1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Èo, phở 24 giờ đắt cắt cổ thế à!!! Kiểu này về HN mình lại trình cái vốn nấu phở tàu nhanh của mình ra mà ăn thôi!!!!
    Các bạn bé lớn hết rồi, khôn hết rồi!!! TĐ quả này về ngố nhất quả đất cho mà xem. không biết nói, không chịu ăn cơm, chỉ nghịch và nghịch thôi!!!!
    Báo cáo cả nhà là 27/04 tớ hạ cánh Hà Nội nhá. Các bạn mình cứ kế hoạch ọp ẹp đê. Tớ là tớ thèm các loại món Hà Nội lắm òi nhá, hí hí....
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị cachua nhớ mang ít mứt về khao nhà Chuột nhá
    Hihi, đang tính vào báo cáo tình hình em Tý thì có mẹ axon báo cáo trước rồi, đọc xong thấy em Tý nhà mình thua đứt đuôi con nòng nọc. Thôi thì tiến bộ đến đâu kể đến đấy vậy.
    Em Tý còn 4 ngày nữa là tròn 20 tháng. Vì dạo này mẹ lười chăm con, để con chơi tự do, ăn tự do, nên mới được có thế này:
    - Vẫn 1 ngày 3 sữa + 2 cháo (lại quay về cháo, mà còn fải cháo không đặc nữa chứ lị). Các thứ dẻo, hay cứng và rắn như kẹo cốm, kẹo alpelibe, lương khô thì mắm răng mắm lợi cắn và nhai cần mẫn, nhưng thức ăn như thịt, cá cho vào miệng cái là nhè ra ngay tắp lự, rau cũng không ăn riêng, thế nên mới fải quay lại với món cháo lẫn
    - Mới tự mặc được quần đùi, nhưng chưa biết kéo đằng mông quần lên. Tự cởi giầy. Rất chăm chỉ vứt rác vào thùng.
    - Mẹ sai lấy cái ghế thì có khi lấy đúng cái ghế, có khi lại là đôi giầy để bên cạnh cái ghế
    - Nói leo lẻo suốt ngày, dạo này cứ nói 2-3 từ một. Từ đặc biệt yêu thích là "ô tô taxi" - có ngày nói fải đến trăm từ này ý chứ
    - Đi ngủ tự trèo vào cũi, nằm xuống và bắt mẹ nắm tay và bông cho ngủ.
    - Biết tự đánh răng nhưng không thích, nên vẫn fải để mẹ giúp đánh răng bằng cách cưỡng chế
    -16 tháng thì có thể xếp đúng 10 chữ số vào đúng vị trí trong bảng số. Thích đánh đàn, nhưng không thích học hát hò thơ ca gì hết.
  3. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có thời gian vào thăm nhà mình, các mẹ buôn vù vù í nhỉ. Sắp hè rồi có khác, nhà nhà đi nghỉ mát, người người đi nghỉ mát, các mẹ cũng rục rịch chuẩn bị cho các con đi nghỉ mát, thích thật
    Em thì đang trong những ngày tháng vật vã nhất của thời kỳ thai nghén đây , mệt mỏi kinh khủng , chẳng tha thiết gì, chỉ thèm mỗi miến lươn
    Nhân tiện, em muốn xin ít ý kiến tư vấn của các mẹ ạ.
    1. Tình hình là có thể em sẽ phải về nước sớm hơn dự kiến, không thể chờ chồng tốt nghiệp xong(giữa tháng 10) rồi về cùng được vì lúc í em cũng ở tuần thứ 32 rồi, sợ nặng nề quá không đi được.
    Các mẹ nghĩ em nên về vào khoảng thời gian thế nào thì phù hợp và tốt cho cả mẹ và con ạ. Khoảng hơn 7 tháng em về thì có sao không ạ?
    2. Có mẹ nào biết Thai Airways cho bà bầu bao nhiêu tháng được bay không ạ. Em lên trang của bọn này tìm mà chẳng thấy thông tin gì cả , lại cả ngày đi làm nên chẳng ra agency để hỏi được. Mẹ nào biết thì cho em ít thông tin với ạ?
    Em cảm ơn các mẹ nhiều
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em gái nhé:
    - Với bà bầu, thời gian an toàn bay nhất là từ 16 tuần tới 28 tuần. Hầu hết các hãng hàng không đều cho tới 36 tuần, nhưng những chuyến bay dài thì là 35 tuần. Đó là đối với những sản phụ không có bệnh lí về nội/ngoại khoa. Khi đặt vé tốt nhất là em thông báo với hãng về tình hình thai nghén của em. Khi đi thì em nhớ mang theo sổ khám của em, và báo với nhân viên i tế theo dõi khám thai cho em xác nhận vào là đủ sức khỏe để đi máy bay.
    - Tùy từng hãng hàng không sẽ có một số quy định riêng nên tốt nhất em nên hỏi trực tiếp ở hãng mà em đặt vé.
    Chúc 2 mẹ con khỏe và sớm có mặt ở VN nhé!
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng bạn Mực ở hà lội mình thì bảo bạn ra chỗ cầu thang nhà tớ, có hàng miến lươn đông kinh, sáng nào cũng đè nhau ăn mà tớ thì k thích miến lươn nên chả màng bao h. Hóa bạn lại ở bển
    @chị cà: chị về hẳn hay thía nào đới. Mừng quá nhỉ, vèo vèo cái đã về rồi. Chị về xem Bin nhà em nhá, hết hiền hết ngố rồi, kinh lắm..
    Mai cho Bin về quê, vc em đã chuẩn bị đồ nghề để về nấu phở rồi, ăn cho bõ cái phở vớ vỉn ở hn
    Tối qua nhà Xồng rủ đi ăn bò nhúng dấm deo j, thế mà bỏ bom nhà mình, làm 2 vợ chồng lại phải sở lượn. Ba Bin bảo đi mua quần áo cho Bin mai về quê, lượn lên quán thánh mua được 1 bộ sóc, 1 áo sơ mi cộc tay và 1 đôi xăng đan da khá mềm. Áo vừa in, dép cũng vừa in, con giai đi dép mới thích chí cứ loăng quăng khắp trong nhà, vừa đi vừa nhìn cắm cúi say sưa đôi dép
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cô Múc nào. Kiểu này là cứ ra vào cái topic này nên nhịn ko nổi đến năm con mèo!
    Nói chung nên về trước khi thai 8 tháng cho an toàn em ạ!
    Nhep ơi, đợt vừa rồi mua vé đi ĐN khứ hồi là bao nhiêu? Sao giờ vé đắt thế nhể!
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Úi, Gầy ới, tớ đi mấy hôm nay không mua được 1 đôi dép xăng đan nào cho em Tý. Gầy mua ở đâu? Có dép cho chân em Tý không? Khoảng cỡ 3-4 tuổi ý
    Đọc cái chỗ cô Muc cô ý bảo đang ở thời kỳ vật vã nhất của thai nghén, lại ngậm ngùi nhớ cái "ngày xưa". Sợ nhất nghén. Đồ ăn thức uống gì vừa vào qua miệng rồi cũng rủ nhau quay ngược ra đằng miệng. Không biết đến khi nào mới đủ can đảm có bầu lần nữa đây
  8. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị cà chua nhiều nhiều. Tặng chị cả bó [rose này.
    ]Thực ra sang đến đây rồi, chỉ còn có 1 tháng cuối mà không dự tốt nghiệp chồng được thì em cũng chán lắm nhưng vì nghĩ còn em bé nên vẫn phải về sớm thôi ợ. Ông bà cũng bắt về nữa. Dưng mà cũng không muốn về sớm quá vì em đang vào guồng đi làm, tranh thủ kiếm ít xiền nuôi con nên chắc cũng phải khoàng tuần thứ 28/29 thì mẹ con mới về.
    Mà kiểu này chắc phải bào anh chồng lọ mọ ra bọn agency để hỏi kỹ về qui định đi máy bay cho bà bầu vậy.
    Mà chị cà chua sắp tới về hẳn hay về cho em Tí điệu đi học rồi lại sang với anh nhà ạ?
  9. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  10. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này