1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mát rời mà em, hay lỡ uống nhầm cốc dấm;))
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên tối qua Bee cũng hâm hấp 37.6, đi ngủ sáng dậy thì trộm vía lại 36.5 nên vẫn đi học bình thường.

    Hạ sốt rồi thì ko sao đâu, ko ho ko sổ mũi gì thì chẳng cần uống thêm gì cả.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Èo thay đổi thời tiết có khác. Sáng đi học bà mặc cho Bông cả 1 áo khoác nỉ mỏng . Từ đầu đến chân tòan màu hồng .:)
    - @ Gây: sáng u uống nước chanh muối em ạ.
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết chuyển gió thôi mẹ Bơ ơi. Nhà này một em 2 tuổi đêm qua lăn lộn, mãi mới chịu ngủ, sáng nay gọi mãi mới chịu dậy. Còn 1 em 1 tuổi chiều qua hâm hấp, tối qua âm ấm, đêm qua thì ấm í, sáng tới giờ em í hét vang nhà. Lâu lắm em TĐ không có khóc như thế, giờ nghe cô cháu gái khóc mà xót hết cả ruột gan! Thời tiết dấm dớ thật. Hôm qua thì nóng như lửa, sáng nay đã se se lạnh!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nhà này thì trên hồng, dưới xanh, cuối cùng là đỏ, vác balô màu cốm ^:)^! Em í tự chọn quần, híc híc...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi nàng ạ, giảm rồi lại tăng, mất công! Tăng luôn một thể rồi giảm luôn một thể! Nàng chờ nó về 48kg thì các em... lấy chồng, lấy vợ hít mất roài, off giề :-":-"!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi, chân chim...may quá, mình chưa có chân chim. Nhưng mà chân ... voi, thì có [:P]!
    Lần sau xon nhớ vác quả này đi, hàng họ nó mới lổi em ạ. Chứ xẹc xi như cái gay hôm qua, mà cái đt năm chấm cứ mờ mờ ảo ảo, chả ra làm sao cả. Nhỉ gày nhỉ!!!!
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình kể chuyện hài này: mấy hôm OBN em Bắp ở đây, tối nào đang ngủ e ý cũng dậy khóc lóc ầm ĩ. Trộm vía từ hôm kia tới h (sau khi obn e ý về), e ý ngủ đêm ngoan lắm, thẳng giấc luôn, tối đi ngủ ngoan, sáng dậy ngoan. Sáng nay e ấy mở mắt ra, thấy mẹ đang đứng ngoài liền gọi: Mẹ ơi, mẹ bảo: dạ, đêm con ngủ có ngon ko?, e ý trả lời rất đỗi dịu dàng: có ạ. Hí hí.
    Sáng trời gió vù vù, e ấy mặc 1 bộ dài tay màu hồng, khoác áo nỉ mỏng màu trắng, đi giầy hồng, ba lô hồng. [r32)]
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị cachua ơi em vừa mất 1 hộp sắn với cái Giang vì cá cược với nó đấy. Tại chị đấy :(( .
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    để cho chắc heo ơi cho tớ số điện thoại và đc bác sĩ j cậu hay cho Bee đi khám, gần quanh quanh khu Định Công Trường CHinh ý, tớ nghi nàng ý có vấn đề về họng :( thấy ho ho
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Heo ko có ở đây, để e cho chị địa chỉ nhé, chỗ này Bee khám, BC cũng khám ạ: BS Ngoan - BV Nhi, số nhà 31, ngõ 146 phố Vương Thường Vũ. ĐT: 35650693, khám buổi chiều sau 4h30 thì phải. Nhà bác này đông lắm, đến phải đăng ký số ạ.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng òi, bee khám ở Bác Ngoan vài lần roài mẹ Bơ ạ!
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế làm sao thế hử!!! Mà hôm qua hỏi sắn có síp đến nhà không mà chưa giả nhời nhé!

Chia sẻ trang này