1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em Nghé thì chả biết thơm, mà đến gọi em ý cũng chả thèm để ý ý chứ ai gọi cũng ko thèm quan tâm, việc ta ta làm.
    Ah, nhưng mà từ hqua tự dưng biết ngồi xe lắc, lấy chân đẩy đi khắp nhà sành điều lắm, tay lái lụa luôn, biết tránh tường, lùi để quay đủ hướng. Sáng nay mẹ đi đánh răng, từ dưng thấy em ý lái xe vào buồng tắm tìm mẹ nữa chứ
    Mẹ PP ơi, em Nghé mà ăn được từng ấy cháo với từng ấy sữa thì tớ hạnh phúc lắm ý, Em ý ngày chỉ 2 bữa cháo ( mỗi bữa khoảng 2 bát ăn cơm vơi với) với sữa chua, váng sữa, caramen linh tinh j đấy, hôm nào hứng lên thì mới được 110ml sữa thôi
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ Gime: hí hí, đọc vụ ăn uống của PP mà tớ cũng ngưỡng mộ kinh khủng luôn. Mẹ nó đừng lăn tăn quá, đừng nghĩ đến khoản thuốc bắc đi.
    Bắp Cải ngày 2 bữa cháo, 2 sữa (200ml/bữa), 1 hoa quả trộn sữa, 1 sữa chua, 1 phô mai, thỉnh thoảng thêm tí hoa quả nào nữa - Đấy, thế là tớ thấy cũng hạnh phúc quá rồi. E này cũng 11kg, cái mốc này cũng từ lâu rồi đấy. E ý dạo này cũng thơm má mẹ chụt chụt suốt, đi chơi ở đâu lúc về cũng giơ tay chào mọi người và khoanh tay ạ rất ngoan nữa, suốt ngày ạ mọi người. Dạo này e ý cũng rất chịu khó tập nói nữa nhé. Mẹ bảo là: mẹ đi chơi đây, là ngay lập tức e ý đứng dậy bảo: đi, bế. hí hí, lại còn rất chăm gọi bố, bố ơi nữa, biết gọi mẹ nhưng lại thỉnh thoảng mới gọi. hừ . Đi và chạy huỳnh huỵch suốt ngày,lại còn thích chơi đá bóng với chú, cứ cầm quả bóng là chạy vào gọi chú kiểu: ơ, ơi, rồi giơ giơ quả bóng ra.
    Tớ khoe mấy cái ảnh mới nhất chụp e ý hôm vừa rồi mẹ về quê thăm nhé:
    [​IMG]
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bee bây giờ cũng được 11kg nè, tớ thấy hạnh phúc lắm rùi mẹ PP ạ, chồng tớ cứ bảo là trẻ con hơn nhau vài lạng giống người lớn hơn nhau vài cân, nặng nề mệt chết đi được cứ thích nó béo làm gì!
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thôi lấy đâu mà mấy
    Nhìn trộm vía xinh xỉnh ghê , có nắng gió và không khí sạch nó sướng thế đấy
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ối, mẹ buôn nhiều nhất hội hồi còn là các bà bầu đây mà. Nàng ơi, hôm nào off nhớ cắp con giai đi để giao lưu nhá. Nhớ hôm off có mỗi 2 người, mà ai cũng bụng to .
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mềnh biết ngay là kiểu gì cũng bị ăn thịt mà. Định úp mấy cái dưng mà lại bận, nên pót tạm 1 cái, lúc nào pót tiếp. Hự hự. Còn hơn có kẻ lười úp ảnh con gái thế ko biết? Đợt trước thấy hay tí toáy, thế mà lâu rồi cứ im ỉm đi.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ mấy bà này. Ăn nhiều hơn các bạn mà cân bằng các bạn mới lo chứ.
    Hôm qua cả ngày ăn được 3 thìa cháo + 200ml sữa rồi ngủ cả ngày. Không quấy khóc, nghịch như giặc. Hôm nay thì cô giáo vừa gọi điện báo là cứ khóc, không ăn. Chán ghê! Suốt ngày mũi họng.
    Mà hôm qua PP k uống sữa, mẹ mắng là mẹ không yêu đứa nào hư. Thế là ngồi yên. Lúc sau ra đấm lưng nịnh mẹ, mẹ bỏ đi chỗ khác, nàng ta ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc lại mang bóng, chun buộc tóc ra cho mẹ. Mẹ bỏ đi lần nữa thì bỏ đồ chơi xuống đất, mặt xị ra tội nghiệp không tả được. Biết mẹ giận nên không khóc, nằm xuống giả vờ ngủ, lăn lộn từ trên đệm xuống đất. Xót con lạnh mẹ vừa bế 1 cái thì òa lên khóc. Sao cái bọn nhóc này nó khôn thế.
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ PP tả con ăn mà tớ choáng, ngày 4-5 bát cháo. Bin nhà tớ ngày đúng 2 bữa cháo,1 soup, 1 lần váng sữa, 1 sữa chua, tý hoa quả, độ này lười sữa kinh khủng (cả ngày tính ra hơn 100mil). Ngủ thì đúng 2 cữ, sáng từ 9 rưỡi- 11h, chiều 2h-4h, tối 9h ngủ đến 7h sáng. Tớ thấy thế là mỹ mãn lắm rồi, mặc dù nó chả tăng cân dễ đến nửa năm năm. Cũng nghĩ là hấp thu nó kém. Nhưng mà chả riêng trẻ con, ng lớn cũng vậy, có ng ăn ít mà vẫn béo nhanh, có ng ăn bao nhiêu cũng chả béo đc. Tớ AQ đấy là tạng người.
    Hôm qua bin xuống nhà cụ ngoại, cân thử cái cân điêu, 1 quần, 1 áo mỏng, 1 gile mỏng, 1 bỉm dầy, ngon ngót 9,6 kg. Cứ trừ đi coi như đc 9kg. Mừng húm, thoát cái cảnh 8 cân mấy
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mình đang băn khoăn vụ này các mẹ nhé.
    PP rất hay bị viêm đường hô hấp, và lần nào cũng phải uống kháng sinh. Cứ dứt thuốc lại bị. Mà có phải mẹ không để ý đâu cơ chứ.
    Bác PP là bác sĩ Phong ở Trường Chinh, chuyên Tai Mũi Họng bảo qua 18 tháng thì nạo VA. Nhưng tớ băn khoăn quá, sợ nạo xong còn dễ bị hơn. Hic hic
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lúc 6th vác con đi khám lần đầu, bsỹ đã nói em bé có amidan to giống bố, rất dễ bị các bệnh về hô hấp khi thay mùa. Cơ địa dị ứng thời tiết. Kiểm chứng tới tận bây giờ, tuy ko thường xuyên nhưng 2 mùa xuân ẩm ướt là 2 trận kháng sinh của con. Bsy người khuyên nạo khi đủ tuổi, người khuyên ko cần thiết vì khi lớn sẽ tự tiêu đi.
    Cá nhân tớ thì nghĩ thế này: cũng hơi AQ chút. Người lớn mình, thay đổi thời tiết là cáu giận, bức bồi trong người, sổ mũi, ho.... Huống chi trẻ con, bé nhỏ và mỏng manh như thế. Cũng chẳng tránh được lặt vặt thông thường. Nên thôi đâu khắc có đó. Đủ đầu đuôi nuôi lâu cũng lớn.
    Ho - sổ mũi, ta chả tránh được triệt để thì ta phòng thường xuyên. Hút nhỏ mũi chưa đủ thì mua xi lanh bơm thẳng vào mũi theo hướng chếch lên = nước muối ấm. Ho uống thuốc mãi cũng ko hẳn tốt thì hàng ngày mật ong đấy, chanh đấy, hẹ đấy, gừng đấy... cái gì hợp ta làm. Chẳng ít thì nhiều cũng tránh được phần nào.
    Đợi thêm thời gian nữa, khi răng lợi con ổn, chạy nhảy nói năng, biết đâu đấy rồi sức mẹ bỏ công hấp nọ bơm kia rồi cũng có ích.
    Đại loại lúc hâm đơ nghĩ vẩn vơ thế.

Chia sẻ trang này