1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Về rồi đây, chẳng ảnh ọt chẳng khoe món này món nọ, nhưng mà vui, gặp nhau là cười phớ lớ. Hôm nay có khi mỗi nàng phải trẻ ra thêm vài tuổi vì đc cười nhỉ ?
    Ban sáng nay, có nàng hỏi tớ liệu có mấy mống. Tớ bảo min là 2, thế mà cuối cùng cũng đông ngoài tưởng tượng.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Lần sau off típ nhá
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con mụ gầy lại gầy đi hay sao ý nhể! Chắc tại lâu lâu mình ko gặp.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mềnh thì béo nhắm đấy mà chê ló gầy. Nhể, nhể, nhể.
    Mà tôi bảo lày, tóc bà khéo tung tóe ngang tóc tôi ấy nhể? Cải tổ đê.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ra đề bài : Tường thuật lại buổi đi chơi gần đây nhất của em
    Bài làm :
    Lâu lắm rồi em mới được đi chơi ( ý là đi chơi mí các bạn). Gặp các bạn em vui lắm ạ. Sau đây em xin được tường thuật về buổi đi chơi của bọn em.
    Chậm hơn 10ph so với giờ hẹn, em đến địa điểm , có cả bạn Nhép béo nữa. Tuy nick bạn ý có chữ "béo " nhưng bạn ý ko béo đâu ạ . Trái lại, rất xì teen - còn bạn em thì bảo là Chỉn Chu . Bạn ý mặc 1 cái váy màu đen với rất nhiều hạt lạc ở cổ. Mỗi khi đói, có thể lấy 1 hạt ra ăn tạm.
    Sau khi đã ổn định vị trí thì chị Poh đến. Cô biết không chị ý lúc nào cũng rản rị, hihị, và lần này nhìn tròn tròn hơn trước nhiều. Thế rồi 3 chị em chúng em gọi đồ ăn, vừa ăn vừa buôn than bán dưa. Khách mở hàng là Vân cô nương. Bạn ý giờ không còn đuôi theo nữa. Nhìn nhìn màu mỡ hơn 1 tý. Theo Vân kể lại, hàng ngày ăn uống điều độ (3bát cơm /bữa trưa + thức ăn ngon) ngủ nghỉ đầy đủ là béo lên à.
    Chả bù cho bạn Carot, dù ăn rất nhiều, nhưng nó cứ đi đâu hết. Bao nhiêu chất bổ dưỡng bị cho vào não cho vào suy nghĩ, héo hon thì béo làm sao đc cô nhỉ
    Ngay sau bạn Carot là bạn Be Heo xinh xắn. .
    Bạn gầy đầu gấu chốt hạ . Bạn ý đúng là từ miền núi ra, ăn cái gì cũng hùng hùng hổ hổ. Hoàn toàn trái ngược với cái váy nhẹ nhàng dịu dàng mà bạn ý mặc.
    Bọn em ăn uống, bán dưa , bán hết sạch dưa thì đứng lên đi về. Vì buôn bán đắt hàng, gặp khách khứa tốt, nên bạn nào mặt mày cũng hớn hở. Có nhẽ trẻ ra thêm 1-2 tuổi vì được cười hết cỡ.
    Sau lần đi chơi này, em rút ra được bài học, là phải đi chơi nhiều hơn nữa

    - HẾT-
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái bạn Axon này. Há há.
    Mà đọc bài văn này tớ mới hiểu vì sao trong "buổi tiệc" bạn ý cứ nhìn bạn Nhép "đắm con bà đuối", bạn ấy lại còn ăn uống rất ỏn ẻn nữa chứ. Bớ bạn Nhép ơi, về thử bảo cái bạn Chít bạn ý đếm lại xem cái đống lạc của bạn còn đầy đủ ko hay là bị bạn Axon bạn ấy nhấm mất mấy hạt roài nhá. Há há há.
    Tớ thấy về khoản lên cưn lần này thì đúng là bạn nhtvan tiến bộ nhất thật. Cơ mà cái mẹt bạn ấy (không phải trái xoan nhể?, có lẽ là hạt xoan)nhỏ nhắn quá nên cứ... lừa tình thiên hạ, tưởng mình gầy lắm. Bạn này có cái mẹt khác hẳn mình, mẹt mình thì cứ tròn như cái bánh ( bánh pizza trưa nay ăn í) nên mình có gầy tí nữa thì ai cũng vẫn tưởng mình béo nhắm.
    Nhân tiện đây mình đính chính với bạn Axon là mình ăn nhiều chất bổ dưỡng, cho nó phát triển cái não để ủ mưu, tính toán nhiều thứ chứ ko phải để héo hon đâu ợ.
    Mình tiếp tục nhá.
    Như mình nhận xét lúc trước rồi ý. Eo ôi, bạn Nhép bạn ý chỉn chu (theo lời bạn Axon thì bảo là: xì tin ý, hí hí), bạn ấy xoành điệu, bạn ấy trang điểm, bạn ấy.... xinh ơi là xinh. Mình gato với bạn ấy quá. Lúc nào bạn ấy cho tớ xin ít kinh nghiệm nhá.
    Bạn heo ấy mà, bạn này thì vẫn xinh từ trước, mình bị bạn ấy cuốn hút (hí hí) ngay từ lần đầu tiên gặp bạn ý ở quán Trà Hoa chỗ Bùi Thị Xuân cơ. Chài chài, dưng mà dạo này bạn ấy có vẻ tóp quá, mặt hơi hốc hác rồi nhé. Lao động vừa thôi, về nhà mà ăn chơi cho chồng nó nuôi. Nhá nhá nhá.
    Bạn (chị) Poh về cơ bản vẫn thế (giống em nhể), dưng mà có béo tốt hơn ngày xưa chút roài.
    Còn cái bạn Axon ấy mà: bạn này mình rất ghét, lúc nào cũng nghĩ xấu về mình. Hừ hừ. Hôm nay mình lại ngắm bạn ấy, lại đắm đuối với cái làn da của bạn ấy , dưng mà ko dám hỏi bí quyết, ko bạn ấy lại bắt chước cô Cám thì mình có mà toi. Bố khỉ, da bạn ấy trắng nên bạn ấy mặc áo màu xanh nõn chuối lai màu cốm xinh thế ko biết, mình mà mặc màu đấy thì...... Ẹ ẹ, mình mà trắng thì khối đứa biết tay mình nhé. À, mình có tí ý kiến với bạn ấy là bạn ấy đi đường có nghe nhạc thì nghe thật bé thôi, giải trí nhưng mình sợ nghe to quá, át hết tiếng còi xe thì cũng hơi nguy hiểm đấy bạn yêu quý ạ.
    Mình xin hết ạ
    P/S: Phê bình chị Cà chua nhá, hẹn đến mà các con giời chờ dài cổ chẳng thấy mặt mũi đâu. Hừ hừ.
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Em hãy viết một bản kiểm điểm!!!
    Bài làm của: Cà chua, mẹ bạn TĐ. Dạo này bạn í đúng là tí rồi, và còn rất điệu nữa!
    Cộng một số chấm...
    Độc với một số món...
    Kính gửi: Bạn Pizza. Đồng kính gửi các bạn salad, cô ca và các món khác.
    Hôm nay, là ngày 11 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày mồng hai tháng bảy âm lịch, mặc dù đã hứa hươu với một số bạn là sẽ đi ọp lai. Nhưng vì không đi được nên em viết bản kiểm điểm này.
    Bởi vì em lâu lắm không được gặp các bạn nên em rất háo hức. Nhưng vì một số lí do khách quan mà em khônng thể tới được. Trong đó có một lí do là lão chồng em tự dưng dở chứng, lăn quay ra ốm. Lão í không chịu cơm kiếc gì mà bắt vợ nấu cháo cho ăn, mà phải cháo hành cơ. Ôi giời ơi, từ hồi cha sinh mẹ dưỡng tới giờ em mới nấu cháo cho mỗi Tí điệu nhà em ăn. Mà Tí chưa biết nói nên phải ăn mà chả phản ứng gì nên em chẳng biết ngon không. Cơ mà thôi đành, vì hôm nay là kỉ niệm 4 năm tình yêu từ mật thành kẹo đắng. Đành vậy!!!!
    Vậy em viết bản kiểm điểm này, mong cô và các bạn tha lỗi cho em. Em xin hứa hươu là lần sau em sẽ ọp lai đầy đủ cùng các bạn.
    Hà Lội ngày...
    Cà chua đã kí tên
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ối, con mụ cà nó dìm hàng mình = 1 tá tính từ, ức quá!
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Dìm gì mà dìm? Người ta khen lức lở, khen hết nhời roài còn gì??? hí hí hí.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đây, đọc cái đoạn bài com của Ca về mình, mà cứ xao xuyến. Giá kể là boy thì có khi đổ cái rầm.

Chia sẻ trang này