1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã qua sinh nhật của em nào đó và sắp tới sinh nhật của vài em nữa, tớ không nhớ chính xác. Thôi cứ chúc các em chuột bước vào tuổi thứ 3 với nhiều sức khỏe và nhiều điều mới học được nhé.
    Dạo này mẹ con TĐ đua nhau học. Con đi từ sáng tới tối. Mẹ thì lù bù với bài tập và các dự án, chiều tối mịt mùng mới nhìn thấy con. Về nhà là cứ 2 mẹ con ôm nhau, thơm thít rồi mới làm gì thì làm.
    TĐ vừa mới bị ngộ độc thức ăn mất một tuần mới khỏi. Giờ em í cứ thỉnh thoảng vén áo lên, rồi chỉ vào bụng cho hết người này tới người kia xem và nói "đau"! Mẹ sợ và lo lắng, nhưng cũng hạnh phúc hơn vì con đã biết nói được từ đau. Nhiều lúc thấy em í quằn quại mà không nói được, cứ xì xằng mà thương.
    Đọc những dòng mẹ Borin viết thấy thương và ngẫm lại mình. Có vẻ hình như tớ là người cứng rắn thì phải. Cũng có khi không cầm được nước mắt nhưng mà tớ "lờ" rất giỏi. Có thể con khóc không vì đau, mà ăn vạ thì tớ có thể mặc kệ cho con khóc đến bao giờ thì khóc. Ông bà mắng nhiều nhưng tớ vẫn làm theo í mình. Lúc nào cũng nói rằng mẹ không tình cảm. Chồng lúc nào cũng nói vợ là không "có tác dụng" gì với việc dỗ con. Tớ cũng không biết có phải thế không nhỉ??!!!
    Giờ em í như thế này này. Cân nặng không tăng tí nào (12.5kg), dài 85cm. Người toàn hoa vì muỗi và côn trùng cắn. Nói được nhiều và nghịch ngợm rất nhiều. Ca hát suốt ngày. Sao không AQ nhỉ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình
    Hôm nay em Tý tròn 2 tuổi rồi. Sáng nay em được mẹ chuẩn bị cho 1 cái bánh gato và ít bánh kẹo để mang đến lớp. Em đã được các cô tổ chức cho 1 bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, các bạn thì hào hứng, em Tý tuy vẫn ngơ ngác, nhưng mà không khóc tí nào, chỉ khóc 1 lúc khi mẹ đưa đến lớp thôi. Thế là mẹ mừng rồi. Hôm nay mẹ cho em tốt nghiệp tuần đi học tập sự, từ mai là đi học thật, hi vọng em sẽ sớm hoà nhập với tập thể để mẹ cũng sớm được như mẹ bạn Tý Điệu
    Em Bông và Tý Điệu đã lớn lắm rồi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, chẳng bù cho Tý Nấm, lúc nào trông cũng nhút nhát và ngơ ngác. Chúc mừng 2 mẹ của 2 em đấy.
    Em Tý tròn 2 tuổi, nói chưa thật nhiều, chưa chịu học hát hò thơ ca gì cả, nhưng những thứ khác thì dậy gì nhớ đấy, thích kể chuyện 2 con dê qua cầu, biết tự mặc quần, đi dép, tự biết cất đồ đạc vào đúng chỗ quy định mà không cần mẹ nhắc nhở,... và nhiều điều khác mà mẹ chả thể nào nhớ nổi mà kể ra nữa. Em Tý 2 tuổi cao 89cm, cân nặng cách đây 1 tuần là 14,2kg cả "bì", tính ra thì sau 1 năm mẹ nuôi em ý tăng được 1,7kg, thế tức là có tăng >>> quá ổn rồi, hihiii
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh em Tý chụp sáng nay
    Thổi nến cùng cô giáo
    [​IMG]
    Chỗ này chắc là các bạn nhảy nhót mừng sinh nhật Tý
    [​IMG]
    Chỗ này chắc là ngồi ăn bánh
    [​IMG]
    Còn đây là em Tý hôm đi mổ
    Vô tư thế này
    [​IMG]
    Mệt mỏi vì chờ đợi
    [​IMG]
    2 ngày sau phẫu thuật
    [​IMG]
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Tý nấm. Chúc con sớm thích đi lớp và tiếp tục phong độ phát triển.
    @cà: Em Bee trắng mỗi cái mặt thôi mụ ợ, chân tay người ngợm cũng đen lắm.
    Mà dạo này, em Bee suốt ngày sưng u đầu vì cứ va khắp nơi thôi. Tội nghiệp. Đúng 1 chỗ mà chưa kịp hết thâm lại thâm và sưng tiếp.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý thì lại có giai đoạn cứ ngã là vập vào môi, có lần ngã mà bây giờ thành cục u bã đậu nhỏ nhỏ ở môi ý
    @carot: Nấm nhà tớ có khi là bón nhầm thuốc kích thích tăng trưởng, hihi
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay tớ mới vào đc diễn đàn. Đầu tiên là chúc mừng sn em Bống và Tý Nấm.
    Bống thì khỏi nói , siêu lắm, tớ vừa xem clip hát hò của em ý, có cả màn hơi nhún nhảy.
    Tý Tony thì thôi, chả khen nữa,,,,, nhìn những chỉ số đưa ra thế kia, chỉ có dành giải nhất thôi. Trộm vía lắm lắm
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thích cái này cực nhé, nhìn xanh mát cả mắt, mà TĐ chịu cho chị buộc tóc ntn à ? Ra dáng là
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Axon ơi, không hổ danh là TĐ mà. Giờ bạn í chỉ cần nghe hiệu lệnh, đoán chương trình thôi. Mẹ bảo ngồi xuống mẹ buộc tóc nào là mang lược và hộp dây ra ngồi im cho mẹ buộc. Bao giờ mẹ kêu xong rồi, thì đứng dậy phủi đít là đi chơi thôi...
    TĐ hết vụ ngộ độc thức ăn, giờ đến vụ đau mắt. Mắt cứ toét nhoèn ra. Tra nước muối sinh lí với lại thuốc bs kê mà chửa thấy đỡ gì. Chán thật!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào đi học cũng phải đau mắt phát thì phải. Bee cũng bị 1 phát, rửa sạch bằng nước muối sinh lý rồi tra tobrex chị ạ!
    Hqua bạn Bee tự nhiên ho như cuốc kêu, thương quá, mẹ cả đêm nằm xót ruột nghe con ho, đek ngủ được gì cả.

Chia sẻ trang này