1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cà ơi, GATO là cái rì?
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    off gì mà ít ảnh thế này [-X
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết gato là cái bánh mà Bông thích ăn, có kem ý;)) . Thế ko biết hqua nhà BC đã ăn chưa. Bông thì tối qua đúng là được ăn gato thật\:D/ vì hqua là 30n ngày cưới ông bà nội. ( sao thấy dài quá )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    có ảnh là được rồi [r23)]. >:)
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô, OBN Bông cũng mới 30 năm thôi à? Thế thì cũng trẻ giống OBN Bee. Vợ chồng chúng mình cũng đi được 1/10 quãng đường đấy rồi ý nhỉ! =))
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, gato là bánh gato đấy, cái Xon nó giải thích rồi còn gì????:-w.
    Tớ chỉ nói nhỏ với ấy thôi nhé (ghen ăn tức ở đấy). Ngốc xít.
    @Các mẹ: Tình hình là rất tình hình, đêm qua BC ho rũ rượi, suốt hàng tiếng trời, ko ngủ được, thương kinh khủng, hôm nay lại nghỉ học rồi. E ý trông mắt thâm sì, mặt hốc hác, gầy tóp lại. :((:((:(( Uống thuốc từ tối thứ 6 mà ko thấy đỡ tí nào (bác sỹ chưa kê kháng sinh đâu). Tớ định tối nay về cho e ý đi khám lại, bỏ qua ông bác sỹ trước (bực mình vì thái độ phục vụ ở đấy lắm), các mẹ giới thiệu cho tớ bác sỹ hô hấp nào với (chỗ nào mà các mẹ đã từng bị kinh qua thì càng tốt). Nhà tớ ở khu Kim Giang, gần khu đấy thì tốt, ko gần thì cũng chẳng sao. Híc híc.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Công nhận mình ngốc thật, thấy thiên hạ cứ dùng từ GATO mình đek hiểu rì!
    Thử khám chỗ ông Quang - Lê Trọng Tấn chưa cà? Tớ thì thấy ko hợp lắm nhưng thấy ông này rất đông khách quen.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hô hấp thì mẹ nó qua chỗ anh Phong (anh của anh rể tớ). Đông nhưng được cái nhẹ nhàng, anh Phong chữa thuốc hợp với PP lắm lại k lạm dụng kháng sinh nhiều. Địa chỉ: 109 Trường Chinh, 04.38686254.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mấy lần trước đều khám chỗ ông ấy đấy. Uống mấy hôm rồi mà thấy ko đỡ, lại còn nặng hơn, thái độ phục vụ của 1 cái bà ở đấy thì thôi rồi. Kê ra một đống loại thuốc, tớ hỏi tác dụng của từng thuốc thì cáu nhặng lên rồi bỏ đi chỗ khác, điên thế ko biết. Phát xít rồi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thấy Bee ko hợp ở đó lắm nên chỉ khám 1 lần thôi. Còn ông bs Ngoan ở Vương Thừa Vũ thì lúc nào cũng kê ks nên Bee cũng nhanh khỏi. :D
    Dạo này mẹ Bee cũng hay làm lang băm tự bốc thuốc cho con. Bố bạn ý còn định mua cả tai nghe về làm bs hoa súng nữa cơ =))
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy, giả dụ mà nặng thì KS cũng có vấn đề gì nhỉ?!!! KS loại nhẹ, nhanh khỏi, đỡ giằng dai mất thời gian, ko ăn, đau thêm, lần sau phải KS liều cao hơn. Vậy thì một lần dứt điểm có phải tốt không?!!!

    Anw, hôm nay TĐ ho rồi ~X~X

Chia sẻ trang này