1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bông vẫn đang trong chiến dịch vận động trong hòa bình thôi chị ơi. Khả năng ăn theo ông bà ngoại nhanh thành công hơn chị ạ
    Chị xem con đi học thấy có thừa thời gian ko nhỉ, làm 1 bữa măm măm với các mẹ đi chị.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang mong năm nay được một chuyến đi biển hoành tráng cho bõ mấy năm giời cấm cung. Có điều cũng phải vận động hành lang tích cực may ra mới có hy vọng
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này trầm lắng nhỉ.
    Nhà Bông đi biển đi thôi, Bông gần 22 tháng rồi còn gì nữa. Ôi thèm cái gió biển, cái nắng biển quá. Hè này nhà Tony Tý có dự định đi Đà Nẵng, không biết có thực hiện được không
    Từ giờ đến cuối tháng nhà ta có off không nhỉ
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng lần mò, cố vào nhà Chuột mà mạng toàn lỗi, ko thể chui vào nổi.
    Bắp Cải đi biển Cát Bà 4 ngày cùng bố mẹ về trông đen như cục than. Híc Híc. Bạn này nghiện tắm biển kinh khủng. Cứ ra đến bờ là phăm phăm lao xuống nước. Đi tận đến chỗ nước ngập đến cổ rồi mà vẫn hất tay bố ra để tự đi ra ngoài tiếp. Híc. Bạo kinh. Ngày ngày tắm biển 2 lần, ăn cháo 2 lần, vẫn sữa sủng ngoan. Dưng về đến nhà lại lười ăn tiếp, dãi dớt tùm lum, lại đang mọc cả đống răng. Có khá nhiều ảnh muốn khoe cả nhà dưng mà dạo này điên lắm, chịu, ko úp nổi cái gì lên cả.
    Mà lại nói về cân nặng, bạn Bắp Cải đi chơi nhiều quá nên cân nặng ko tăng nổi mà lại còn giảm. Điên thế ko biết. Bây h chỉ còn hơn 11kg tý. Nhưng mà trộm vía dạn dĩ lắm, chỉ có điều là đanh đá kinh khủng, toàn đánh người vô tội thôi, cứ làm gì hư, cả nhà mắng, yêu cầu dừng lại là lại đánh người. Mẹ cháu đang nghĩ mãi mà chưa ra phương pháp điều trị, dù từ trước tới h cũng khá quân phiệt rồi đấy. Các mẹ có cao kiến gì thì chia sẻ cho mẹ cháu với.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhà tớ có đi chứ, nhưng chưa phải là bây giờ, sang tháng sau hoặc sau nữa. Túm lại bố hứa cho đi rồi. Còn đi với ông bà nữa cơ mà.
    Nhà Tony vào Nam tiến thì đi biển dễ như trở bàn tay nhé, ko phải thèm đâu. Vèo cái ra Vũng Tàu, hú cái ra Mũi Né... tắm tưng bừng.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy Bắp Cải trộm vía. Em này cứ gọi là trên từng cây số, nhác thấy bà nội, nhó thấy bà ngoại. Mà tòan vùng này chạy sang vùng kia, người lớn còn tướt bơ mới theo kịp em ý. Thế mà.... trộm vía thôi .... Cứ giữ phong độ này là mẹ nhàn lắm rồi.
    Thế vụ đi học của em ý tiến triển ntn rồi ? Bên tớ độ này chuẩn bị buôn trứng, chả alo thăm hỏi gì đc cả
  7. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Biển ơi là biển. Nhà tớ lên kế hoạch đặt hết vé máy bay, khách sạn hết rồi, sắm sanh hết mọi thứ rồi, hồi hộp chờ đến ngày đi thì phải cancel hết chỉ vì ông sếp của chồng, chọn đúng ngày người ta đi chơi mà bay ra họp với chả hành. Mẹ lại lủi thủi đi Đà Nẵng một mình, xong việc là ra luôn, chả buồn đặt chân ra biển nữa. Có lẽ nhà tớ khi nào bảo đi là đặt vé đi luôn chứ cứ lên kế hoạch trước là toàn vỡ kế hoạch. Không biết năm nay còn vớt vát được chuyến nào nữa không
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thèm đi biển nữa rồi. Thích cái cảm giác cả nhà nằm trên giường ngoài biển hóng gió, con uống sữa, ăn hoa quả; bố mẹ uống bia, ăn mực, gió mát mẻ. Cảm thấy thanh bình thế không biết. Đang muốn hè này làm thêm chuyến đi biển nữa đây. Ko biết có quá tải với bạn Bắp Cải ko nữa.
    @Axon: Vụ nhờ bà hàng xóm ko ổn rồi, bà ấy vẫn bảo là phải đợi khi con bé nhà tớ 2tuổi, cháu bà 1 tuổi cơ. Híc, đang công cuộc tìm kiếm người giúp việc. Oải. Đợt này tớ bận quá nên quên phéng mất ko gọi điện hỏi đứa e về KS ở Sing. Sozi nàng, tối nay tớ quyết tâm.... He he. Nàng dạo này cũng trứng gà, trứng vịt à. Tớ dạo này chẳng làm ăn gì, nghèo rớt.... híc. Hôm nào off nhé. À, tớ lại có bạn đi Anh 1 tháng, he he, đang nghiên cứu có gì thiết yếu cho bạn Bắp Cải ko đây.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhà này thế mà sướng nhé. Cứ vi vu bát ngát thế này , ai cũng thèm
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Cái này như là bệnh ý nhỉ. Đang nằm xem phim, thằng con ở đâu phăm phăm lao vào, bụp phát vào mặt, chả thấy Scofield đâu nữa, toàn sao là sao, điên tiết, bật phắt dậy, phát cho 1 cái rõ đau vào tay, chờ xem thái độ thế nào, nghĩ là chắc gào lên khóc, không, cười nhoẻn một cái, quay đít đi. Thế này thì chữa kiểu j

Chia sẻ trang này