1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Chit hôm off trông gầy hơn chút, mà giờ xem ảnh lại thấy không gầy tẹo nào mẹ Nhep ạ, chỉ thấy xinh xinh là
    Tớ hỏi thêm mẹ nó chút:
    - Tớ cũng bay tối, hihi, mà hôm 29 chắc sẽ đông lắm. Nhà ấy fải ra sân bay trước bao lâu? Có fải lưu ý em tiếp tân là cho mình ghế sát cửa sổ và phía trên không?
    - Phải mang 1 bản sao giấy khai sinh của con theo đúng không ấy?
    Em Chit ăn cơm và thức ăn như người lớn rồi nên mẹ Nhep khỏi fải suy nghĩ khoản ăn uống. Em Tý thì không nề nếp như thế, và chưa chịu ăn thức ăn kiểu người lớn, nên tớ xác định cho uống sữa là chính, để thời gian đi chơi
    À, tớ khoe tí, em Tý tốt nghiệp khóa nằm riêng rồi. Đến giờ đi ngủ chỉ cần bảo 1 câu là tự trèo vào cũi nằm, cho mẹ đắp chăn, ôm gối và chờ mẹ vỗ. Đêm tỉnh dậy, hỏi mẹ lung tung vài câu rồi lại tự nằm xuống ngủ tiếp
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Chít yêu thế, ra dáng thiếu nữ rồi, chả bù cho con gái mình
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, lần sau off đồ nướng tự chọn ở Grill Land, trên đường Nguyễn Chí Thanh nhé.
    Mình tự chọn đồ ăn như hải sản hay thịt, cá... rồi họ nướng cho mình. Trong lúc chờ thì các mẹ ăn bún, cháo, rau xào, ... nhiều đồ lắm. Sau đó thích ăn lẩu lại có lẩu, tráng miệng hoa quả, khoai lang... Hình như là 180k hay 190k/ người. Lần nào tớ cũng ì ạch mãi mới về được. Hihi
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @Boorin: 45 phút trước giờ bay là giờ làm thủ tục check in nhé. Ấy còn phải áng chừng thời gian ra sân bay nữa. Nếu như ấy ở Giải phóng thì cũng phải đi tầm 1 tiếng hoặc hơn tẹo tuỳ vào giờ cao điểm (sợ tắc đường ý). Như tớ cứ áng chừng 2 tiếng trc giờ bay là đi ra sân bay rồi, hoặc sớm hơn 10-15p cho nó thong thả.
    Ấy mang giấy khai sinh BẢN CHÍNH của con đi nhé, ko phải bản sao đâu.
    Chỗ ngồi trên máy bay như hôm tớ đi thì là tớ đã chọn chỗ trc từ lúc đặt vé rồi. Còn nếu ko, ấy lên sân bay thử nói với các em ý ưu tiên mình có con nhỏ cho ngồi cửa sổ và gần phía trên. Tầm dãy ghế từ 7-10 là ok, ngồi gần cửa sổ là A hoặc F. Hai dãy mà, mỗi dãy 3 ghế, thì A là cửa sổ, tiếp theo B là giữa, C là gần lối đi, D gần lối đi, E giữa và F lại là cạnh cửa sổ. Ok?
    Cứ xác định sữa là chính , rồi cơm cháo theo bố mẹ, bánh trái đồ ăn vặt là con cũng đủ no rồi. Tớ nghe theo Axon ý, đi mấy ngày con chẳng gầy đc đi đâu. Cứ thoải mái mà chơi vào
    @all: trưa nay tớ ko ọp đc vì quá xa so với chỗ tớ. Các mẹ ăn ngon miệng nhé
    Cám ơn các mẹ đã có nhời khen Chit nhá
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là e Chít tạo dáng quá chuyên nghiệp. hí hí. Nhà Heo thấy gái xinh là 2 mẹ con mắt sáng lên rồi.
    sozi chị Poh và heo, tớ trưa nay cũng ko off được rồi, người ngợm mỏi mệt quá.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mềnh không có lúc nào để bay nhảy linh tinh nữa, cứ lúc nào vào là toạn đọc 1 lẹo hơn 10 page . Thấy các con đứa nào cũng lớn ra, xinh giai, xinh gái hẳn.
    Trưa nay thế nào nhỉ? Không thấy em heo đâu cả .
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ off nhớ 11h30 trưa nay tại lẩu F1: 17T1 Trung Hòa Nhân Chính nhá.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ em Chit nhé. Mẹ nó lúc nào cũng rất nhiệt tình tư vấn
    Mọi khi tớ đi 1 mình, cứ ra sb trước 1tiếng mà toàn fải ngồi ở đoạn giữa, tớ thì ngồi đâu cũng ok, chỉ sợ con lần đầu đi mà ngồi dưới thì không quen
    Tớ cũng không ngại khoản ăn uống của em Tý đâu, dạo này em ý uống sữa ngoan lắm, nên cứ ăn không đủ thì tớ lại bù bằng sữa thôi, ở nhà chăm con còn thế thì đi chơi mẹ lại càng có cơ hội để lười, hihi
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô các mẹ, sao độ này ỉu ỉu là nhỉ? Heo thông báo xem off ntn chứ.
    - Tớ buôn con tớ vậy. Bông nhà tớ giờ đủ điều lúc nào thích thì nói 2 - 3 - 4 từ. Nhưng ko thì cứ 1 từ 1, như duyệt binh ý.
    Ngày ăn cả cơm lẫn cháo. Bữa tối ăn cùng cả nhà, 1 bát cơm trộn ruốc, hoặc thịt xào sốt ... 1 bát không còn xúc nghịch. Cứ thế vừa ăn cùng cả nhà, vừa chơi. Mục đích cho con ko nghịch cả nhà ăn cơm , và quan trọng là tự xúc , tự xử lý với cơm canh. Tới giờ ăn mỳ ý, thì khá sành điệu, 1 tay xúc thìa, 1 tay giơ lên đỡ như người lớn.
    - Đánh răng ngày 2 lần sáng tối, biết chải chải, và cọ bên trong tuy chưa siêu. Rửa mặt thì thích dùng nước và tay rửa chứ ko thích dùng khăn tẹo nào.
    - Tự đi dép đc nhưng dép có quai kiểu xăng đan thì xỏ chưa khéo. Nhưng biết phân biệt dép trái và phải.
    - Tối ngủ là bắt mẹ thơm vào trán, rồi chúc Bông ngủ ngon. Độ này, cứ sau 9h là tớ tắt đèn cho nằm tự xử lý. Xoay trở có hôm cũng phải 10h kém mới ngủ.
    - Sáng dậy lúc nào cũng Mai mai - bật xuân mai lúc lắc 1 tý, rồi thì làm các thủ tục.
    Tạm thời thế, chờ ngày off line các con.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ báo cáo tình hình 1 tý:
    - Bin loăng quăng chạy nhảy các thể loại rồi, ê a luôn mồm nhưng k ai hiểu nói gì. Cách đây 1 tuần là biết thơm mẹ và mọi người, bây h nânog câp độ lên là thơm phải nghiến lại, tay ôm mặt và thơm dí chặt vào má mẹ, sướng mê tơi [:D
    Tối qua e ý chê cháo, nhìn thấy là khóc luôn, tớ luộc 1 quả trứng gà so, dầm ra cho ăn vã cả lòng trắng và đỏ, ăn hết sạch, rồi sa u đó anh xơi 3/4 bát cơm ăn với canh cua. Ăn xong bụng như cái trống, lại nhí nhách chạy nhảy c

    Nang nôi thế này mà tớ phải đưa khách của công ty mẹ sang vn chơi đi thăm thú hà nội, cái giời đất này thì m chả thấy đâu đẹp mà bọn chúng cứ trầm trồ chỗ này, há mồm chỗ kia, phở 24 nhạt toẹt mà cứ khen lấy khen để, húp sạch cả nước cả cái chả trừ cọng hành nào : trong khi con bé bỏ dở đến nữa bát: thịt vừa dai, nước ngọt kiểu mỳ chính, rõ bực 42k bát phở.
    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 21/04/2010

Chia sẻ trang này