1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hihi, độ xì tin thì ko bằng ai đâu. Tớ chỉ cố gắng đú thôi:)) . Hqua là 1 ngày cực vui nhé , hé hé!!!!!!!
    Em Bắp Cải thế nào rồi?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bái phục nhà em Bông đấy, đông vỡ chưởng như thế mà bò ra phố được! =))
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cực vui cơ à Axon? Chồng tặng cho 1 em mèo con à??? Hà hà. :)):)):))

    Bắp Cải sau 3 ngày uống thuốc của bác Ngoan thì chiều qua đã đi khám lại. Bác sỹ bảo đỡ hơn, tiếp tục uống thuốc, chỉ bỏ cái kháng sinh Zithromax đi thôi, thêm 2 loại nữa (trong đó có Agricol - đúng ko nhỉ? nhỏ mũi). Vẫn thỉnh thoảng ho, hơn 1 tuần uống thuốc rồi, tiếp tục chiến đấu vậy.
    À, sáng nay tớ đến nhà Cún Lu đấy, nhưng chiến trường tanh bành, chẳng còn gì mấy đâu, mua 3 đôi tất cho BC, 3 đôi Tomy cho bố 3 ý, 1 áo cổ lọ da báo cho bạn BC. Chấm hết. Hôm qua nàng có đến xí xớn được gì ko???
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi, đông "vãi chưởng" cơ đấy :)) . Thật ra là bò ra khỏi nhà từ 7h30, nhưng trú vào 1 hàng ăn, sau đó 10h mới dắt díu nhau ra đường :)).
    Hqua tớ có lượn lờ đc đâu, nhờ bác của Bông nhặt nhạnh cho đc có 1 đôi tất. Rẻ 13k thôi. Nhà kia đi mà im ỉm. Ghét ăn cà rốt rồi>:)
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cachuabi: vụ tô tranh và đọc truyện thì tớ có làm rồi, vì mọi ng mua ch Bơ nhiều lắm, nhưng mà nó... k thích :)) thật ra tớ cũng dậy là dậy thế thôi, nhưng vẫn theo quan điểm là con thích thì mình mới làm. Tô tranh thì dùng bút loằg ngoằng vạch lên, rồi chán, truyện thì ko cho mẹ cầm đọc, toàn giựt của mẹ thôi, đọc truyện trên mây trên gió ở đâu la nó k thích, nó thích mẹ kể chuyện kiểu "thực tế": bài học nghịch bát thì làm vỡ bát, ăn đá thì viêm họng... những chuyện mà xẩy ra với nàng :))
    Thật ra con ở tuổi này hát được cái nọ làm được cái kia, tớ ko cho là ... giỏi. Mà vấn đề là cảm thấy con có nhu cầu, thì xắn tay lên dậy nó, thế thôi. Tớ có mua được quyển 1000 words and pictures theo các chủ đề: gia đình, đi học, đồng quê, đi siêu thị, sinh nhật.... Qua quan sát mấy tháng trước thì con chỉ vào từng đồ vật, mẹ giải thích nó là cái gì, để làm gì, nhưng bây giờ nó k thích thế nữa, đòi phải kể theo kiểu 1 câu chuyện liên hoàn: chị làm vỡ bình như thế là không ngoan, anh này trêu bạn làm bạn khóc là không ngoan, chị kia đang lấy quả cà chua... ở chủ đề siêu thị chẳng hạn. Điều tớ quan tâm là sự tiến bộ, thay đổi của con, hihi.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tất của BC mua cũng có 13k thôi mà (năm nay rẻ hơn năm trước, năm trước 17-18k thì phải), của bố 65k, thấy chất thích phết. Tớ thấy nàng vào trang của nhà ấy hỏi chuyện, bảo chiều về vào nên tớ nghĩ nàng khuân được đầy ú rồi. Ai mà biết được. :P. Nàng thích thì đến mua tất cho bố Bông, thấy vẫn còn nhưng ko nhiều lắm đâu.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cái con mẹ này chỉ nhanh nhảu, ng ta đã bảo là trộm vía nó chỉ bị nhẹ nên mới chỉ phải dùng đến mấy thứ kia. [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ô con mẹ này, về mệt thế mà vẫn cố pót pét à. Nhà này thì thằng ngủ thằng chổng mông xem phin. Cuối cùng thành ra vỡ vụ vào hồ nhể, mất toi gần 200k tiền taxi [:D]
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết sáng nay thích quá cơ. Tớ mặc cho Bông cái áo dài tay từ năm ngoái, ai lại áo ngắn đi thôi còn vẫn vừa chứ :((
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngắn đi là tốt rồi mẹ còn muốn gì nữa... :D
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Áo của bạn Bắp Cải thì ngắn hết rồi, quần thì đến bắp chân, năm nay mẹ em ấy đang hăm hở đi mua bán cho e ý đây.
    Từ tối hôm kia có vẻ như bạn ấy lây cảm cúm của bố mẹ, thấy hắt xì hơi liên tục. Mẹ bạn ấy phải cho uống thêm thuốc cảm baby flex, trộm vía từ chiều qua ko thấy hắt hơi, ho hắng gì nữa rồi. Thuốc vẫn uống tiếp cho nó đủ liều.
    Sáng nay ngủ dậy bạn ý bảo: mẹ ơi đái. Hí hí, thế là cho vào toa lét bạn ấy đái tồ tồ luôn, bỉm vẫn ướt (qua quan sát bỉm thì thấy đêm đái 1 lần), ko biết có sắp tiến bộ đến giai đoạn đêm ko đái ko nữa. Hí hí.

Chia sẻ trang này