1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0


    Lời bình :
    ảnh 1 : dáng đi tất tả buổi sáng của các bà nội trợ dậy muộn, + sắp tới giờ làm. Nhưng khó hiểu ở chỗ tay đang làm gì. :))

    ảnh 2 : trầm tư gảy đàn, sau đó sẽ như Bống, khoe bà xem số 5, hay gì gì@-)

    Thật là 1 0 2 .

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Lời bình :
    ảnh 1 : dáng đi tất tả buổi sáng của các bà nội trợ dậy muộn, + sắp tới giờ làm. Nhưng khó hiểu ở chỗ tay đang làm gì. :))

    ảnh 2 : trầm tư gảy đàn, sau đó sẽ như Bống, khoe bà xem số 5, hay gì gì@-)

    Thật là 1 0 2 . [r32)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rồi người sẽ thấy 1kg là quá ít. 1kg chanh + 1 kg đg, nhúm muối, thành phẩm sẽ là nửa lọ nước. Mỗi sáng 2 thìa, hết nhanh lắm.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngỗng ơi, cứ ngâm đi rồi em xin
    hiihi.
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    khôn thế :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thôi để ngâm ra thành phẩm cho đắt hàng nhỉ :P

    tôm dạo này sáng-tối 2 lần mật ong - chanh đào, thấy cũng ổn ổn, trộm vía :)
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng nó bán hơn 200k lọ chanh đào gì của Hàn Xẻng. Thôi nhà Ngong bán 50k/10 quả chanh cũng lãi to rồi.
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngỗng ơi, chanh đào gần nhà chị có à, mua hộ e 1 kg đi, lần trước nhờ cái Xon rồi mà ko mua được đây. Ngỗng ới, ngỗng ời, ngỗng ơi, hoa cho chị này @};-@};-@};-
    @Xon ảnh của BC toàn để ở máy tính ở nhà, quên ko mang đi up, với lại ở cơ quan mạng lỗi, ứ up được. Tớ chờ tầng sau tớ thả bom vậy.
    Mình cũng thèm sắn quá.
    Sắp 20-10 rồi, off chúc mừng ko nào??? haha. Hôm thứ 7 được người iu dẫn 2 mẹ con đi mua quà chúc mừng rồi cơ đấy. Sướng phết. [r32)]
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế còn bố nó nữa đấy. Như vậy đc 2 lần quà cơ à. Hihi. Bật mí quà gì đê đây còn học.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng gì mà sớm thế? Mình thì đang lo làm phong bì chúc mừng cô giáo Bee đây.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    uh, thỉnh thoảng có hôm gặp thôi, hôm qua trời mưa tự nhiên lại có, nhà chị có một lọ rồi nên chưa dùng đến ngay, cô cần thì bảo chồng qua nhà chị đưa cho, hay mai qua HITC cũng được :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    liệu pháp "phong bì thần chưởng" của bé heo thật vô cùng hiệu quả :D ngày ngày nhìn lên WC thấy cô giáo cứ yêu yêu con mình là :)

    thôi chắc mình lại áp dụng bài này cho 20-10 thôi :P
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    hô hô, tháng 10 có ngày 20, tháng 11 cũng có ngày đấy đấy. hị hị.
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Axon ơi, sau mà Bông bị u đầu, lấy muối tinh tẩm ẩm ẩm rồi đắp lên đấy, nhanh xẹp lắm, mà ko bị thâm nữa đâu. Tớ toàn làm thế cho Nghé đấy, cho mẹ khỏi vất vả thức đêm. Nghé hôm nọ đứng múa máy, xoay 2 vòng chóng mắt cho cả cái trán vào thành bàn, trán xưng lên 1 quả trứng. tớ đắp lên 1 lúc là xẹp luôn

Chia sẻ trang này