1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    @gầy: cứ nghe đến sẹc xỳ là đâu đâu dớn dác, eo ôi, tăm tia cho con giai đây mà!!!!
    @heo: này đường vào trường thì hơi xấu, lại đối diện với quả hồ, sát hồ thì sẽ bị bẩn, mà trong trường thì thoáng đãng thế, sân chơi to thế, hiếm có nhà trẻ tư thục nào được diện tích rộng như thế. Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng nhỉ, nhiệt tình nữa. K biết ở đấy con ăn mấy bữa nhỉ, mải ngắm các em, nhất là em Bee quên mất ko hỏi, Bee ngoan cực, cứ nhìn các bạn thôi, thế là mẹ thành công rồi nhé, giờ chỉ mong con đi học khỏe mạnh đừng ốm thôi! Nói chung tớ có cảm tình phết cái nhà trẻ này!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    quên k khen các e xinh tươi nữ tính Bông mới Bắp cải, Bơ nhà tớ nghịch lắm, đầu tóc lúc nào cũng mướt mát mồ hôi, luôn chân luôn tay suốt, để tóc dài tý thì toàn gãi cào cào cho dựng hết cả tóc lên, mặc dù mẹ ngày nào cũng gội đâu cho con :( chán lắm í, thôi thì e theo fong cách tomboy, hehe
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    càng lớn mặt càng dài ra, chân tay dài ra, ghét lắm!!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là ảnh sec xi, đồ mua ủng hộ nhà Poem nhé
    [​IMG]
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ở đây các cháu chỉ ăn trưa (10h) và ăn bữa phụ chiều lúc ngủ dậy, nếu muốn cho con ăn sáng và ăn bữa 5h nữa thì đăng ký và nộp thêm xiền!
    Tớ đang băn khoăn ko biết nên đón con về trưa mấy buổi. Sợ đón nhiều quá nó lại quen đi, đến giờ lại ngóng, đến lúc ko được đón lại khóc!
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị cachua: có phải VN airlines không cho mang quá 100ml chất lỏng lên máy bay không? Thế thì sữa phải chờ lên máy bay mới pha chị nhỉ? Em cũng sẽ chuẩn bị đủ các món bông gòn, nước, sữa, đồ chơi. Em ước gì em Tý bạo dạn giống các bạn nhỉ
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chia sẵn sữa vào hộp chia sữa, đổ 100ml nước lạnh vào bình sữa (hoặc bình không cũng được), lên máy bay xin nước pha. Hè này tớ cũng cho em Bee đi ĐN, nhưng mà em này ăn uống có giờ chắc chỉ cho uống nước lọc thôi!
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ơ, con ngoan thì đón về làm j, chỉ cần đón sớm thôi, 3h chiều chẳng hạn, thôi chờ em Bee đi học trước nghe ngóng thế nào cho e Bơ đi sau vậy, nhà vẫn còn bác gv chứ ko phải ko, e ấy thì cũng chẳng phải thể loại to cao j cho cam, cũng sợ con ốm thì cũng khổ lắm! Bác gv này làm tốt nhưng cũng có cái tớ ko ưng, ai cũng khuyên bảo bất đắc dĩ hãy cho con đi ko thì con ốm lên ốm xuống lúc nhỏ thì khổ lắm, lớn nó đỡ hơn, thành ra giờ vẫn lăn tăn lắm!
    eo ôi nhà e Chít đi chơi này, nhà BC, tý nấm đi này, Bee đến hè cũngd dc đi này, ôi thèm thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Borin với be_heo hay các mẹ bay nội địa nhé: Mang vô tư đi!!!!! Bay quốc tế mới phải giới hạn chất lỏng thôi, còn bay nội địa thì thoải mái.
    Lần trước tớ bay ĐN, SG tớ đều mang cho TĐ một phích nhỏ nước nóng, 1 chai nước lạnh, cháo, sữa... thoải mái. Miễn là để vào một túi riêng nếu có kiểm tra thì cũng dễ và nhanh. Cứ bảo là mang cho con bé/thằng bé này này... Mà bình thường bay nội địa thì người ta không kiểm tra gắt gao đâu!!!!
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị cachua. Thế thì em hết lăn tăn rồi
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, xem ảnh em Bơ bùn cười quá, dưng mà đúng là có phong cách séc xi giống mẹ hay sao ấy nhẩy?
    Mẹ Bơ mua xăng đan nhà Poem cho Bơ à? Đẹp ko chị ơi? em cũng dặn nàng ấy để lại cho 1 đôi mà chưa đến lấy được đây, chẳng biết mẹ ấy còn giữ nữa ko đây.
    @cachua: ớ ớ, đi quốc tế thì ko mang nước lên hả chị? Em cũng định mang nước lên pha sữa cho BC, thế này thì nhịn, lên hành hạ mấy e tiếp viên vậy hử chị?

Chia sẻ trang này