1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Heey dà, nhìn bạn mà cứ ngẫm tới em TĐ. Trông bạn chân cứ nõn nà ra. TĐ thì ôi thôi, trông như là ... cái rổ í, thủng lỗ chỗ. Chỗ thì do kiến cắn, chỗ do muỗi cắn, cho do nóng phát ban... ak ak...
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ Mèo: Cu Mèo đi học thế ngoan ra nhiều rồi nhỉ, ko biết ở lớp có làm đầu gấu hay oánh bạn như lúc gặp hội chuột ko
    - Mẹ TĐ : có cái soffel gì dó, VN thôi, dùng chống muỗi cũng tốt. Chiều cho Bông ra ngòai chơi tòan phải bôi cái đó phòng trừ thôi chị ạ.
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bắp Cải cũng giống y hệt thế này, suốt ngày trèo vào tủ quần áo nghịch.
    Mà bây h bạn ấy đanh đá dã man. bạn ấy đang nghịch gì mà ko đồng ý là bạn ấy ném luôn. mắng thì bạn ấy khóc choe chóe, quát câu nữa bảo là phải xin lỗi mẹ,bố, bà thì bạn ấy ạ lấy ạ để rồi ra ôm chân, hôn hít. Đúng là cáo già.
    Nói đến vụ chân thì có khi chân bạn Tí Điệu vẫn ngon hơn chân bạn BC ấy chứ. bạn này chân trầy xước, muỗi đốt... nói chung là hoa gấm tùm lum. Eo.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đi đây, trưa mai rời HN.Chưa kịp off với cả nhà. 1 dịp nào đó ra HN mà đúng buổi off thì hay nhỉ, lúc ấy các con chắc là lớn lắm rồi.
    Còn vấn đề này tớ muốn chia sẻ với các mẹ. Em Tý bị xơ bao gân ngón tay cái. 2 ngón tay cái cứ bị gập vào và rất khó duỗi ra, nếu bẻ ra thì con sẽ đau, mà bẻ được ra thì nghe trong khớp ấy nó kêu khậc 1 cái. Bác sĩ bảo rằng nếu để lâu không chữa thì sẽ phải phẫu thuật. Tớ hi vọng là em Tý sẽ không đến mức ấy, còn nếu điều ấy xảy ra thì tớ sẽ vô cùng ân hận, vì tớ phát hiện ra gần nửa tháng sau mới cho con đi khám. Ngay bây giờ tớ đã hối hận lắm rồi.
    Bác sĩ nói bệnh này rất phổ biến ở trẻ em, nhưng cũng rất khó phát hiện sớm. Thế nên các mẹ chú ý cả vấn đề này cho các con nhé.Chúc các con hay ăn chóng lớn, ngoan, khoẻ và thông minh nhé. Chúc các mẹ ngày càng xinh đẹp và khoẻ mạnh
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi thật à, nhanh thế, cũng chỉ tạm xa HN thôi đúng ko. Chúc cả nhà mạnh khỏe hạnh phúc nhé.
    Bệnh của em Tý - dùng từ " Bệnh" nghe to tát thế,---> trục trặc sức khỏe tý thôi cứ từ từ tháo gỡ nhé.
    Up lại ảnh cũ ngắm các bạn tý nhé. Lần sau gặp thì lớn hết rồi
    [​IMG]
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ úp mấy cái ảnh cũ ríc từ hồi em Bắp Cải đi Sing cho vui nhà vui cửa nhé:
    Ngồi chờ ở sân bay NB này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phù, còn nhiều nhiều lắm. Dưng mà mỗi hôm một tí nhé. hé hé. Các mẹ chịu khó vào úp đết tình hình các con đi lào.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ em Bông
    Chúng tớ dự định đi vài năm thôi, người hoài cổ như tớ chẳng thể nào dứt hẳn khỏi cái đất HN này được đâu
    Nghe đến đoạn bác sĩ doạ fải mổ mà tớ đã muốn rụng rời chân tay ra rồi. Bác sĩ còn bảo vào trong SG mà không chữa được thì coi như vứt tay đi, lúc ý đừng có mà kêu
    Tớ đoán là ông ý chỉ dọa thôi, nhưng tớ vẫn sợ lắm, hix hix
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lúc đọc xong tớ cũng tìm ít thông tin, ngó nghiêng cái bệnh này rồi. Mức độ để phải mổ là cuối cùng rồi. Mà cái ông Bs đấy, chỉ dọa là giỏi thôi, mình phát hiện sớm, con lại còn bé nên xử lí cũngddỡ hơn chứ. Nói chung là cứ phải bình tĩnh mà chiến đấu, cuồng lên , quáng quàng chỉ tổ mua thêm lo lắng
    Thế nhé, khi nào tớ đc vào SG chơi, có điều kiện sẽ liên hệ với mẹ Tony Tý nhé.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà bạn Tí Thượng lộ Bình An bạn Tí vào trong ấy lại làm hót boy nha, phải kiêu vào, ko thèm yêu các bạn Xì Gòn đâu, còn phải về với em Bông em Chít nữa chứ

Chia sẻ trang này