1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ quan điểm mẹ này. Chính sách cứng rắn, hihi. Xót con thì ai cũng xót xa thôi. " Con dù lớn vẫn là con của mẹ _ Đi suốt cuộc đời lòng mẹ mãi bên con"
    Tự dưng sáng ra hâm đơ thơ với thẩn.
    Nàng nhà tớ vừa đc bà nội cho ra bấm tóc, em cắt tóc bảo tỉa như này đỡ ngố làm mẹ về méo xệch. Mẹ thì thích tóc Marưkô
    [​IMG]
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô TĐ về nhà lại sốt à, tại thời tiết rồi. Chả mấy bữa mà lại tung tăng quen ngay ý mà.
    Bố TĐ đi off hôm đầu tiên ở Bùi Thị Xuân nhé. Mẹ Heo hôm ý ko đi thì phải.
    Tớ nhớ là có chị dainguyet, poh, cachuabi, nhà axon, ngonghd, nhepbeo thôi ....
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sáng nay đi đường đang nghĩ bụng bảo là phải vào mạng hỏi xem sao chị cà chua về roài mà mãi ko thấy thò cổ vào nhà hỏi han cái thì đã thấy nàng ấy đây rồi. Chúc mừng nhà e Tý điệu hồi hương an toàn nhá. há há.
    Offffffffffffffff thôi lào.
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    TĐ về nhưng mà lạ nhà, lạ người, vẫn đang bám chặt lấy mẹ, không tha! Chắc phải mất vài ngày mới ổn được!!! Ai hô ọp thì cứ hô nhá, hí hí...
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tốt quá rồi còn gì!
    tớ cũng nhăm nhe thôi!!!!!!
    tớ sợ nó ốm vì tớ sợ bị stress, lần nào con ốm cũng bị mọi người hết ông bà nội đến ông bà ngoại giục giã cho uống kháng sinh, sợ đến mụ mị cả người đi, tớ cũng ko thể hiểu nổi quan niệm của các cụ là gì nữa, được thêm bà nội cháu rất sắc sảo đảm đang trong công việc nhưng động tí cháu ốm là kêu rên, ỉ ôi đến mức tớ cá nếu con tớ hiểu thì nó sẽ còn ốm thêm ấy, còn tớ thì ức chế bực bội cả ngày vì tớ không thích cái kiểu ủy mị đến mức chả còn biét thê nào là đúng và sai nữa. Bản thân mình tự nhận sống tình cảm, yêu con nhưng khi cần tớ cứng rắn lắm nhất là lúc con ốm, ngoài mặt thường không biểu hiện gì mà có lẽ thế mọi người cứ nghĩ tớ bỏ mặc con tớ, biết đâu trong lòng xót con thế nào!!!! Nghĩ lại chán, đấy mấy hôm con ho tớ cho uống si rô và mật ong hấp các thứ khỏi rồi, thế mà mấy hôm ấy nhà nhu bị đánh bom, điện thoại tới tấp con ơi con xem thế nào thấy nó khó thở abc nọ kia, mệt hết cả người. Nói thật càng ngày tớ càng cảm thấy sức chịu đựng của mình cạn kiệt, nếu bảo bmc "ăn thịt" ghê gớm nọ kia thì nhà tớ ko có chuyện đó, so với tâm sự wtt thì tớ thuộc dạng sung sướng, thế mà những cái lặt vặt ý nó cứ gặm nhấm tớ hàng ngày, bào mòn tình cảm của mình và khiến mình ko còn kiên nhẫn được nữa, chán!!!!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chuyện binh thường như cân đường hộp sữa ý mà. He. Mẹ đẻ mình có khi cũng thường xuyên nói thế, thậm chí còn hơn nhưng mình cãi lại nhem nhẻm hoặc chả thèm để ý, còn mẹ chồng thì khác. Cho nên mới mệt mỏi vậy. Ở riêng rồi còn gì, thư giãn đê!
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chưa hề được ở 1 phút nào, ông nội đang không cho ra riêng
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ, tớ cũng đang trong tình trạng này đây, mà không chỉ chuyện con đâu nhé, ti tỷ chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt khác, đau cả đầu.
    Bao giờ tôi mới được tự do đây hả giời
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nghỉ lễ im ắng quá!!! Mẹ con TĐ vẫn chiến đấu với công cuộc làm quen với cả nhà ngoại đây ạ!!!
    Mẹ Bơ thăm dò cái colorhouse thấy thế nào nhỉ?!!! Mấy hôm nay ngày nghỉ nên vẫn chưa đến xem trường được. Học phí cũng tương đối đấy chứ!!!!
    Tớ đang thăm dò lớp cho em TĐ đi học, mệt đầu phết cả nhà nhi?!!! Em í giờ đã quen với ông, bác rồi, nhưng bà thì vẫn chưa theo. Chưa theo bà thì mẹ còn mệt lắm đây ợ!!! Đã vào nếp tốt rồi, ăn ngủ cũng ổn, dù ít hơn bình thường, nhưng thế là mẹ mừng rồi. Không còn sốt nữa, chỉ còn mũi và thỉng thoảng húng hắng ho. Lại trường kì quất, húng chanh và mật ong, hừ hừ...
    Mà nghịch ngợm, cả ngày chả thấy đầu em í khô lúc nào. Lúc nào cũng mướt mồ hôi. Ngày 3-4 bộ quần áo. Còn mắc bệnh sợ bẩn mới kinh chứ. Đi ra sân chơi, có tí cát cũng bắt mẹ lau.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con Tý điệu hạ cánh an toàn nhé!
    Mong em Tý điệu sớm làm quen lại với mọi việc, nhanh nhanh đi ọp với các bạn thôi nào

Chia sẻ trang này