1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    BC ơi, Tôm nhà chị khỏi ho một tuân xong cũng bị lại đâý nhưng lần này chị liêù, cứ mua zithromax uông luôn, may quá trômj vía nó cũng đỡ ngay, giờ cứ mật ong chanh quât' thay nhau thôi.

    12kg-87cm, thật hâm mộ em ý, bé heo nhỉ :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xinh "không thể tưởng tưởng được"
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà e vào viện và bác sỹ chỉ định tiêm rồi bác ơi.
    :((
    Mà chị hâm mộ thôi, lôi kéo Heo làm gì, nó đang ngồi rung đùi cười đểu e đấy.[r24)]
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    xinh "không thể tưởng tưởng được" em ơi [r2)]
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hic, nhà BC và nhà Bee phải đi nằm viện à :( mong các con chóng khỏi, sao tớ nghe đến đau ốm là ù cả tai rùng cả mình, các con bé tí, thuốc vào, kháng sinh vào... Hồi Bơ được 1 tuổi, con được 9,5kg. 14 tháng ốm 1 trận ko thể nào quên: 1 tháng có 4 tuần thì 3 loại kháng sinh khác nhau, mà ko đỡ, ốm dậy, đi ko vững, cân con còn hơn 8kg, mẹ như chết đi được ấy. Cân nặg nó chả là vấn đề thật, nhưng nhìn con thảm hại như người năm 45 :( thấy như ngày tận thế đã đến. Thế mà trộm vía, sau trận đó mọi thứ đi vào nền nếp, đi vào quỹ đạo của nó. Từ 1 bà mẹ quân phiệt, tớ đã phải mềm lòng trước con. Từ việc chiều theo cách con muốn ăn uống thế nào, đến việc giữ gìn con ra sao, và tự nhủ quãng thời gian con bé rồi nó sẽ qua rất nhanh, nếu có điều kiện thì chăm con thật lực, sau này nó đi học rồi thì thôi chứ lúc ấy nấu nó có ăn được đâu. Và tớ thấy thực ra chú ý giữ gìn con, thì nó cũng khác đấy, trời nắng và khô thì thả con thoải mái, nhưng khổ nỗi thời tiết mình độc thôi rồi, gió thồi vù vù mà vẫn ẩm ướt, lại còn bụi nhiều, ô nhiễm, nhiều lúc nghĩ chán thật :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    hihi tớ up mấy ảnh mới nhất của e ấy cho các bạn đỡ quên
    Bông: bọn này là thế, bảo cười toàn nhăn thế thôi, Bơ cũg có mấy cái như thế, trộm vía má rất là phúng phính, nhà tớ thì ngc lại, mặt thuôn thuôn, mông đùi cứ gọi là... Beyonce :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Ớ, có thấy ảnh nào của Bơ đâu. Tớ chỉ xem ảnh Bơ trên FB thôi.
    - Nhà cà rốt là mẹ hay con bị bỏng bô thế . Hôm nọ thấy kể có bao fu ling đó, mời nàng bôi liên tùng tục cho tớ. Trừ trường hợp da quá dữ còn lại ngon hết, mờ hết. Bé nhà tớ 2 phát bô 2 chân giờ ko còn dấu hiệu gì nữa rồi nhé. Váy vó ngon.
    - Mẹ Tom lần này off hử. Ko hứa trc xem có cho đi nhờ đc hay ko. Chờ tới lúc ý alo thôi nhé. Thứ 5 này có tý việc rồi. :-p
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, bôi rồi đấy, ko biết ăn thua gì ko??? Bôi liên tục cơ hả? ngày 2 lần đủ ko hay phải mang theo 1 hộp lên cơ quan để 30phút/lần??? [:D]
    Đừng có vớ vỉn, mang con bỏ chợ nhá. [r23)]

    Bạn Bơ trộm vía trông người nhớn nhỉ, ngày càng xinh gái nhé, trời thu nên bạn ko mặc được áo hở lưng xẹc si nữa nhể?? hí hí. @}
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hâm mộ em Bắp cải, Bee lùn hơn rùi. he he.
    Còn vụ xinh của mẹ ngong, "rí hỉu đèo" :P
    Vẫn chờ các mẹ đổi món ăn, he he. Chả có tí hứng thú với kimbap, susi nào cả.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ác liệt ý. Tại lần tớ bị bỏng mỡ, thấy cứ bôi vào sau 5ph là hơi ran rát lại bôi tiếp. Mỗi lần bôi là trét chứ ko phải thoa dều đâu. Hơi bị tốn 1 tý dưng hiệu quả thì tức thì.
    - Mẹ em Bee đến ăn cơm rang hải sản thôi. Đừng có chọc gậy nhá. Oánh hội đồng đấy. >:)
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    đang tính mình với con heo sang ăn gà mạnh hoạch đây :D
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hay là thế nhỉ??? :P

Chia sẻ trang này