1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Chuột lên tầng mới!
    Chúc các con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, thông minh nhanh nhẹn và nói không với bệnh tật nhé.
    Chúc các mẹ ngày một đảm đang, sức khỏe dồi dào để chăm các con nhé.
    Vào mừng nhà mới tranh thủ update tí tình hình với các mẹ. Nói thật là không biết nên vui hay "kém" vui nữa vì có vẻ như là kế hoạch sinh bé năm Mão của em bị đổ bể rồi các mẹ ạ. Đang lăm le chuẩn bị tiến hành vào tháng 7 thì tháng này lại chậm kinh, thử Quick thì thấy 2 vạch rồi các mẹ ợ. Nếu mà chính xác thì là thành Cọp rồi. Mẹ chồng Cọp, mẹ Cọp, con cũng Cọp nốt . Đâm ra từ sáng đến giờ 2 vc cứ đi ra đi vào, mừng mừng lo lo. Em thì cứ lầm bầm mong là con trai cho đỡ khổ, đỡ vất vả . Chốt lại là người tính không bằng trời tính
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới bằng mấy pô anh con gái nào
    Chúc các con hay ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ cũng đang tính năm Mão đây mà chưa biết thế nào
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Poh: em Bống lớn có nét trông xinh hơn hẳn ngày trước chị nhỉ
    @ chị Cà: chị ới ời ơi, bao h về thía? Con gái người lớn quá rồi, lớn lớn lắm
    @mẹ Nghé: chuẩn bị tinh thần bộ đội rồi à? Mấy hôm nay đang trục trặc ở nhà, dôi lúc nằm nghĩ đến phương án 2 cho Bin đi bộ đội mà cũng thấy thương lắm. Hẳn như Bông nhà Xồng, đi khi còn bé, chưa biết gì nhiều thì đỡ, tầm như Bin với Nghé, nửa biết nửa không, mà còn bé tý gửi cứ thấy thương, haizzzzzzz.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng xứng tầm đại ca hội chuột nì.
    Ôi, lại kế hoạc bắt thêm em nữa. Nhà mình cũng định năm Mão nhưng lại sợ....
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Góp ảnh mừng nhà mới này
    [​IMG]
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Welcome ! Mẹ bạn Zin lúc nào up ảnh lên nhé
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có dáng thế nhỉ?!!! Mà càng lớn càng giống bố, chả thấy mẹ hạnh ở chỗ nào cả, hihihi...
    Bạn Borin đi làm rồi nhỉ?!!!! Tình hình quay lại công việc có bỡ ngỡ không em?
  8. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @Gầy: Sắp hè rồi cậu có mua xăng đan cho Bin ko? tớ thấy có mấy đôi này trông cũng đẹp mà rẻ, đang định mua cho Sâu.
    http://www.batathailand.com/collections/article.php?c=3&s=&a=1711&p=&d=&r=&b=&t=&o=1
    Hôm nọ vào cho Bata Vincom thấy nó bán mấy đôi kiểu nhu the này mà tận 490k hix.
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tìm mua dép crocs cho Bin. Chiều nay về đi xem đây. Hôm nọ qua Sóc& Brother, 185k/ đôi, nó bảo xách tay, bố khỉ. Nhưng hết đôi cỡ nhỏ. Mà tớ nhớ mang máy ấy với Xồng bảo đâu mấy chục. Sáng nay vừa mò trên LCM ra 1 địa chỉ ngay gần nhà, chiều về ngó
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị, em đẻ hộ muh chị. Nhưng muh nếu mà nhìn kỹ sẽ nhận ra cái mũi em Tý giống mũi mẹ đấy ạ
    Ôi dồi ôi, em vẫn chưa hết cái quãng ăn chơi nhảy múa chị ạ. Công ty mới vừa rồi gặp trục trặc trong việc chuyển văn phòng, nên em vẫn ngồi rung đùi chờ khi nào có văn phòng mới thì mới được đi làm ạ.
    Nhưng muh cái số em nó "đui đẻn", sắp phải đi làm thì gia đình nhà cái đứa trông trẻ lại giở chứng bắt nó nghỉ làm về quê, em đang không biết làm thế nào đây

Chia sẻ trang này