1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 có mình tớ đi làm à? Ko biết tới bao giờ mình mới đc nghỉ làm thứ 7 như mọi người nhỉ:((:((
    Khóc đây.
    Tối qua đi làm về phải cho Mọt đi khám rồi , cứ âm ấm 37,5 tớ sợ phổi. Vì phổi hay sốt nhẹ về chiều, mà nghe lưng thì ko ran, thở bình thường. 2 bà với bố cứ cuống, thế là dắt nhau và cho cô bác sỹ nghe chán chê. Kết quả chỉ viêm họng thôi. Bà nội bảo " thế là tối nay mẹ ngủ ngon rồi ":-"
    Sáng nay cho Bông đi học bình thường, và từ lúc ốm thì lại rất ngoan ra khỏi nhà khoanh tay chào chả cần ai nhắc cả ^:)^
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có tớ cũng đi làm sáng thứ 7 đây này. chán chả buồn chết. Vớ va vớ vỉn.
    Bạn Bắp hôm qua cũng hắt xì hơi liên tục, mà bạn ấy ho ra đờm nữa chứ. Chắc phải cho uống thuốc long đờm nhỉ? Ôi........
    Về khỏan đánh răng: chị Papilon ơi, e cũng cho bạn ấy súc miệng từ lâu rồi đấy. huhu....
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đi làm thứ 7 mà, có bao giờ được nghỉ đâu :(
    Bạn Nghé đánh răng được vài hôm, bây giờ mẹ tòan phát xít, giữ đầu con mới đánh được ý
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mềnh có bao giờ biết định nghĩa nghỉ thứ 7 đâu :-w. Bạn Bống hôm qua cũng hâm hấp sốt nhé, chả hiểu sao, tối qua ông bà kể là ăn xong lúc sau trớ sạch :((. Thế mà nghe thấy ông bà bảo mai lên Kép ăn đám cưới đã chạy tới chạy lui bảo mai Bống mặc váy này váy nọ. Chít mất.

    Nhà chị cà đi mạnh giỏi nha, nhớ chăm update hình của tí điệu cho các bạn khỏi quên.

    Bống cũng thích oánh răng, lúc đầu sẽ tự oánh, chán chê thì mẹ sẽ chải lại hộ, cũng vừa oánh vừa mút mát kem. He he, mà mẹ lười, lắm lúc chả buồn oánh răng cho con, mà con cứ mè nheo hết rửa mặt, oánh răng, bôi kem... ^:)^.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mà đánh răng ý, bàn chải của các bạn ý là hay bị tòe ra lắm, tháng thay 1 cái rồi. Tốn kém dã man. Mà hôm rồi tớ quay lại đầu tư phomai, sữa chua cho Bông ngố. Lâu ko mua mua mấy thứ này, thấy tăng giá chóng mặt hoa cả mắt. :(
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thì tự làm phô mai đi Xon, thấy bà chị dâu tớ tối nào cũng làm phô mai cho con (bạn này 25m- rất lười ăn sữa), bạn ăn phô mai ngoan lắm, mà làm cũng nhanh nữa, tha hồ ngon bổ rẻ.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , tớ dạo xưa chăm chỉ, con còn bú mớm làm đủ trò. Phomai đấy cũng kinh qua rồi, nuôi cấy nấm cũng tất. Từ ngày con tớ ra năm 1 cái là tớ chuyển giao công nghệ hết. :-". Tớ lười mất rồi. Bây giờ con ko chịu ăn á, thì thôi nhịn, đói lát sau tự mò sữa uống. Mẹ này đúng Mẹ Mìn.>:)

    show cái ảnh 2 mẹ mìn đi bắt cóc trẻ con đây

    [​IMG]
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! mẹ con TĐ đã hạ cánh an toàn rồi đây! Chuyến đi vui thích với bạn TĐ, mệt mỏi với mẹ bạn TĐ. Bạn í chạy nhảy tung tăng, ăn uống thì vớ vỉn, mồm miệng thì liên tục!

    Và đây là trò mới của bạn í chào mừng tới Úc đây!

    [​IMG]
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, trò này thì các bạn Chuột ở đây biết chơi chỗ nào . :(( Úc ơi là Úc.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hihi. Chúc mừng mẹ con chị Cà đã hạ cánh an toàn nhé. E rất thích cái phong thái của bạn Tý điệu và phong cảnh trong những bức hình chụp bạn ý. Ôi chao, mới thanh bình làm sao................ Bên đấy trời lạnh hả chị?, nhiệt độ khoảng bao nhiêu thế ạ?

Chia sẻ trang này