1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nếu muh cái vụ sữa dê khả thi thì cho nhà tớ bon chen với nhá các nàng[r32)]

    Ngoài HN mưa à? Trong này 7h sáng là nắng chói chang, buổi trưa mà ra đường không bịt kín chân tay mặt mũi vào thì chỉ cần 1 lúc sau da dẻ cứ gọi là… đen hơn củ súng. Mình chỉ mong sao cho nhanh đến mùa mưa thôi

  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ là Heo bảo thằng Bee nó dễ ăn và nông dân kinh khủng cơ mà, tòan cơm không thôi có thịt cá gì đâu. Cứ món nào Bông ăn thì mua cho Bee nó ko chịu ăn. :-"
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @Ca rot: Cà ơi, 6h rùi mừ hem qua lấy húng chanh hử?
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm qua mình đã bỏ bom chị Poh, ngượng cái mặt thế ko biết. 6h mới về nên vội vàng phi thẳng về nhà. Sozi chị Poh nhá, chiều e qua xin nhá.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Okie, nhớ nhá, Hôm qua chị nhét vào tủ lạnh òi.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian thiì cứ thử xem! Bee không ăn thì cả nhà ăn hộ!

    P/s: TĐ hôm nay đi học khóc vang trời!
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, bạn ấy nhìn thấy nhiều e tóc vàng quá nên hốt à chị? Lúc đầu cũng hơi khó nhỉ? Bọn kia nó nói chuyện thì e ấy có hiểu được đâu. khổ.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có cả thằng tóc đen đấy chứ! Nhưng ở đây ko có kiểu như ở nhà mình đâu! Thấy mang bé vào khóc, các cô cũng khôgn bế đâu nhá. Thả xuống đó đi vào, cô chỉ gọi! Không biết khi về thì cô dỗ bằng cách nào. Để chiều đi đón xem biểu hiện sao!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đi học trường ta mãi rồi mà sang tây khóc vang trời cơ à. Chắc TĐ thấy các bạn ý to quá nên hốt tý thôi. Mẹ bạn ý lại có time 1 mình rồi . :)
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ lên đây bán than với các mẹ.

    Từ đầu năm đến giờ, tờ gặp nhiều chuyện quá, toàn mất của, rồi liêu siêu ốm đau. Tớ kể:

    - Tuần 2 tháng 2: Sốt phan ban + mất máy tính xách tay
    - 08/03: Mất ví
    - Cũng tháng 3: Rơi điện thoại (lọt khe cống ~X)
    - Cuối tháng 03: Ngã xe (tớ và mẹ chồng đi xem ngáy để nạo VA cho chuột, đang đi trên đường giải phóng, bị 2 thằng nó giật dây chuyền của mẹ và đẩy mẹ con tớ ngã, chân tay tím bầm, đi k nổi). :((
    - Hôm qua 05/05/2011: Tớ mất túi xách để trong CỐP XE trước cửa hàng váy bầu trên đường Phạm Ngọc Thạch (trong túi có tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tất cả các giấy tờ xe và giấy tờ cá nhân, điện thoại di động), giờ tớ VÔ SẢN.:((

    Có lẽ, của đi thay người, mất của nhưng được trời cho cái còn đáng giá hơn của cái là tớ có sinh linh bé nhỏ đc gần 12 tuần. Nhưng mà vẫn lo, vì tớ mới khỏi sốt phan ban đc chưa đầy tháng đã có bầu. Mong con sinh ra khỏe mạnh (mẹ chờ đến ngày 22/11).>:D<

Chia sẻ trang này