1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đồ bếp BC cũng biết chơi, nhưng đợt này thấy ko thèm ỏ ê gì nữa. Biết chơi theo kiểu: Cho thức ăn vào nồi rồi cho lên bếp nấu, cho xiêu lên bếp đun nước rùi rót vào cốc đưa cho mọi người một cốc để cụng li với mình... Đấy, chỉ vớ vỉn thế thôi.
    Đúng là tầm 1 tuổi này thì đồ chơi chỉ biết cái gì phát ra âm thanh, chuyển động thôi, còn dễ nhất là mua áo quần, giầy dép, sách, ba lô đựng đồ đi chơi...chị Ngỗng ạ.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    uh thôi chắc mua con chó phát nhạc cho nó sinh động vậy :) thừa tiền thì mua lắc tay nữa :D

    quên chưa comment vụ 2,5ml thuốc ho nhà em bee, đang bảo là biết các cô bận thế thì chỉ định uống 2,5ml cứ dặn cô là 3ml cho xong, cẩn thận quá cuối cùng được uống hẳn 25ml, sướng nhé :P
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lạy hồn, bs kê 2.5 là có lý do cuả nó chứ. Em đã vạch sẵn 1 vạch đen sì trên cái cốc nhựa, ghi 2.5 vào đó rồi ạ. Bó chưn lun.
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cho BC đi khám bác sỹ Ngoan: viêm phổi. Đau quá, ho một cái đã đi khám, uống thuốc theo cái ông Quang Lê Trọng Tấn luôn mà vẫn thế. Hôm qua lại một đơn thuốc khác, trộm vía tối qua uống xong thì đêm chỉ ho húng hắng vài tiếng, ngủ hơi ngoan tí.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng soi mãi avtar mụ này rồi thắc mắc ảnh này 2 đứa nó chụp khi nào nhể ;)).

    Nhà mình hôm nào lại cho các con đi công viên chơi đê :P.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [-( khổ thân Bắp Cải. Nghe nói tổ yến tốt thử xem thế nào nhỉ.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân em Bắp cải, nhưng mà uống thuốc đỡ là tốt rồi, 2 mẹ con bắp cà fighting! ;)
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ tính bỏ bỉm cho con, theo các bạn đàn chị. Kết quả là 12h mẹ tỉnh sờ thì đã ướt rượt từ quần, tới áo, đệm. :( . Lại hì hục thay, rồi mới yên đi ngủ. Kết luận là Bông nhà tớ chưa bỏ bỉm đc.[-(
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà này sáng nào bỉm cũng nặng trĩu. Mà nàng Bắp Cải cứ ngủ dậy cựa quậy xong là đái luôn, ko nhịn được. Chẳng bù cho chị họ Bắp Cải, 18m, vụ đái ị của chị ấy mình bái phục: ko bao h ị đùn, tè dầm thì thỉnh thoảng, buồn ị, tè thì mồm xi: xì, xì rồi đợi cho vào toa lét, bô thì mới giải quyết. Đóng bỉm cho nàng nàng cũng xi, bỏ bỉm ra nàng mới đái, ị, sáng ngủ dậy cũng thế. Hí hí. Thích thật [r24)]

Chia sẻ trang này