1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Quote lại cho bà con nhớ này. Mai cũng chỉ có 2 mẹ con đây. Tớ sẽ nhớ mang máy ảnh, tác nghiệp cho các con. Phải nhớ, phải nhớ, phải nhớ...
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đã nhớ lúc post bài nói trộm vía con trai, thế mà tự dưng mọc răng hàm lăn đùng ra ốm, sôn sốt, ho ho, hắt hơi, chảy mũi, mồm cứ suốt ngày: mẹ zang, em bế (thực ra là bế em) [r32)]
    Chả biết ngày mai thế nào nữa@-)
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mình là đang chờ nhà chị cachua tung chưởng đây[r24)]
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đi off mới biết Bống tuy cái gì cũng biết nhưng mà nhát chết nhất hội, đến nơi chả chào hỏi các cô các bạn, chả chơi cùng gì cả. Mãi đến lúc quen quen, thì chỉ còn mỗi Bee và Bông [:D].
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng cho đi học, sang lớp hỏi Bông là hqua đi chơi đâu nhỉ? Bống bảo chơi với Bống. Đi off hóa ra Bông ngố còi zin nhất. Bee vẫn hiền lành nhất. Trong khi Tý Điệu lúc nào cũng chạy xoắn chân quẩy, Bông với Bống lăng xăng thì Bee chơi rất ngoan ( trừ lúc trèo ngược cầu tụt). Mẹ Bee xem ra nhàn nhất, chả mệt bở hơi như bọn tớ, thảo nào ăn mặc rõ xì teen xì tẩu. :-p
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 2 mẹ con BC ở nhà cả ngày, ko được đi gặp các bạn, chán. Bắp Cải đêm qua đầu vẫn hơi hâm hấp sốt, một tý lại khóc ành ạch bắt mẹ bế đi (đứng dậy bế rung rung ấy ạ, ngồi là kêu oe óe ngay). Mẹ e ý mệt chết được, thế mà sáng nay vẫn cố giả vờ làm con dâu ngoan hiền, dậy đi mua đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà, về đến nhà ông bà vẫn còn đang ngủ. Hết ăn đến lượt bạn BC dậy, lại vệ sinh, ăn, uống thuốc,.... Xong rồi thấy bạn ấy vẫn mệt, ho quá nên ông bà cứ đòi cho bạn ấy ở nhà bố trông (bố bạn ý được nghỉ hôm nay mà), nể quá. Đấy, hết buổi sáng sớm, kết thúc bằng việc mẹ bạn ấy vắt chân lên cổ chạy co giò đến cơ quan. Huhu.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    axon nó lại bắt đầu xiên mình đấy...
    Bee hôm qua có màn ẩu đả với 1 anh lớn hơn tranh cái xe kinh phết. Hai thằng cùng to mồm khóc, mình mà là mẹ thằng kia mình phạt nó ngay vì nó to tướng thế mà gào ầm ĩ rồi lôi thằng Bee xoành xoạch đang ngồi sẵn trong xe ra. Hóa ra nó đi với bà =)). Mình sợ quá phải bế con té đi chỗ khác.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tôm nhà tớ hôm qua vẫn cấm cung để giữ gìn "long thể" hôm nay còn đi lớp :D

    hóng ảnh đẹp các bạn :)
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tranh nhau lúc nào sao chị không thấy nhỉ? Lại chuyện trẻ con tranh nhau, đợt Bống đi Cửa Lò, cả nhà đang ăn cơm thấy em ý kêu ầm ĩ, hóa ra có 1 bạn cứ tiến đến đòi kẹp tóc của Bống, Bống không thích, không cho, bạn ấy xông đến oánh Bống, mẹ bạn ấy ra, đã chả nói được câu gì tử tế lại còn kêu: cho bạn mượn đi mà chả thèm xin lỗi Bống hay an ủi 1 câu. Ố, cả nhà Bống từ bác đến bố mẹ quay lại lườm, bác của Bống phán 1 câu: Mẹ gì mà vô duyên vãi >:).
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Xinh xinh người ta khen. Đã thế ko bao giờ khen nữa, dỗi rồi nhá>:)
    Đoạn Bee gào tớ có mặt chứng kiến. Nhiều khi trẻ con chúng nó ko biết cãi nhau, tranh giành... còn người lớn biết rồi mà nhiều người cư xử buồn cười lắm. Bông hqua đi chơi rất đành hanh, ko cho bạn chơi máy bay, ko cho bạn chơi xích đu cùng. Trong khi đi chơi với bà thì ngoan kinh khủng, bà bảo là nghe, cấm có ỉ ôi này kia:-w

Chia sẻ trang này