1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhà Tý Nấm không chào được các bạn nhỉ!!! Tết lại về off nhé, hí hí!!! Cả nhà đi thượng lộ bình an, mẹ khỏe, bố vui, con chơi tưng bừng vào nhé!!!! Úp đết thường xuyên đấy nhé!
    Tuần sau TĐ đi SG-VT, nếu có thể sẽ alo để off ẹp SG nhé, hí hí. Cho nhà TĐ xin số điện thoại đi nhé!!!!
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    gút mò-nính cả nhà
    Nhà Tý Nấm ở đây được 2 ngày rồi. Trong này thời tiết đang rất dễ chịu. Ngày nào cũng có mưa, hôm qua còn mưa cả buổi chiều. Không cần điều hoà, không cần quạt, em Tý tha hồ chạy lung tung khắp nhà mà không hề có 1 giọt mồ hôi nào
    Bố mẹ thì mệt phờ râu trê
    Trộm vía em Tý vẫn ăn ngủ bình thường, kể ra ăn thì hơi lung tung 1 chút, nhưng vẫn ok. Mỗi cái tội mè nheo và khóc vặt thì tự nhiên tăng tiến. Mẹ thì thấm nhuần lời ông bà ngoại, không được mắng con, nên nó biết nó càng bắt nạt hơn.
    Thấy nhớ HN rồi...
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà Boorin chỉ có 3 vợ chồng con cái vào SG à? Trong đó có người thân nào ko? Thế vào đấy định "sử lý" Tý như thế nào? Mẹ ở nhà trông hay gửi đi trẻ?
    Nhà tớ đang căng thẳng chuyện người trông Bắp Cải quá, đang lên dây cót chuyện cho con đi nhà trẻ rồi............
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi đã SG rồi, nhanh thế. Vào đấy chắc cho Tý đi học nhỉ, cũng lớn rồi. Học cho mẹ còn có thời gian cho mình chứ.
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tớ cũng có họ hàng, nhưng đã đi thế này rồi thì tự lập là chính thôi, chả thể dựa dẫm vào ai được. Mấy hôm nay cứ mẹ đi đâu con đi đấy. Đi mua đồ cứ 1 tay bế hoặc dắt con, tay kia xách lễ mễ. Bố thì phải đi làm ngay, nên ban ngày mẹ cứ mải miết lao động, con thì lẽo đẽo theo sau luôn mồm "mẹ ơi, bế con đi", dỗ thì càng đòi, mà quát thì khóc, chả biết làm sao. Thế nên ổn định nhà cửa rồi thì tớ sẽ đi tìm chỗ gửi em Tý. Trước giờ tớ vẫn nghĩ phải đợi em Tý 3 tuổi mới cho đi học, nhưng giờ buộc fải cho đi thôi. Tớ ở nhà 1 năm rồi, không thể không đi làm
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Borin đã hạ cánh an toàn!!!!
    Chia sẻ với mẹ Borin cảnh 1 mẹ - 1 con nhé. 1 năm giời nhà TĐ cũng thế đây. Tớ thì cứ nghĩ thế này: mình thả con một tí, kệ nó một tí, và giảng giải cho nó một tí thì nó sẽ hiểu mình. Có nghĩa là cho con cái tối đa phải tự chơi và tự lập, chỉ cần mẹ kiên quyết thôi. Khi TĐ mè nheo và đòi bế thì chị cứ một điều cười với con và giọng nghiêm khắc thôi: mẹ không bế con đâu, con chơi đồ chơi nhé!!! Lúc đầu có rất nhiều mẹ VN ở bên đó phản đối chị, nhưng chị thấy lâu dần thì tính tự lập của TĐ rất cao!!!!
    Thứ 2 là chúng nó lớn rồi, em không bế mãi được đâu. Nếu có thể em sắm cái xe du lịch í, chất em í vào và có chỗ treo đồ. Như thế đỡ mệt mẹ và em í cũng đỡ mỏi chân. Một vài lần đầu em í sẽ khóc, nhưng dần sẽ quen. Với kinh nghiệm ngày đi siêu thị 1 lần, đi công v iên 1 lần với chiều dài tính bằng km, mà chị bế em TĐ thì chết chắc, hihi...
    Thứ 3 là mẹ Borin và mẹ Cà rốt lên tinh thần gửi con cho hoành tráng vào nhé, heheheheeh.... Tớ cũng là đứa nhát gan, nhưng hoàn cảnh ko cho phép thì đi gửi trẻ và giờ thấy ổn cực kì, trộm vía trộm vía. Tin tưởng một chút, AQ một chút và chân thành một chút, tớ thấy con mình và mình đều được hưởng lợi từ vụ gửi trẻ này chứ. Cái này thì nhiều mẹ đã nói rồi mà. Chứ con con cái cái thì mẹ đúng là quanh đi quẩn lại chỉ có cái màn hình 2 inches là mông con nhỉ...
    Hôm nay mình lại lắm nhời tiếp...
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Từ mới này chị, em lưu vào bộ nhớ rồi đấy
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị cachua: em cảm ơn chị đã động viên em. Thực ra Tý Nấm cũng khá ngoan. Trước khi vào đây em đã tập dần cho nó tự chơi 1 mình rồi. Có điều ở HN thì chơi chán 1 mình thì còn có ông bà, còn ở đây có mỗi 1 mình mẹ, nên em ý chán, toàn đòi bế với đòi đi taxi, hix hix. Bố đi làm về là em ý phấn khích, trèo lên người bố nhảy tưng tưng ý.
    Hôm nay em đã ngó qua cái nhà trẻ, nhìn từ bên ngoài thấy cũng xinh xinh, hihi. Không biết bên trong thế nào, chất lượng ra sao. Ở đây không có ông bà thì buộc phải cho đi trẻ thôi, em quyết tâm rồi mà.
    Em cũng đang tìm chỗ mua xe đẩy cho em Tý đây, tại mới vào nên chưa biết chỗ nào để đi mua, cái xe cũ ở HN thì nặng quá nên em cũng chả buồn vác vào. Chốc nữa phải đi mua ngay, chứ chợ gần nhất cũng cách nhà 1km, cứ bế thì mỏi tay lắm, mà chả nhẽ ngày nào cũng gọi taxi đi có 1km, ngại bỏ xừ ý.
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào các mẹ, lâu lắm rôi tớ mới vào đây gặp cả nhà, từ hồi đi làm cũng ít có thời gian lang thang trên mạng,
    Nghé đi học cũđưuợc 2 tháng rồi, cũng ngoan hơn nhiều, mặc dù là cũng vẫn khóc mỗi khi đến lớp buổi sáng.
    Hnay Nghé nhân luc mẹ phơi quần áo, đem điện thoại của mẹ vào buồng tắm, thả vào toa let, lúc mẹ gọi thì chàng ta tảng lờ chạy ra, lơ mẹ luôn, coi như ko có việc gì, thấy mẹ cầm điện thoại lau thì qua ra cười cười, thế có đau không cơ chứ.... rõ ràng là cu cậu biết làm thế là sai
  10. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lười vào xây nhà quá. Vào đây bom ảnh để các bạn khỏi quên bạn ghẹ vây.
    Người ta đi thi ĐH, ghẹ cũng đú đởn đi sờ đầu rùa đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này