1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Không. Mang đi thì ăn uống thế nào đc, chả quậy tưng bừng khói lửa ra ý. :-p
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đông vui đáo để nhể?
    Sáng nay Bắp Cải tiếp tục chiến dịch đi học rồi.
    Hôm qua e ấy kết thúc tiêm sau 4 ngày, bác sỹ bảo đỡ nhiều rồi nhưng lại kê tiếp kháng sinh uống cùng loại với tiêm. Bố e ý sót ruột quá kêu là thôi, để nghiên cứu đã, uống thuốc suốt mấy tuần nay rồi, nhiều quá rồi???? Tớ vẫn đang bảo là phải uống theo đơn bác sỹ, nhưng ông ý thương con quá, cứ giữ chằm chặp đây này. híc híc. Help me. làm sao bi h???
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài mẹ Cà, tớ băn khoăn ntn. ( rút từ Bông ra thôi nhé). Đợt tiêm kháng sinh bác sỹ yc ít nhất là 5-7 ngày. Sau 5 ngày tiêm, thì bác sỹ bảo ko tiêm nữa . Chấm dứt cả thuốc uống, về nhà có ho hắng thì cứ mấy loại thuốc ho đông ý mà táng. Cũng trộm vía từ bận ấy tới giờ.
    Hầu hết các đơn kháng sinh cho em bé, cho người lớn đều thấy yc 5 -7 ngày thuốc. Còn đi khám bên ngòai hay thấy các bác sỹ ý cho 3 ngày ks, khám lại ko khỏi thay loại khác. Tớ ko phải là bác sỹ, cũng ko có tý kiến thức về dược gì. Cứ thắc mắc cái chỗ này. Đem thắc mắc đi hỏi bác ruột tớ ( là bác sỹ về hưu cũng lâu ko khám chắc quên nghề :) ) bảo là : bình thường khi kháng sinh vào cơ thể ( ví dụ viêm họng) thì ( hiểu nôm na ko biết diễn đạt ntn ) sẽ chống lại những vi khuẩn gì gì đấy làm cắt triệu trứng chỉ trong vòng 3 ngày thì sẽ thấy tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn yc uống đủ liều tránh tình trạng bệnh tái phát + nhờn thuốc.
    Nghe xong tớ cũng ù ù cạc cạc lắm, cũng trộm vía con tớ ko phải thăm ông bác nào nữa. Chứ ko thì cũng đến loạn, vì có bệnh đi khám thì phải nghe bác sỹ mà nhiều cái biết chả dám hỏi lại sợ bác sỹ giận. :( .
    Cô tớ ở nước ngoài, nuôi con tới bây giờ học lớp 2 chưa 1 lần kháng sinh nào. Cũng ho, sốt, viêm họng, đi khám bác sỹ bảo sốt thì hạ sốt cho nó nhúng nó vào bồn tắm, đau răng ý gì chườm đá vào đấy giảm đau, ho á cứ siro mà táng.... nghe nhiều cái cũng hãi, nhưng thấy 1 điều quan trọng nhất là khí hậu tốt, môi trường sạch... bệnh tật nó cũng bị đẩy lùi.
    Ôi ước gì#-o
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong tớ vẫn thấy đầu óc mông lung quá. Bác sỹ yêu cầu tiêm 4 ngày, tớ tiêm đủ 4 ngày , hết tiêm h yêu cầu uống thuốc. Tớ cũng bảo chồng là: mình chẳng có chuyên môn nên dù có tìm hiểu thêm thì vẫn phải nghe lời bác sỹ, ko chữa tận gốc, nó phát lại thì còn khốn khổ nữa.
    Tớ chán lắm, gọi điện về cho chồng đi mua thuốc mang đến trường học cho con uống vậy.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu bs nghe phổi mà vẫn ral thì chắc là cần uống thuốc thêm cà ạ, thôi đằng nào cũng uống rồi, thêm vài ngày nữa cho chắc ăn rồi tẩm bổ 1 thể.
    Hqua về đọc thuốc dị ứng mà bs kê cho Bee, có cả loại vitamin B các loại, có tác dụng ăn ngon miệng, tiêu hóa tôt, bố khỉ, ko biết có liên quan gì hay bs chỉ kê để bán được thuốc kiếm tiền hoa hồng.
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ô, gì mà tự dưng em nhiều lời thế nhể [:P][:P]
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý hồi 3 tháng bị chớm viêm fổi, uống thuốc ks loại nặng 3 ngày không khỏi, tiêm 4 ngày, rồi fải uống thêm 3 ngày ks nữa mới khỏi hẳn (thực ra vẫn còn ho chán rồi mới khỏi). Bác sĩ bảo uống 3 ngày thuốc thôi vì cái thuốc ks nó vào người rồi ở lại trong người chục ngày nữa mới hết tác dụng. Ông bác sĩ ấy đến đường cùng mới cho dùng kháng sinh, nhưng lần ấy tiêm xong ông ấy vẫn cho can thiệp bằng thuốc. Tớ thấy tình trạng của em BC có vẻ giống giống thế, nên chia sẻ chút. Thế nên mẹ Cà tìm hiểu kỹ rồi hẵng cắt thuốc của con mẹ Cà ạ.

    Ở trong này tớ chả có bạn bè gì mấy, thấy các mẹ rộn ràng ọp mà thèm quá đấy. Nhớ HN rồi...
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn tả mà mình xót hết cả ruột. Cái thời tiết đúng là độc thật í! Nhà tớ thì em TĐ vừa mới khỏi thì đến lượt mẹ. Mấy hôm nay người như đu dây, chán cực luôn...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ thấy đi ra những cái người ta gọi là hàng thuốc ở bên í, không hề có tí kháng sinh nào bán cả. Và thuốc hạ sốt thì là Panadol dạng nước hạ sốt thì vô cùng nhiều. Cứ sốt thì nó yêu cầu chườm nước đá, tắm nước man mát cho con trước, sau đó thì uống Panadol vào. Xong!

    Còn các loại như mọc răng thì có thuốc bôi lợi cho đỡ sốt, đỡ đau! Ho thì siro ho nhan nhản! Có các loại thuốc chai cho xổ mũi, cảm cúm, ... Mũi thì muối biển! Lạnh thì có dầu bôi ngực, bôi tay chân!

    Nhưng đúng như Axon nói: cái chính là môi trường! Ở mình hít vào thở ra thôi đã có thể mắc bệnh. Vì vậy chuyện các em í bị đường hô hấp là bình thường. Chỉ có phòng thôi, chứ chống lại nó thì trường kì thuốc tháng, mệt lắm!

    Và có một thực tế nữa là: cùng một loại thuốc nhưng các bạn í chia ra theo từng độ tuổi, từng tháng rất tỉ mỉ như 1-3m, 3-9m, 9-12m, 1-2y, 2-3y, 3-12y... Túm lại như thế chứ tớ thấy KS ở mình nhiều lúc khó chia lắm. Có hồi đi khám cho TĐ mua cái thuốc chống chỉ định với trẻ dưới 1 tuổi mà bs vẫn kê trong khi đó con mình mới có 7.5m, chả hiểu sao :-ss:-ss!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chờ đấy!!! Qua 1 thì chờ 2! Qua 2 thì chờ 3! Qua 3 rồi lại ... chờ tiếp thôi em ơi!!!! Chấp nhận thực tế là để được hưởng những cái sung sướng hạnh phúc như: có đứa gọi "Trang ơi, bế em!" thì có những cái đau thương, nhỉ!:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhà này thì con gọi: bố ơi, chào bố, bố yêu... nhưng tuyệt nhiên chưa được hưởng câu: mẹ ơi! Suốt ngày nó ngồi nó hót: ú ơi! Vịt ú...:-w:-w
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, nó đi học cô giáo dạy gọi mẹ, giờ gọi mẹ ngon lắm rồi :D

    Đến bữa cơm em bảo bố nó "anh ơi xuống ăn cơm", nó cùng bảo "anh ơi xuống đi" hê hê


    khỏi ốm rồi mai ộp nhớ
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc comt của nhà Heo lại nhớ mấy hôm trc cũng mở đèn xanh 1 loại thuốc dành cho bọn ăn đc nhưng kém hấp thụ. Cũng ngồi lọ mọ đọc, nghiên cứu. Ngộ ra mấy thứ.
    Cái tên thuốc chính đấy , trong thành phần có Cyproheptadin ( có link này http://www.ykhoanet.com/duoc/sudungthuoc/27_206.htm ) . Hóa ra nó là 1 loại thuốc dị ứng các chứng nổi mề đay, mẩn ngứa.... bên cạnh đó còn kích thích sự thèm ăn....^:)^ . Mù mờ chả hiểu sao dị ứng lại liên quan tới thèm ăn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhà này ý gì, bây giờ lớn biết rồi, nên mẹ đi làm về chào ông bà : Con chào bố, con chào mẹ ạ. Thì con gái cũng nhanh nhảu : " Con chào bố mẹ, chào bố mẹ " . Ông bà cứ gọi là [:P] .
    Tớ gọi " Anh Quân ơi.... " . Con cũng " Anh Quân ơi" ...
    Tòan chuột vẹt;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thèm ăn gì nào, gửi vào cho. ;))

Chia sẻ trang này