1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thứ em bee nhà tớ thích nhất là phồng tôm. [:D]. Đi đâu ăn uống mà có món này thì ba mẹ cứ thoải mái ngồi ăn, em ngồi gặm phồng tôm cả buổi.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Chuyện học hành, ăn uống hay dạy dỗ đều do một tay tớ quyết định đấy chứ, chỉ là ý kiến của các bà vậy thôi, nhưng cũng làm mình phân vân quá.

    @ cà chua: có sớm đâu mà, 25 tuổi mới lấy chồng đấy chứ, bây giờ già rồi đây này. Không dám nhận đặt hàng thêu đâu mẹ nó ơi,đúng như Be_heo nói đấy, mất thời gian cực kỳ, cái bức tranh con sâu đấy bé tẹo lại đơn giản mà cũng mất 10 ngày mới xong đấy, còn có búc thêu vài tháng mới xong nữa cơ. Chủ yếu do mình thích thì mới làm chứ mua ở ngoài kia thì rẻ lắm.
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Từ ngày chuyển về nông thôn làm việc, tớ ít mò được vào nhà mình hẳn. Có bữa mò vào, hì hục, hí hửng, hứng hởi (nhẽ phải là hứng khởi)… type rõ dài, mạng công ty phành phạch, đếch pót được, tức điên.
    Nhà mình ngẫm ra rất hay, có những đận bỏ lơ bỏ lưng, trống huếch trống hoác chả ai vào, rồi tự dưng lại nổi lửa ầm ầm, sáng đến chiều đã chục trang. Chứng tỏ mọi người vẫn còn coi đây là nơi san sẻ than tinh thần

    @mẹ Hạnh: Hôm ở trong đó ấy gọi, tớ cũng sốt ruột, đưa sđt bác Hiếu cho ấy k biết có giúp được j không. Hôm sau về lại sài gòn, gọi điện cho ấy thì k thấy nghe máy, chắc bận em Tý.
    Mà tớ thấy, lúc nào post của ấy viết cũng khúc chiết và xúc động nhỉ, tớ chịu không tài nào viết được thế ^^

    @ Xồng: cô thì giảng gioi lắm, mình rất nể cô các thể loại chăm bẵm.

    @ All các mẹ đã cho con đi trẻ: Tình hình là tớ cũng rất rất muốn cho Bin đi trẻ, vì quả thật so với đa phần các mẹ trong này, tớ thuộc diện kém chăm con nhất, ít lo lắng cho con nhất, phần vì trộm vía Bin còi ít khi có vấn đề, phần thì ỉ lại bà ngoại chăm cháu, tuy nhiên nhà tớ lại vướng bà ngoại. Như nhà Xồng được cái bố mẹ đôi bên thoải mái , vợ chồng tâm đụng ý hợp, nên dứt khoát được chuyện cho Bông đi học rất nhẹ nhàng, nhưng nhà tớ lại khác, nói thì có thể k tin, nhưng nói dại Bin ốm tớ còn k lo bằng bà ngoại buồn rầu, trục trặc tinh thần, bà nói thẳng: Ngoài 2 tuổi mẹ mới đồng ý cho em đi, còn nếu các con nhất nhất đưa em đi, ốm đau có vấn đề gì mẹ các con tự ở nhà chăm em (cái này tớ chẳng ngán bằng việc bà buồn rầu, ủ ê, thôi thì đành để cháu ở nhà với bà để làm niềm vui tinh thần). Còn khi đã xác định cho con đi, sẽ phải chấp nhận một thời gian đầu cho nó hoà nhập, sẽ chẳng tránh khỏi chuyện mè nheo, khóc lóc, lo lắng con không được chăm chút bao bọc như ở nhà, nhưng nếu nghĩ tích cực thì rõ ràng mình chẳng thế bao bọc con mãi, hơn nữa, nó sẽ phát triển rất nhiều khi được hoà nhập với môi trường mới, quy củ và nề nếp, có bạn bè…. Điều này tớ đã kiểm nghiệm rất rõ khi cho Bin đi Quảng bình đợt cuối tháng 7 vừa rồi, khi đó mới chỉ bập bẹ nói nhưng không hiểu sao khi đưa ra một môi trường mới hoàn toàn, nó bộc lộ những điều đã cảm thụ trong suốt quá trình phát triển non nớt của mình: đi tàu giường tầng cậu bảo: trèo, xuống, ra biển thấy nước kêu tắm tắm….và sau chuyến đi đó, dù bắt đầu biết nói muộn, nhưng quá trình nói thành từ tròn vành rõ nét của cậu lại khá nhanh, h có thể nói với lượng từ khá phong phú, đôi khi làm ba mẹ bất ngờ. Thế nên, ai còn lăn tăn phân vân chuyện cho con đi học thì phải dũng cảm lên, và nghĩ nhẹ nhàng mọi cái khó khăn sẽ gặp phải đi thì sẽ quyết tâm hơn.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Bắp Cải cũng quyết định sẽ không về quê cuối tuần này vì bạn ấy lại sốt, vẫn tại cái họng, chán.... Để mai xem bạn ấy thế nào, nếu ko sốt nữa thì sẽ cho đi đú cùng các bạn khác nhé.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hố hố, thế nào hôm nay bạn bắp cải sẽ hết sốt, bạn ý ko thích về quê nên thế thôi. Mai đi chơi về khỏi ngay! :D
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang hi vọng thế đây Heo ạ. Bắp Cải ko về nên trưa ông bà chỉ lên đón bố e ý, thế là chỉ có 2 mẹ con ở nhà tự tung tự tác thôi.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, ông bà cũng... nha, giỗ thì đâu quan trọng đến mức nhất thiết phải có mặt, cháu ốm thì cũng nên để bố nó ở lại chớ!^:)^
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [r2)] hô hô, bố BC lại còn đc ông bà lái xe lên đón à, hnay BC sẽ hết sốt thôi. Mà tình hình thuốc thang như nào nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà quê lên thành phố nhiều cảm xúc nhỉ ? Mà nhà quê hay ăn thịt xiên nướng à , ăn xong thì vứt xiên đi, chứ cầm xiên nghịch dại dằm nó đâm cho vào tay đấy:-w

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thời tiết đẹp, nắng nhẹ, hanh hanh mai đi off nhé. Chị cachua tác nghiệp ảnh cho các con đi=D>=D> ( bạn nào đồng ý thì giơ tay nhé )
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ôi, chơi xong ko có tiết mục ăn à? nhà mềnh lại phải đi ăn 1 mình à?
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay này :-bd, giơ nữa này :)>-.
    @Axon vẫn thuốc thang đầy đủ đấy, chẹp chẹp, hi vọng, hi vọng....
    Giờ tớ trốn làm về nhà nấu cơm đợi bố mẹ chồng lên măm măm đây, còn trông em Bắp Cải nữa chứ. Mai nếu có gì thay đổi các mẹ alo cho tớ nhé, phải cố cho e ý bằng bạn bằng bè thôi. 8h sáng mai nhể?

Chia sẻ trang này