, thể nào cũng chả chịu nói năng gì.
    Liệu còn cách nào nữa không nhỉ các mẹ ơi
    Tớ chả nghĩ gì đến vụ này, mà tự nhiên bố em ý gọi điện nhắc, đâm ra tớ lại lo lo
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ đứa Hạnh ạ.
    Năm ngoái lúc PP được hơn 6 tháng tớ cho đi máy thì ngoan lắm, chẳng khóc j đâu. Nhưng 1 bé đi cùng hơn PP 5 tháng thì ầm ĩ cả lên. Chẳng bú bình, chẳng chơi... Bay 2h mà bố mẹ bé đấy ngán con quá phải đưa chính dép của nó để nó gặm thì thôi không kêu gào gì nữa.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái má
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @Boorin: Tớ cũng đang lo chuyện các e ý ù tai, khó chịu mà khóc nhè đây, chọn giải pháp nhét bông rồi, ko biết sẽ thế nào. Tớ cũng lót dép ngồi nghe các mẹ bày mưu. hí hí.
    Tớ lại khoe hàng nhé, chụp cuối tuần vừa rồi đây:
    [​IMG]
    Bạn ý đi lên trường cấp 3 của mẹ chơi đây, trông khệnh chưa?
    [​IMG]
    Đi xe lắc suốt ngày này:
    [​IMG]
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi dài ngày các bạn được đi chơi hết cả, thích quá cơ.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đưa bạn Bee đến lớp, đến cửa bạn ý nhìn thấy cô giáo thì nở 1 nụ cười rất tươi đến nỗi cô phải ngỡ ngàng. Nhưng cô bế khỏi tay mẹ cái là bạn ý mếu, rồi bắt đầu khóc. Thương thế!!!
    Thấy cô G_P đến khảo sát bảo con trai ngoan, ko khóc mẹ cháu mừng quá!
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    năm nay nhà Bông ngố vẫn cấm cung con gái à?!!! Vẫn chưa được vi vu à?!!!!
    Chia sẻ kinh nghiệm đi máy bay cho các mẹ này!!!! Vì em TĐ cho tới giờ là 3 lần đi máy bay (tổng cộng là 8 lần cất và hạ cánh - vì chặng bay HN-Melbourne em í phải transit mà) thì thấy rằng cả 3 lần vì em í vẫn đang bú sữa mẹ nên cũng nhàn hơn một tí, nhưng có lúc em í vẫn không bú nên tớ có cách này.
    - Lúc cất và hạ cánh: (1) Tuyệt nhiên phải đút lỗ tai cho em í (cái này thì mẹ Borrin nhớ là phải ép và để í nhé vì em TĐ là đã tự tay rút cái bông gòn í ra 3 lần liền đấy): cái này là hạn chế tiếng ồn khi cất và hạ cánh và giảm bớt áp suất vào tai cho em í; (2) Có thể cho em í bình nước để uống; (3) hoặc ru được em í ngủ thì nhàn nhất!!!! ; (4) Cho em cái gì đó em í thích nhất cho em í chơi để em í phân tâm đi
    - Khi ở trên máy bay: Vì chặng HN-SG thì nhanh lắm Borin ạ nên lúc í chỉ cần loay hoay cho em í ăn uống, thả cho em đi một vòng dọc hành lang máy bay là xuống rồi!!!!
    Trộm vía chứ TĐ đi máy bay mà các chặng ngắn thì mẹ nhàn tênh, vì em í mải đi buôn chuyện với hàng xóm mà. Bắt quen hết người này đến người kia nên chả bao giờ khóc lóc gì. Thấy các bạn khóc còn ơ cơ mà. Chặng bay dài, bay đêm thì em í ngủ nhưng cũng vất vả hơn vì hơn 8h đồng hồ nên tớ cũng sợ lắm òi, hihihi...
    Túm lại là cũng tùy từng đứa như mẹ PP nói đấy. Thực tế lúc đó thế nào xoay như thế các mẹ cho con đi máy bay lần đầu ạ. Chỉ cần chuẩn bị đủ các thứ: bông, bình sữa, bình nước, đồ chơi, ít thuốc phòng bị... là ổn!!!! Thiếu gì, cần gì cứ các em tiếp viên xinh đẹp trẻ trung mà hét. Vì mình đi con nhỏ (các em vẫn là infant đấy) nên được ưu tiên nhiều thứ lắm!!!

Chia sẻ trang này