1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mềnh đi đường thì mới nhớ ra vụ cái Axon nó "chốn" chụp ảnh nó. Đáng lí phải "tự xử" chứ nhỉ?!!!

    Trông mợ nào cũng phởn phơ, ăn thả phanh, bàn vụ trung thu cho các chuột nhắt thì ít mà "dìm" hàng nhau thì nhiều. Lần sau mình cũng váy vít cho ló dịu dàng, nhỉ Axon nhỉ?!!! Chị cachua già rồi, còn đú nên lúc Axon giơ cái máy ảnh lên, thấy giật mình thon thót. Sợ úp lên, thành hót gơn thì chít nên có cái mắt kiểu í đấy ngong ợ!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không phaỉ đồng phục đâu ợ. Tủ quần áo đi làm của tớ chỉ có toàn quần đen, áo sơ mi, áo trắng 1 nửa. Phong cách của mềnh nó thế mờ! Mọi lần đi ọp mềnh cố tình đừng bị "fo mờ" quá nên mặc khác đi thôi, hnay sýut quên off, may đói quá nhớ ra. Ha ha!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị cachua già rồi cái gì mà già rồi, vẫn xì teen gẩy gót lắm. :) . Đúng là hôm nay các mẹ off trung thu mới phải. Đề nghị BTC cho ý kiến về các con đi nhá. Xem chừng là cũng nhiều nhà thích đi chơi rồi đấy\:D/
    PS/ từ ngày TTVN nó sửa xong, thấy icon cũng vui vui phết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, bạn Heo bạn ấy "dịu dàng, nữ tính quá".
    "Sự kiện" " các hot girl - mẹ chuột vàng off hôm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu cái đẹp làm tâm trạng mình vui phơi phới. Nhà chuột dạo này im ắng, buồn ghê gớm nên mình rất hay nhớ lại thời hoành tráng, các trang tăng vù vù, tầng tăng ầm ầm, người người vào ra tấp nập. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.
    Hi vọng các mẹ phát huy tinh thần yêu cái đẹp, cái ngon, thường xuyên vào úp ảnh (ko ảnh con thì ảnh mẹ cũng được), thường xuyên (hàng tháng) hẹn hò nhau đi ăn uống, tụ tập nhé.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Carot để cái chữ ký kiểu gì mà em Cải mãi vẫn 1 tuổi, Congratulations thế kia.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nó giống chữ ký của chị đấy, trong vòng 1 năm tới, Diệp Chi vẫn 2 tuổi :D
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hí hí, để thế cho nó "trẻ" chị ạ.
    Đến tận bây h e vẫn đang ức lắm đây, kêu gọi off để cho Bắp Cải đi đú cùng các bạn, thế mà các bạn chọn luôn ngày Bắp Cải bận "thực hiện nghĩa vụ quân sự" để đi tụ tập, hắt hủi Bắp Cải.>:P

    Bán luôn tí than: Bắp Cải đi học mấy hôm nay về hư lắm, ăn vạ bố mẹ suốt, cứ đòi bế, tối thì thỉnh thoảng lại khóc i ỉ, cứ ôm chăn đòi quấn lên người, vật vạ mãi ko ngủ, phải bế ru ngủ, sáng dậy cũng khóc i ỉ. Híc híc. Mẹ nó đang phải "nhịn nhục" mấy hôm cho nó quen với việc đi lớp rồi lại bắt đầu "thiết quân luật" đây. [r23)]
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hà hà nhà Bắp Cải Cà rốt thua nhà Nghé rồi. Nhà Nghé có phải về quê đâu. Giờ mình lấy cớ con mới đi học, nên ko nghỉ học đc :)) . Đi off với các bạn đê, vừa vua , lại vừa ko bị mệt, mẹ lại vừa trẻ ra thêm mấy tuổi ( vì đc cười nhiều).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọt con nhà tớ dạo này ngủ ban đêm hay vật lắm nhé. Có lúc đang ngủ ngồi dậy gọi mẹ hỏi gấu đâu, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp :-p, có hôm thì khóc lóc ỉ ôi mất 1 lúc mẹ động vào cũng gào, thế là mặc kệ thì lại nín. Bạn nào bị như thế nhỉ?
    À đang dạy bạn ý đi xe đạp còn đú với Bống. Xem ra Bống cái gì cũng đi trước các bạn dài dài ý ;;)
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nhà tớ ko chuồn được, suốt ngày bị nghe nói về chuyện ấy rồi. Hôm nay ông nội đi lên có việc, đang vào chơi đây....


    Bắp Cải cũng thế đấy, đêm thỉnh thoảng vật vã, ỉ ôi lắm, động vào vẫn ỉ ôi. Huhu.

    Mẹ Bắp Cải cũng đang dậy bạn í đi xe, nhưng nghe chừng bạn ý còn "kém tắm" lắm, chỉ đạp được tí thôi.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tháng trước bạn Bee ngủ cứ vật vã khóc lóc, mồ hôi mồ kê đầm đìa, tớ bổ sung vtm D và canxi, giờ trộm vía cũng đỡ rồi.
    Lúc nào bạn ý khóc chỉ cần đưa cánh tay mẹ ra cho bạn ý sờ nắn là nín ngay, nhưng mà nhỡ lâu lâu bạn ý ko ngủ thì mỏi tay lắm, có hôm đạp bố bạn ấy rồi kêu lên ba đưa tay cho bee nắn đi. :D

Chia sẻ trang này