1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Được nhìn tận mắt còn thích hơn í [r32)][r32)][r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con nhà này thì ai nó cũng gọi đúng, trừ mẹ ra. Sinh ra em í 2 năm nay rồi, chưa được nghe tiếng "mẹ" nào cả, ghen tị!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mẹ nó đi học may chưa?!!! Còn biết thêu nữa này, bái phục thật ^:)^^:)^^:)^!!!!

    (Mẹ nó sinh năm bao nhiêu, chắc hơn tuổi nhỉ. Để xưng hô cho dễ!!!)
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Mình sinh năm 80(lấy chồng 4 năm mới có em bé mà)

    Cái vụ học may ấy mà, dự định lâu rồi đấy, mua cả máy khâu rồi nữa nhé, có điều chưa đủ quyết tâm thôi \:D/
    Còn tranh thêu thì dễ lắm, mua một bộ chart có sẵn chỉ, vải, kim rồi cứ theo hướng dẫn mà thêu thôi, nhưng mà cũng tốn thời gian phết đấy.
    Tác phẩm nhỏ đây này :
    [​IMG]
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thấy độ này rộ lên cái thêu như nguoica làm. Tối ra hàng em gội đầu cũng thấy cắm cúi thêu, rồi còn giới thiệu tỉ mỉ cho mình, chắc nghĩ mình cũng khéo tay à :)) .
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí 3 suất đi off nhé. Bên chỗ tớ mạng làm sao ấy, cứ viết bài đến lúc gửi lại bị xóa đi mất. Tức lắm cơ!
    Thấy các mẹ bàn luận vụ đi học tớ lại nhớ hồi PP 10 tháng, cả nhà phản đối vì đợt đấy em ấy gầy nhom lại hơi bé để đi học (theo lý luận của mọi người) nhưng tớ và ông ngoại PP nhất quyết cho đi vì không có giúp việc trông, vì em ấy đi vững, ăn cháo hạt tốt và rất ngoan. Đến bây giờ cả nhà đều đồng ý là cho đi học như thế là rất đúng. Sau này, khi có em Pi Po (PP tự đặt tên cho em là Pi Po) tớ cũng sẽ cho em ấy đi học sớm.
    Tớ thấy PP đi học như thế rất lợi vì em ấy chưa biết là nhiều nên không khóc, đi học có bạn chơi nên rất ngoan, lại đỡ nhát, biết nhiều thứ và đặc biệt rất vui vẻ. Theo tớ, giữ con ở nhà lâu đâu có tốt, cho con tiếp xúc với môi trường bên ngoài bé sẽ tự lập hơn. Bây giờ PP tự lấy chậu, bàn chải và bóp kem đánh răng để mẹ giúp em ấy đánh răng, ăn thì tự biết lấy bát và thìa ra để xin cơm. Biết tự chuẩn bị quần áo, khăn để đi tắm. Đơn giản như chơi xong tự cất đồ hay không may đổ nước ra nhà sẽ tự lấy khăn đi lau.... Miễn sao em ấy đừng quá ốm yếu thì đi học sớm cũng chẳng sao.
    @ Boorin: tớ hiểu hoàn cảnh của ấy lắm, nhiều hôm con ốm tớ cũng phải cho đi học mà lòng như lửa đốt, thấy có lỗi với con cực kỳ ấy.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đâm đầu vào từ 3 năm trước cơ, càng ngày càng thích mới chết chứ, tốn bộn tiền và thời gian đấy, mà thêu xong, bức nào đẹp là đóng khung đem tặng đấy, nhiều lúc nghĩ cũng tiêng tiếc :))

    cái vụ con đi học ấy, cả bà nội lẫn bà ngoại đều bảo phải để 3 tuổi mới cho đi, bây giờ bé quá. Tớ thì cũng phân vân, nửa muốn cho đi, nửa lại không. Từ bé đến giờ, con gái chưa bao giờ xa mẹ đến 5h đồng hồ cả, nghĩ cũng lo.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nhà này tảo hôn ạ. Lấy chồng sớm thế hả!!!!!

    Nhìn cái tranh thêu mê quá. Nhưng tớ ngồi 2h liền để đọc sách thì được, chứ bảo tớ cắm cúi ngồi thêu thế này chắc chỉ được 5 phút, hihihi... Có mỗi cái khăn len, có đứa em nó kêu chị đan cho mà từ 2 tháng nay rồi mới được có 5 hàng @-)@-)@-)... Tớ chịu thôi!!!

    Kiểu này khi nào đặt hàng mẹ nó thêu cho tớ một bức nhỉ, OK?!!!!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô cái tranh đẹp quá, thêu cái này chắc mất thời gian lắm nhỉ.
    Chị cà có mua gì cho con đến lớp sinh nhật ko?
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    À, sinh nhật con hả, mua bánh hoa quả, mấy loại bọn trẻ con hay ăn ý. Nhà tớ ko bim bim, ko thạch , ko kẹo dẻo kẹo cứng. Tòan bánh gấu, bánh vừng, bánh gạo thôi.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới h mà nhà mình buôn ác chiến phết.
    Bắp Cải mệt nên ngủ dậy muộn (gần 8h mới dậy), mẹ cho ăn rồi uống thuốc, rồi đi học, thế là mẹ cũng đi muộn, hơn 9 h mới tới cơ quan, khéo sắp bị đuổi việc rồi.
    Hôm qua đi khám, bác sỹ bảo e ấy bị viêm VA có nhiều nhầy, kê thuốc. Tối qua và sáng nay cho uống thuốc mà 2 mẹ con như đánh vật, sao mà nó giẫy khỏe thế ko biết.

    @Boorin Ai cũng muốn điều tốt nhất cho con, chúng mình cũng thế mà, "tốt nhất có thể" nhỉ? Tớ từ hôm cho Bắp Cải đi học cũng có nhiều lần cắn rứt lắm, lo cho e ý, thương e ý vì bị đi học sớm, ko được quan tâm, chăm sóc nhiều như ở nhà.... Nhưng tớ nghe lời Axon, cứ AQ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý mẹ xót con , ai cũng thế. Nhưng đúng như mẹ PP và chị cachua nói, đi học sớm tốt hơn ( tất nhiên tùy thuộc vào sức khỏe con). Cá nhân tớ, con đi học ntn, 2 bà ko bao giờ quyết định hộ hay ý kiến này khác. Từ lúc chưa có em Bông, tới giờ em Bông lớn bà vẫn quan niệm con cái tự phải lo, tự phải làm, bố mẹ chỉ hỗ trợ ko can thiệp ( nhưng ko có nghĩa là khoanh tay đâu nhé ). Nên con tớ ăn gì, mặc gì, đi học ntn, .. luôn bố mẹ quyết hết , ông bà chỉ gật đầu . Cũng nhẹ nhàng. @} . Thêm nữa là cả 2 vc cùng thống nhất được, ko bị cảnh bố mắng mẹ chiều --> mọi cái đều êm.

Chia sẻ trang này