1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Vân cho con uống gì rồi, nhà tôm cũng vừa trải qua trận ốm tập thể này đấy, tôm dứt sốt rồi, giờ chỉ giải quyết vấn đề long đờm thôi, nghe mẹ axon, ko sdụng thêm KS nữa, từ hôm qua chỉ có mật ong, quất, gừng... thôi. 2 mẹ con cố lên nhé@}
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi dạo này các mẹ buôn ác liệt thế, cứ gọi là chóng cả mặt, hụt cả hơi mới đọc hết gần chục trang topic. Xem ảnh các con thấy em nào cũng lớn lắm rồi ấy. Tóc em Bông dài thế, mềm như tóc mẹ ấy nhỉ. Em TĐ đúng là rất điệu, hihi. Em Chit thì khỏi fải bàn:-bd
    Nhà mình sắp off à? Tớ ở trong này hóng các mẹ các con ọp ẹp mà thèm rỏ dãi:((
    Các em đi học gần hết rồi nhỉ. Con mới đi học là mẹ cứ thấp thỏm, phấp phỏng suốt thôi, chỉ sợ nó ốm. Em Tý đi học được hơn nửa tháng yên ổn, không ốm đau gì cả, chỉ ho và sổ mũi do tuần đầu khóc nhiều thôi. Bố mẹ mừng thầm trong bụng, cũng chả dám khoe ai, sợ phải vía. Thế mà cũng chả tránh được cái sự ốm đau. Em ý ốm liểng xiểng 2 tuần rồi. Đầu tiên là nhiệt miệng, rồi chưa hết nhiệt thì tiêu chảy, chưa xong tiêu chảy thì viêm họng đỏ, mấy hôm nay sốt cao và ho rã họng, ăn gì nôn đấy, bây giờ em ý gầy tong teo, mắt trũng hết cả, tội nghiệp lắm. Mẹ xin nghỉ nhiều rồi ngại, nên không dám nghỉ nữa, nên con ốm vẫn phải cho đi học, cũng may là cô giáo cũng tâm huyết và quý em ý, nên bố mẹ cũng yên tâm phần nào. Cứ như chị cachua và beheo nói ý, bố mẹ cứ fải cắn răng mà cho con đi học thôi
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải cũng ốm rồi, chán quá. Bạn ý bị khản hết cả tiếng từ mấy hôm rồi, nhưng bố mẹ cứ nghĩ là do mấy hôm mới đi học nên gào nhiều, nhưng từ tối qua thì ho nhiều rồi có đờm rồi, ho sù sụ ra ý. Sáng nay mẹ cho ăn xong, chuẩn bị đi học rồi thì bạn ấy lại nôn 1 phát, trớ hết sữa ra.... Huhu. Sáng nay hái húng chanh hấp với mật ong cho uống, chiều đón e ý về rồi lại cho uống tiếp. Định chiều cho e ý đi khám bác sỹ. Lạy trời.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng mưa gió có khác, vào thấy tòan than với củi. Các bạn đi học giai đoạn giao mùa linh tinh vớ vẩn lắm ý.
    Nhà tớ thì may mắn hơn đi học người nhà cũng an tâm nhiều chuyện sức khỏe của em ý. Tuy nhiên mẹ vẫn phòng nhiều cái, theo tâm lý thừa còn hơn thiếu :-p . Chuyện vệ sinh cá nhân ko nói nữa, buổi sáng ngủ dậy sẽ cho 1 -2 thìa chanh đào ngâm đường phèn , nếu hôm nào dấu hiệu ho hắng là bà nội dậy tớ sớm làm đường phèn chưng với lá sống đời cho ăn rồi ( ngày 2 lần). Ở lớp thì ko kể nữa nhé. Về nhà là tắm rửa, giờ tự động bảo mẹ ngoáy tai nhỏ mũi. Tối đi ngủ ( mát trời như hqua ý) thì xoa cho 2 giọt dầu vào gan bàn chân ngủ, ( vẫn bật điều hòa + quạt bình thường nhé). Trộm vía ổn. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ava mới nhà ngong nhìn mẹ xìteen nhỉ:-bd
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải dạo này vớ vỉn lắm, nhỏ mũi, nhỏ mắt là khóc ầm ĩ lên.
    Tối về cũng học cách xoa dầu vào gan bàn chân, biết nhưng chưa thực hiện bao h. Mẹ tệ thật.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết giao mùa, ở đâu cũng nghe thấy các con ốm, xót ruột nhỉ!

    Mẹ Hạnh ơi, mẹ ko nghỉ được, bố cũng ko nghỉ được sao? Con sốt mà cho đi học tội quá, cô tâm huyết đến mấy cũng ko thể bằng bố mẹ. Tớ có lần nhờ cô cho con uống thuốc, đã dán sticker to đùng và ghi rõ là uống 2,5ml sau bữa trưa. Ngày đầu tiên về kiểm tra thấy nhoe nhoét và hết 1/3 lọ (60ml), mình cũng AQ nghĩ là con hất đổ, ngày thứ 2 về thấy gần hết lọ mới tá hỏa bảo chết cha ko lẽ cô cho con mình uống 25ml, may ko thấy con có biểu hiện gì khác thường, nhưng tớ cạch, nếu con ốm sáng dậy cho con ăn xong thì cho uống thuốc, chiều về uống tiếp. Con mà sốt là tớ cho ở nhà ngay, ho hắng nhẹ thì còn cố cho đi học được, chứ viêm hô hấp nếu ko cẩn thận nó diễn biến nhanh lắm, vào phổi như chơi.

    Mong cho các con nhanh chóng 3 tuổi quá!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đúng là phải lên giây cót cho cả bố mẹ, ông bà.
  8. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Con nhà em vừa viêm phế quản vừa viêm tai giữa nên uống kháng sinh loại nặng, thuốc nhỏ tai, 2 loại thuốc xịt qua babyhaler, túm lại là cái đơn thuốc dài dằng dặc. Trộm vía bây h con đỡ hơn rồi. Em nghĩ lần này con ốm nặng thế này là do mẹ, tuần trước con ho hắng sổ mũi mẹ chỉ cho uống quất mật ong rồi bổ phế và một ít thuốc ho. Trộm vía thấy con vừa khỏi mẹ đang mừng thì đêm CN thấy con hơi ho, sáng T2 ở trường con tổ chức khám SK , BS bảo họng hơi đỏ và phổi thở thô đến tối thấy con sốt mẹ bế con đi khám ra ngay một đống bệnh như thế. Trẻ con diễn biến bệnh rất nhanh, chữa không đúng thì rất dễ nhảy sang bệnh khác nặng hơn. Túm lại là em sợ rồi, mẹ không bao giờ làm lang băm nữa đâu. Mình không có chuyên môn nên không khám cho con được. Tốt nhất là có dấu hiệu lạ là cho đi khám ngay, chữa lúc nhẹ nhanh khỏi, con đỡ mệt chứ để nặng thì vẫn phải uống kháng sinh lại còn nguy hiểm. Chỉ nên " Mẹ phòng, bác sĩ chữa" thôi
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lang băm thật!!!! Tớ cũng quan điểm, mẹ có kê đơn thì chỉ kê húng chanh mật ong, gừng tươi-đường phèn, hay là cùng lắm là đến nước muối sinh lí thôi. Chứ tớ thấy ra hiệu thuốc, có ông bố/bà mẹ con mới có hơn 1 tháng tuổi mà ra cứ chăm chăm mua thuốc về cho con uống, dược sĩ hỏi đơn thuốc thì bảo ... tự kê:-ss:-ss. Tớ sợ kiểu này lắm. Bọn trẻ con nó đã biết nói hết đâu, đau cũng chẳng biết. Tớ cứ bị tự kỉ ám thị 2 bệnh là mắt và đường hô hấp. Sợ cực í!

    Cái mùa này, cứ vệ sinh mũi họng hàng ngày vào. Kể cả khóc lóc van xin, tớ cũng cứ vật em í ra mà làm. Chứ để các em í tình nguyện á, chờ tới mùa quýt nhé. Chúng nó giờ toàn chuột nhắt, khôn ranh cực dã man luôn ^:)^^:)^!

    Mà theo kinh nghiệm thì tớ thấy, cái mùa này tốt nhất là cho các em í nằm điều hòa, có máy tạo hơi ẩm nữa. Vì nhiệt độ đêm thay đổi thất thường. Mồ hôi thì nhiều. Bố mẹ thì ngủ như ... voi, biết tự dậy mà thay với lau cho con đâu. mắt nhắm mắt mở, cứ 2 chân con xỏ vào một ống quần, rồi kêu: Quái, con mình dạo này trộm vía lên cân hay sao í. Mặc quần vào chật thế @-)@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dầu gì hả Axon. Chị có một cái dầu mua bên úc, nhưng chỉ thấy nó ghi là xoa vào ngực.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sợ, con cứ có biểu hiện gì lạ là mang đến bác sỹ khám đã, khám ngay, chữa ngay. Híc, cũng đang mong đến khi con được 3 tuổi. Mấy hôm nay trong đầu bắt đầu nghĩ đến việc hoãn binh: có khi đợi đến khi BC được 7-8 tuổi rồi mới tính đến em Su hào thôi.

Chia sẻ trang này