1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng để ý thấy con gái hay "đụng hàng" các bạn trên này lắm, dưng mờ chả dám nói :P
    Được hơn 22 tháng, nặng 12,5kg, cao 87cm, lười ăn, không ăn hoa quả + rau, khó ngủ kinh khủng... nói chung là cũng phải bán than nhiều lắm ~X
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mềnh thèm rồi, chả cần chuẩn bị để thèm đâu Axon ạ.
    Mà mình kết cái kiểu cười tít mắt của bạn Bông mọt quá, bạn Bắp Cải còn chẳng có khái niệm "tạo dáng" để chụp ảnh cơ.

    @Heo Tớ ko đá a yêu bao h, toàn cùi chỏ thôi. hí hí.
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Hay quá =D>=D>
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà em Bee nằm giữa, tay mềnh ko dài bằng chân![:D]
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0

    À vì thấy mọi người khi cười chụp ảnh đều dường như nhắm mắt, thế là bảo nàng cười, nàng sẽ nhắm chặt mắt vào ^:)^ . Sáng bây giờ đi học luôn mang theo bánh , hôm thì bánh gato, hôm bánh mỳ , túm lại cứ mang đi sang đấy đá vài miếng, có lúc hết có lúc ko. Nhưng hôm nào mẹ quên thì y như rằng nhắc " bánh Bông"[r24)]
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắn tin hỏi thăm chị Ngỗng, thấy bảo em Tôm uống kháng sinh 3 ngày rồi nhưng ko đỡ, uống 2 ngày nữa xem thế nào ko thì phải tiêm. Chị ấy đang xì trét quá, khổ thân em Tôm, mới lên đoàn tụ với bố mẹ, đi học 1 tuần. Mong cho e ý nhanh khỏi.
    @Heo Dạo này bà có tiến bộ đấy, chăm vào nhà Chuột hơn rồi nhỉ? Bà có khi phải làm kiểm điểm thôi, xây 1 tầng nhà mà bao nhiêu tháng ko xong? Thế mà mang tiếng chồng làm trong ngành xây dựng. Hừ
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, nhà này khéo phải cho kiểm tra lại tòan bộ xem làm sao tiến độ chậm hơn cả ốc sên thế.[-X
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà thường có thằng xây thằng phá =))
    Con nào ốm mẹ cũng xì choét cả. Cho con đi học tầm này phải kiên nhẫn thôi, tớ đã trải qua cái cảm giác đấy rồi, cũng từng định bỏ cuộc.
    Bây giờ em Bee trộm vía đi học ngoan hơn, nhưng mà vẫn ho và sổ mũi suốt, nên tớ vẫn trong tình trạng cắn răng.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Axon Nhìn bạn Bông buồn cười thế! Tóc cũng dài lắm rồi kìa, marưko đi Axon ơi!

    @Cà rốt: Các em í mới đi học kiểu gì cũng mè nheo và bướng bỉnh như thế. Phải kiên trì thôi em ơi. Nếu mà có time, hoặc bà còn ở với em í được thêm vài ngày nữa thì lại giảm giờ đi học xuống tí nữa nhé. Cứ đi 1 buổi sáng rồi về, tăng dần đều từ đầu tuần tới cuối tuần í. Và đặc biệt là: KHÔNG ĐƯỢC TRỐN CON khi đưa con đi học nhé! Tâm lí em í sẽ như kiểu "bị bỏ rơi" vào một chốn nào đấy. Cứ tự nhiên, rồi kiểu: con chơi với bạn nhé, bye mẹ nào... VD thế... Cái này là do TÂM LÝ hình thành mới đi học của các em í mà.

    @Nguoica Nhìn em này thì chả bao giờ nghĩ là em í lười ăn, nhỉ?!!! Trộm vía, cứ mũm mĩm thôi!
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ko định cho con off nữa à? Hay là định đợi bạn Bắp Cải rỗi rãi rồi đi off cùng thế? hí hí >:)

Chia sẻ trang này