1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ============
    PP cũng bị amidan to. Mẹ cũng phòng đủ kiểu. Sáng nào cũng uống mật ong rồi khạc đờm, ngày 2 lần nhỏ nước muối, khí dung, mặc yếm khi đi ngủ... Tóm lại là không phải k để ý nhưng con ốm liên tục. Có tháng 2 lần kháng sinh, nước mũi gần như k bao giờ ngừng chảy chỉ là xanh hay trong thôi.
    Đủ các kiểu không khỏi, bác bên viện TMH thì bảo nó viêm mũi dị ứng, uống thuốc phòng trước đi, bác khác bên viện nhi thì bảo phòng bằng nhỏ mũi, giữ ấm chứ thuốc phòng có ý nghĩa gì đâu. Bác nào cũng nhiệt tình chữa cho cháu nhưng ho đến rạc người đi vẫn ho.
    Khó nghĩ ghê!
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ thấy các mẹ cẩn thận quá ý, các mẹ cứ phiên phiến đi có khi lại đỡ hơn cũng nên.
    Một gia đình ở cạnh nhà tớ, có thằng con trai năm nay gần 3 tuổi, mũi lúc nào cũng thò lò, mà không phải bẩn đâu nhé, đi khám khắp nơi cuối cùng mới ra lý do : mẹ với bà nội sạch quá, hồi mới sinh ngày nào cũng xịt nước muối, ngày nào cũng lấy tăm bông lau mũi ---> lớp niêm mạc bảo vệ trong mũi bị mất đi ---> rất dễ gây viêm ---> thành mãn tính.
    Lại có đứa con gái, bố mẹ li hôn, ở với mẹ và bà ngoại ( ông ngoại chết rồi ) nó chả được ai chăm sóc mấy, suốt ngày lê la hè phố, bẩn không chịu được, thế mà chả thấy nó ốm bao giờ. Đợt vừa rồi trời rét, con mình áo trong áo ngoài, tất mũ đầy đủ thì nó chỉ phong phanh áo mỏng, đi chân đất, ngồi chơi ở đầu ngõ, bảo nó về mặc thêm áo thì nó bảo " cháu có rét đâu ".
    Thế đấy. Thôi thì cứ AQ một tý các mẹ ạ .
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Haizz, lần trước đã thấy các mẹ bàn tán về việc chuẩn bị đồ ăn gì cho con khi đi chơi xa, dưng mà quên mất nó ở tầng nào, trang nào rồi. Thôi thì các mẹ bớt chút thời gian, comment cho mẹ cháu xin tí kinh nghiệm để nhà cháu du lịch 30/4. Nhà cháu xuất ngoại (oai như con cóc) nên chắc ko cho cháu ăn các món ở cửa hàng được đâu nhỉ? Mong cả nhà giới thiệu cho mẹ cháu mấy món đồ ăn liền ngon ngon, đủ dinh dưỡng tí nhé, lần trước thấy các mẹ nói về cháo Blendia phải ko nhỉ? vị thế nào hả các mẹ? Về căn bản thì bên đấy tớ có thể nấu cháo trắng, nhưng đạm cho vào cháo thì ứ biết là có dễ tìm ko? với lại muốn nhanh nhanh tí, chứ cầu kỳ quá e ko tiện. Tớ mới biết có món ruốc cá hồi là sẵn, chưa biết món gì đâu. Giúp tớ với nhé. hé hé
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    vẫn đọc bài các mẹ liên tục nhưng ngại log in quá nên ko xuất hiện từ cuối tầng trước
    nhà cà dốt đi đâu thế, nước nào? Bledina nói chung là hàng cao cấp nhưng mà đến tớ cũng chẳng ăn được chứ đừng nói đến con tớ. Năm ngoái đi ĐN Bơ được 9 tháng mẹ hí hửng mua mang đi nhưng nó chê đek vào mà ăn, hà hà, tớ nếm thì thấy vị nó cứ ngang phè phè Tớ đành cắn môi order cháo khách sạn nấu (gần bằng tự nấu) thì e ấy ăn thun thút, nói là cắn môi nhưng cũng chưa đến nỗi chảy máu vì có 6$/1 bát thôi hà (ối nói đến lại thèm du lịch, du lịch rồi hu hu, năm nay tớ xác định là nhà ko có khoản này )
    thế nên bây giờ nàng ra Nguyễn Như Đổ mua ngay 1 hộp cháo Bledina về, vị gà khoai tây ngon nhất thì phải, thử cho e ấy xem em có chịu ăn ko đã, ak, ko chịu ăn thì tìm phương án khác, nhưng cũng nên chuẩn bị 2 hộp mang đi cùng, con ko ăn thì bố mẹ ăn
    năm ngoái tớ còn xem trên wtt có mẹ mang cháo trắng ăn liền đi, vị cháo trắng nhé, chị ấy mang ruốc, phomai, với cái khỉ j nữa mà để được lâu lâu í, mang đến ks nhờ ng ta nấu cho, nghe cũng ok!
    còn tớ thi thoẩng cũng ăn cháo gà ăn liền VIFON - ơ, ngon phết đấy các mẹ ah, ngon đến bất thình lình luôn, mang đi cho e ăn cũng đc!
    túm lại đi xa này đồ hộp là tiện nhất, nhưng con mình chả bao giờ ăn, nên thường là nó chê - chứ ko hẳn là ko ngon. Mẹ cháu trước khi đi mua ít lọ Hipp, Heinz về thử xem, con hợp tác mấy thứ này là chuẩn nhất, đi khỏi phải nghĩ, chỉ phải hú hí rồi chụp ảnh mang về show cho các mẹ ghen tị mà thôi!
    @GMYH: theo tớ hiểu nàng đang bị áp lực bởi bà nội và bố cháu chuyện cân nặng. Nàng phải kéo chàng về ngay phe mình làm bia đỡ đạn khẩn trương Mình đỡ xì trét lắm lắm nếu có chồng bên cạnh đấy ạ. Theo quan sát của tớ (các mẹ ở đây, các mẹ ở cq tớ) thì trẻ con nó có cái gọi là mốc 9kg, 11kg (và bao nhiêu nữa thì chưa kịp tổng kết). Mốc 9kg là cái mốc của đa số các em 1 tuổi. Mốc 11kg là mốc của đa số các em 18 tháng. Trừ các em oai phong lẫm liệt như Tý Nấm, Tý Điệu, Linh... ra dừng lại chờ các em còn lại đuổi kịp, thì em nào cũng vật vã với cái mốc ý. Dù ăn ít, ăn nhiều, ốm ít, ốm nhiều, thì em nào cũng lên lên xuống xuống ở quanh chỗ này. Nên mẹ nó yên tâm 1 ngày nào đó em sẽ phổng phao lên đến nỗi mẹ ko ngủ dậy tưởng con mình làm Thánh Gióng trong 1 đêm. Mẹ nó có biết con mẹ nó làm tớ thèm thuồng cái gì ko, ấy là đi học vui vẻ đấy, tớ đang đau đầu nát óc vì cái chuyện con đi học đây, nan giải đủ thứ chuyện mà vẫn cười hì hì, kệ xừ nó, đến đâu thì đến!
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đi Sing bác ạ. Mẹ cháu nhớ rồi: cháo Blendia, hipp, heinze, ruốc... hí hí, tuần sau e ý xuống mẹ cháu sẽ cho chuột vàng làm.......chuột bạch luôn ợ.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết Hải Quan qua Sing thế nào, nhưng mà bình thường đồ ăn thì ấy kiểm tra xem có thể mang qua được không nhé.
    Còn kinh nghiệm đi du lịch thì cứ: đồ hộp, đồ làm sẵn là tốt nhất. Trước tiên chuột bạch xem con có thể ăn được những gì. Tốt nhất là mua một hộp cháo/ngũ cốc ăn liền vị gạo nguyên chất thôi, sau đó thì cho thêm thịt hộp/ruốc tự làm vào. AQ là nó đi chơi thì mất một 2 bữa, hoặc mất một vài ti tí gì cũng được.
    Thêm nữa, là nếu ở nước ngoài thì phần thực phẩm cho bọn trẻ con siêu thị rất là nhiều cà rốt ợ.
    Mà lúc bố mẹ ăn thì cũng thấy cái gì mềm, ngọt, bổ thì cũng cho con ăn thêm.
    Đợt tớ đi ĐN, Huế lúc đó em TĐ mới có 9 tháng, chưa cái răng nào, ăn cháo xay mà tớ cứ thấy có hải sản ngon như tôm hùm hoặc cá gì ngon, tớ toàn thủ một ít rồi mang về phòng, xay ra cho vào cháo cho con hoặc là nhai ra rồi cho con ăn khi cùng ăn với mẹ ở bàn ăn í, hihihi... Ăn sáng thì thường hay có cháo trắng ở KS, sữa chua là các em í ăn được. Cháo Belinda thì đúng là chỉ có cái vị gà khoai tây là nuốt nổi thôi, còn lại chán lắm, nhưng tiện.
    Mà em BC lớn rồi, hơn tuổi rồi, chạy nhảy tốt rồi thì cũng không đáng ngại đâu.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, mẹ carot nói chuyện đồ ăn cho con đi chơi 30/4 thì tớ mới nghĩ ra là mình đểnh đoảng thế. Đến 30/4 em Tý cũng sẽ được đi thăm bố mấy ngày, mà mình chả nghĩ ngợi gì đến chuyện con sẽ ăn gì, chỉ mải nghĩ con có quần áo đẹp để mặc đi chơi chưa, hihi
    Cháo bledina ý, năm ngoái em Tý được chuột bạch rồi. Đại loại ép buộc thì ăn được 1/3 hộp, còn lại 2/3 thì bỏ đi. Tớ cũng thử ăn nhưng thấy nó chả ra làm sao cả.
    Nên đến 30/4 mà đi thì chắc sẽ cho con tiện đâu ăn đấy thôi. Con ăn được cơm rồi, cứ cơm trắng cho ăn để duy trì năng lượng, rồi bù dinh dưỡng bằng sữa, tớ nghĩ là như thế cũng ok, có mấy ngày thôi muh. Mẹ như thế này có củ chuối quá không nhỉ
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đoảng, ko phải củ chuối đâu. Mà là nhàn rồi, con lớn nhàn rồi. Ko phải cuống lên làm gì cả.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @cà rốt; nàng đi Sing theo tour hay mua vé rẻ thế?! mà BC lớn rồi, khỏi chuẩn bị thức ăn đi, có j ăn đấy, sang đấy cũng có cơm chứ có phải ko đâu. thức ăn đóng lọ Chit nhà tớ chê từ lâu rồi. Giờ tớ có cho con đi chơi cũng sẽ như nhà Boorin, chỉ chăm chọn áo đẹp cất valy thôi :D

Chia sẻ trang này