1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông ko biết ừ đâu. Biết gật đầu, vâng, của Bông. Thế thôi. Bây giờ cũng biết dành chủ quyền kinh lắm. Bố mà động vào đồ chơi cũng " Của Bông mà, của Bông mà " cao cái giọng lên.
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mong nó lý sự làm j, còn bực điên lên ấy.
    Bin nhà em, không cho nó làm cái j, chưa kịp mắng nó, nó đã leo lẻo cái mồm: em nhớ rồi, em nhớ rồi (là vì mọi lần có phát nó 1 cái bảo nó: Con nhớ chưa, k được thế. Thì nó: Em nhớ rồi) [r23)]
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bông, con thật là dũng cảm, dám chống cự với cả mẹ Xon đầu gấu nữa cơ à, tặng hoa cho con này @};-
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau với ai mà u đầu thế? Khổ thân.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà này thì nói như khướu ý, rất thích kể chuyện cho bố nghe : hôm nay chị Bống khóc. Mẹ mắng con. Hôn nay con đi siêu thị. Cọn bị ngã, chỗ này này( chỉ vào chỗ đau) .... Mà có cái kiểu giành bố với mẹ nữa cơ, thấy bố mẹ ôm nhau hay mẹ xem phim ngồi trong lòng bố là thế nào cũng phải lôi mẹ ra rồi ngồi vào chỗ của mẹ " Bố của con chứ, bố yêu con chứ... " Chết dở [-(
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đằng ấy vẫn đi làm à, sao ko ở nhà tưới tắm vườn súp lơ, su hào cho nó lớn:-"
    - Sáng ra kể với bà, bà mới nghĩ mãi ko hiểu sao lại bị ngã như thế. Cuối cùng là do rơi đồ chơi, cúi xuống nhặt, cộc đầu vào ghế. Nhưng do ko khóc lóc nên bà cũng ko biết. Tới tối mẹ về thì u quả ổi lên. Con thì ngủ, mẹ thì ngồi chườm đá, gẫy cả lưng. Lại nhớ những lần ốm hồi bé, tòan bắt mẹ ngồi kể chuyện cho nghe......[r32)]. Nói con yêu mẹ khó nhỉ@}
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mới đang chuẩn bị đất đai cho nó mầu mỡ để gieo trồng thôi, đã trồng đâu mà phải lo tưới tắm. Bạn quá lo rồi. :P
    Hồi đấy kiểu gì chẳng như con vẹt, suốt ngày: mẹ ơi, con yêu mẹ. Hihi, bây h ko thể nói nổi. Người lớn. [-(
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn TĐ thế thì lu loa lên rồi. Giờ mà hơi va tí ở đâu lên là gặp ai cũng mang ra khoe: đau lắm!

    Hôm nay bà nội lên. Nhớ cháu quá nên đòi lên chơi với cháu. Cho 2 bà cháu ra vincom, lên tầng 5 chơi. Được khoảng 30 phút 2 bà cháu cắp nhau ra. Vừa nhìn thấy mẹ bà nói luôn: trả ******, tao sợ con nhà mày lắm rồi. Hihihi... nó nghịch không cả cho bà thở! Từ lúc trưa về tới giờ bà một gối, cháu một gối lăn ra ngủ, chả hỏi gì nhau nữa :-"
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ chả vì cái j. Chỉ mong trời sáng mau mau còn đi làm :((:((:((:((:((

Chia sẻ trang này