1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cái nào mẹ heo ạ. Hay xí hổ quá lại xóa đi rồi ?????
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân rồi, cái Heo nó phi tang rồi. Mềnh ngố thật, quên ko trích phát cho nó biết tay. Hí hí.
    Sữa dạo này tăng giá chóng mặt các mẹ nhể? Mori 9 cách đây vài tháng nhờ mua bên Nhật có 370k, đến h thành hơn 480k rồi. Ặc ặc.
    Aptamil follow on milk 3 hồi trước mua bên Anh ngon hơn loại 1+ mua bên Đức, mà Đức thì lại đắt hơn gấp đôi ở Anh. Chán, đợt này chẳng có ai đi Anh cả.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xóa rồi, sô hàng 1 tí thôi. ha ha.
    @Cà Chuyển sang uống sữa VN nhập khẩu đi.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bắp bạn ý lắc đầu cô Heo ạ
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mọt Bông chụp ảnh, bảo cười là như này đây. Mãi 1 điệu :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và đây nữa, rất nhí nhố.

    [​IMG]
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bông nhí nhố, yêu thế, muah!!!
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn ảnh Bông mọt thấy bạn ấy chân ko to lắm nhể, giống bạn Bắp Cải ròai, que tăm. Hí hí.
    Hôm trước Bắp Cải đi học sau đợt ốm, cô giáo cân và đo rồi thông báo: cân nặng 12kg, chiều cao: 87cm.
    Vừa đi học từ hôm thứ 3 xong thì hôm thứ 7 lại sốt 41 độ, có nôn (1 lần) uống thuốc ko đỡ, bố mẹ tức tốc cho vào Nhi khám, xét nghiệm máu, soi ổ bụng. Kết luận: ổ bụng bình thường (sợ có bị ***g ruột ko ấy mà), bạch cầu quá cao nhưng kháng thể lại thấp, viêm họng. Vì bạn ấy vừa khỏi viêm phổi nên bác sỹ kê cho bạn ấy tiêm kháng sinh (Augmentin - ko biết viết đúng ko) ngày 2 lần, uống anpha (ký tự anpha ấy) chroray (viết sai chính tả), bạn ấy truyền nước hết 1 chai.
    chủ nhật bạn ấy ko sốt nữa, chơi ngoan, ăn ngoan, vẫn tiêm 2 lần. Tiêm trong 4 ngày nữa.
    Mẹ bạn ý chán đời quá, ốm liên tiếp, suốt ngày bị vấn đề về hô hấp, ngày trước bạn ý ít có vấn đề này lắm cơ. Mà đi học bạn ý cũng ngoan, chơi ngoan, ko khóc nhè đâu. Là sao, là sao???

    Hôm vào viện nhi, nhà tớ vào khu điều trị tự nguyện A, phải nói là thái độ phục vụ ở đây khá tốt, nhỏ nhẹ , hỏi gì cũng được giải đáp tận tình. Tất nhiên là chất lượng đi đôi với giá thành. Mẹ cháu thử nêu cho các cô bác tham khảo nhé:
    - khám: 360k (chỉ nghe tim, phổi, soi tai, họng).
    - Xét nghiệm công thức máu, nội soi bụng: 750k.
    - tiền giường nằm trong ngày (để mình vào đấy nằm cho họ truyền nước, tiêm): 540k/ngày. Nếu đêm thì khác hẳn nhé: đêm 3 người /phòng: 900k/người. 2 người thì hơn 1triệu, 1 người thì 1tr8 thì phải.
    - Truyền nước: khoảng 160 k.
    - Công tiêm bằng máy (ko kể tiền thuốc): 90k/lần.

    Đấy, kể ra cũng đắt, nhưng ở đấy sạch sẽ kinh khủng, thái độ cũng nhẹ nhàng. Ôi, kể ra bạn Bắp cũng biết moi ví bố mẹ phết. ước gì bạn ấy chi tiêu hợp lý, dùng vào việc ăn uống, đồ chơi, quần áo cũng được, chứ đừng vào những chỗ ấy. [-X
    @ Axon: Cảm ơn nhiều nhé. [r32)]
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2 đầu tuần đc cảm ơn roài.[-(
    Nghe liệt kê tiền mà cũng choáng thật. Nhưng mình còn hài lòng với đồng tiền bỏ ra. Cầu mong các con trong tháng này, trong năm nay....và n năm nữa đừng con chuột nào phải đi vào khám bệnh cả[r23)]
    Theo chủ quan của tớ , bạn BC là chữa chưa dứt điểm. Từ ban đầu chỉ là viêm họng, sau khỏi , lại sang phổi, sau khỏi lại quay về họng. Qua đợt điều trị này rồi phải tẩm bổ tẩm béo cho em ý, hic. Nghe kể xót ko tả đc.
    - Kể chuyện Mọt Bông nhà tớ. Bây giờ sáng khoảng 6h đã tỉnh. Mắt vẫn nhắm tịt nhưng mồm không ngớt, bà ơi, bà ơi bà... tới khi nào bà vào bà bế thì thôi. Và kể từ lúc bà bế là theo bà ra võng đu đưa nằm ngủ.[r24)]
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ui trời ơi, khổ thân con dâu thế? Có thể ko quấy khóc nhưng lây từ các bạn khác cà ạ.
    Trước Bee nằm tự nguyện B, cũng ngon lành lắm, giá thì bằng 1/3 - 1/4 tự nguyện A thôi. Chứ mà nằm viện chục ngày thì bố mẹ phá sản à? :D
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ dùng bảo hiểm của Công ty nên ứ sợ, cứ tẹt ga. Nhưng thà k được thanh tóan khoản này còn hơn. Trên đời sợ nhất con ốm.
    @ mẹ Bắp Cải: Trộm vía bạn ấy, PP có khi nhùn nhất hội. He he

Chia sẻ trang này