1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hạnh vào đó rồi mà tớ k kịp chúc choác j cả. Thôi hẹn tháng 9 này nhà tớ vào đó chơi, cho Bin gặp Tý nhé, 2 nhà đi ăn lẩu cá kèo nữa
    Bin nhà tớ cũng vừa theo ba mẹ đi nghỉ mát với cq Ba về. Biển thì chả tắm vì nắng, đi tắm nước khoáng thì cậu chàng sợ, khóc ầm ĩ, thế mà ở nhà nhấc ra khỏi cái chậu tắm là vùng vằng đòi ở lại bằng được. Nẫu thật. Được cái đi chơi k lạ mọi người, ai bế cũng theo, chơi thoải mái nên ba mẹ cũng nhàn tý. Cả ngày đi chơi nên cậu mệt, cứ đúng 9h kém là mắt đỏ ngầu vì buồn ngủ, tu sữa xong là cũng ngủ tít, ba mẹ rảnh chuồn đi xem đá bóng để cho ông nội trông cháu
    À, chia sẻ với mẹ nào thích đọc sách cuốn Khu vườn bí mật nhé. Cả ngày đi làm mệt về chỉ mong đến tối ba con nó đi ngủ là mình soi đèn đọc tiếp. Cảm giác tươi tắn vì những ngôn từ trong sáng của trẻ thơ, ngọt ngào vì cảnh sắc thiên nhiên trong truyện cũng làm mình bớt mệt mỏi nhiều lắm. Highly comment!
    Nhà chị Xồng k cần comment nhé, xem phin rồi thì thì lướt cho em nhờ
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ơi, cái tật của con ý, mỗi ngày mẹ và con cùng cố gắng một chút để con có thể duỗi dần tay ra, chả đến mức như BS nói đâu, mà ấy lại cái bệnh hay nghĩ rồi...Chúc em Tí sớm đi nhà trẻ, ngoan để mẹ nó yên tâm. Tớ phục cái đức hi sinh của ấy
    Thế là chuột chỉ còn 2 ngày nữa là đc 2 tuổi. Nhanh thật mới ngày nào tụi mình còn là hội bầu bí. Cuối tuần này tớ cho chuột đi nhà trẻ, dạo này tối nào trước khi đi ngủ, mẹ cũng kể chuyện đi nhà trẻ cho con nghe và hỏi lại con, ở nhà thì cu ý trả lời hứng khởi lắm, còn đến nhà trẻ thật thì k biết thế nào, tớ lo nhất là tính của chuột - ở nhà thì nghịch mà ra ngoài thì nhát. Sợ con khóc suốt , mẹ lại k kiên định...
    Chuột gần như là anh cả, nhưng mà không bạo được như các bạn khác. Ở nhà thì hát hò suốt, nghịch ngợm trèo leo, nhưng ra ngoài chỗ là thì phải một lúc mới chơi cùng người lạ, chứ k vồn vã như các bạn khác. Con bắt đầu đang ở giai đoạn hỏi từ cái gì đây mẹ --> thành: cái này để làm gì.. Nhiều lúc có những câu con trả lời hoặc hỏi mẹ mà mẹ bất ngờ không thể nghĩ là con nghĩ được như thế. Đi làm về mệt mỏi bao nhiêu, ôm con, hỏi han 1 ngày con ở nhà, kể chuyện cho con nghe, nghe con kể lại là mẹ thấy quên hết mệt mỏi. Cảm giác thật lạ các mẹ nhỉ.
    Bao giờ các mẹ có kế hoạch cho tập 2, nhà tớ chắc năm 2012, mà giờ nghĩ lại ngại. Tớ thì nhiều dự định, nhưng cứ nghĩ đến chuột lại thôi, sắp tới lại có kế hoạch cho tập 2, không biết mẹ có đủ kiên nhẫn và can đảm để thực hiện dự định đó không.
    Hôm nay mình lan man, sorry các mẹ!
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tý Nấm ốm rồi này. Tại cái tội mè nheo, mà mẹ thì gan lì cứ kệ cho khóc, nghĩ là rồi nó sẽ phải quen đi. Kết cục là viêm họng, nên sốt. Sốt từ hôm qua, nhưng vẫn chơi nghịch bình thường, chỉ hay trớ ra và chả chịu ăn gì cả. Hôm qua đi bệnh viện, cân ở bv được 13,4kg. Ông bà nội ngoại ngoài kia mà biết mẹ nuôi con thế này thì chắc xúm vào mắng mẹ 1 trận tơi bời mất
    @gay:mẹ nó chúc tớ rồi còn gì, hôm chat ấy. Khi nào mẹ nó (hoặc mẹ nào hội Chuột) có dịp vào SG thì ghé nhà tớ chơi nhé. Cả chị cachua nữa nhé
    @nhungvel: em Tý cũng giống em Chuột đấy, ra ngoài nhát lắm
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải cũng bị sốt suốt từ chiều hôm kia, dãi chảy dầm dề, có lẽ lại mọc tiếp răng hàm. Dưng mọi lần có sốt cũng chỉ một buổi, lần này sao lâu thế ko biết. Híc
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Up mấy cái ảnh cháu đi chơi
    Bin có thói rất lạ là nhìn thấy chong chóng hay bóng bay là la hét ầm ĩ, phấn khởi thích chí lắm
    [​IMG]
    Ngồi tựa mạn thuyền
    [​IMG]
    Mẹ mải mê nhìn máy ảnh, con thì nhìn đi đâu k biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nằm chơi ở bãi biển.
    [​IMG]
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Hạnh ơi: Chuột ốm do viêm họng, thường sốt cao, có lần lên đến 40 độ, mẹ cháu ngoài việc cho con uống thuốc hạ sốt, còn làm thuốc cho con uống thế này"
    - Rau diếp cá: 1 mớ, rửa sạch, rửa qua nước vo gạo.
    - Nước vo gạo: Đã chặt phần nước loãng, lấy phần nước đặc ( khoảng 1/2 bát ăn cơm).
    Cách làm: Rau má xay nhuyễn cùng nước vo gạo, đun sôi, lọc lấy nước, sau đó đổ vào một cái lọ sạch cất trong ngăn mát tủ lạnh.
    1 ngày 2 lần cho con uống. mỗi lần uống 2-3 thìa (khoảng 5ml - 10 ml).
    Rau diếp cá và nước vo gạo có tính chất như kháng sinh, uống liều trên 3 ngày và phải uống đủ liều. Trộm vía chuột, uống 2 ngày là vừa hết sốt lại đỡ ho ( lúc đầu sốt cao, ho, ăn là trớ mà con không chịu ăn gì ). Tớ cho con uống trong 5 ngày. Và kể từ lúc con sốt đến khi đc 1 tuần là con khỏi hẳn, hiệu nghiệm lắm, chuột đã áp dụng rồi nên mẹ nó yên tâm không sợ gì đâu, có chuột bảo đảm cho, hii.
    Rau diếp cá tưởng tanh lắm, khó uống lắm, con uống thể nào cũng ọe, thế nhưng mà kết hợp cùng nước vo gạo thì lại không tanh tí nào, dễ uống lắm. Chuột là đứa khó uống thuốc mà cũng uống đc.
    Chúc em Tý mau khỏi ốm nhé.
    Hôm nay chuột tròn 2 tuổi rồi các mẹ ơi!!!
  7. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tầm này mới cho con đi học thì khó tránh khỏi chuyện tụi nó khóc lóc mè nheo và làm mình làm mẩy lắm các mẹ ạ. Vì nó biết rồi nên giở nhiều chiêu chống đối lắm. Mẹ Ghẹ sáng nào cũng phải chịu đựng màn quấy nhiễu và mè nheo đòi ở nhà không đi lớp, dù Ghẹ đi học đã 2 tháng rồi. Hồi mới đi học về đến nhà nó cứ bám lấy mẹ mà quấy khóc nhá, không vì lí do gì cũng lăn ra ăn vạ, khóc lóc nhiều đến nỗi ho hen đến gần một tháng vẫn không khỏi, uống hết bao nhiêu là thuốc ho và ngậm bao nhiêu chanh đào ngâm mật ong của mẹ. Và làm mẹ stress tưởng phát điên vì bị con hành cho lên bờ xuống ruộng, cứ về đến nhà là hành cho đến lúc đi ngủ. Ặc ặc sợ quá nghĩ lại mẹ Ghẹ vẫn kinh hãi. Nhưng rồi cũng qua, giờ mỗi sáng Ghẹ chỉ mè nheo tí thôi, đến lớp là lại vui vẻ, hehe. Ghẹ cũng lên cân chút rồi, nếu vẫn ở nhà mẹ cháu không dám mơ chuyện tăng cân nhanh thế, có mà cả mấy tháng chă tăng lạng nào. Thế nên các mẹ pảhi kiên định nhá.
  8. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ và các con ,
    Lâu lắm rồi mới vào ghé thăm được hội Chuột Vàng nhà mình, thấy các con đều khoẻ mạnh và lớn hơn trước rất nhiều. Nhiều bạn đã được đi bộ đội rồi. Các mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Hi vọng đến lúc em chắc cũng được xuôi chèo mát mái như vậy .
    Vào ngó nghiêng tranh thủ khoe với các mẹ một tí: em mới được đi siêu âm hôm trước, mẹ và bé đều khoẻ và bé nhà em là bé gái (Hổ cái giống mẹ và bà nội ). Sắp tới chờ qua đợt khám ở tuần 25 với bà đỡ, mẹ con em sẽ xách vali về nước, mong là HN không còn nóng nữa. Năm nay bên này thời tiết cũng nóng kinh (đạt mức đỉnh điểm 34,35 độ ) mà còn thấy mệt, ở VN lên đến 45-50 độ thì mới càng thấy thương các con, thôi thì mong đợt nóng này qua sớm để các con đỡ quấy, ít ốm và các mẹ cũng đỡ mệt
    Nhân tiện, có mẹ nào còn giữ link của nhà mình từ khi các mẹ còn mang bầu không ạ. Em đang muốn tìm lại danh sách mua đồ chuẩn bị sinh cho con mà tìm mỏi mắt không thấy.
    Tks các mẹ nhiều
    Trời nóng các mẹ uống cho mát nhé
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp 2 tuổi rồi đây.
    Sáng nay cắp ví của bà để đi ăn sáng, nhìn ....no com
    [​IMG]
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đấy, từ thời cóp nhặt về cho Bông. 1 list dài loằng tà ngoằng và có vô số cái ko dùng đến.

Chia sẻ trang này