1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Híc, về quê với bà ngoại á? nhớ lắm. Với lại dạo này ông bà nội lên đây rồi, ko hài lòng đâu.
    Hè rồi mà sao vẫn ốm đau thế này ko biết???????????????//
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, con dâu ngoan nhé. Mà Bắp nghỉ học là bà trông à?
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ chi cachua: Ôi chị ơi, đấy là em nói em hạn chế chứ không phải là hoàn toàn không “phù thủy” hay “phát xít”, vì có lúc bố ra tay cũng không hiệu quả, nhiều khi “phù thủy” cũng phải ứng biến thì em ý mới nghe.
    Em cũng công nhận là mẹ phát xít 1 chút thì con ngoan. Nhưng mà không thể nào không có chút chạnh lòng khi buổi tối cho em ý đi ngủ em ý bảo là “Mẹ nằm ra ngoài đi, bố nằm với Tý”. Hơn 30 tháng hầu như đêm nào em cũng nằm cạnh em ý, kể cả khi ốm dặt ốm dẹo, thế mà khi em ý đuổi mẹ ra để xí chỗ cho bố thì…… Thế nên em mới quyết tâm hạn chế làm phát xít/phù thủy. Sáng nay ngủ dậy em ý nằm cạnh mẹ hát và chơi 1 mình, để cho mẹ ngủ nướng thêm 1 lát, 1 lúc thấy mẹ mở mắt ra thì quay sang vuốt má mẹ bảo là “Tý yêu mẹ H”, hị hị
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà nào làm thứ 7 lập hội đi ăn trưa đi. Tớ bơ vơ thứ 7 rồi. :(
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    May mà có số cố định chứ ko thì ko bít làm thế nào chị ạ, chắc mọi người đang mải xem tivi nên bấm chuông với gọi di động ko hiệu quả. Sau hum qua nhà chị, Bống đc đi chơi tiếp, lại hỏi: Qua nhà bạn TĐ nữa ah mẹ.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật, h mới đọc được cái bạn Xon rủ đi ăn trưa thứ 7. Quá muộn.
    @ Xon: bạn ấy nghỉ học thì bố bạn ấy trông, bố bạn ấy đi làm ca, nên thỉnh thoảng được ở nhà ban ngày mà.

    @Boorin tớ phát xít lắm nhưng e Bắp ko dời tớ nửa bước. Tối đi ngủ nhất định phải nằm cạnh mẹ, thỉnh thoảng nhảy vào giữa nằm chơi với bố mẹ 1 lúc, còn lúc ngủ là nằm vào trong cùng, mẹ nằm giữa cơ.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi quý hóa thế, thứ 7 là ngày vô duyên, rủ ai cũng bựn bịu. Thôi đành về nhà nhịn ăn ngủ 1 giấc.
    Nhà chị poh up cái ảnh đá bóng lên đi cho cả nhà Chuột xem mặt Bống nhé.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Bạn Bống đơi, hôm ra sân cổ vũ đội bóng của bố. Lúc mọi người đá thì bạn chơi ở 2 sân bên cạnh, chạy không biết mệt trong 1 tiếng, lại còn có những pha ngồi lên bóng rồi tự ngã nữa... Để đợi mai có ảnh up thêm.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    úi chị ơi, em Bống mặc cái áo kia trông đáng iu thế chứ ^^
    Hị hị, thèm có đứa con gái quá đi…
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, còn mấy cái zoom gần cơ, nhưng BTC giải đang mượn thẻ nhớ để lấy ảnh làm bài nên chưa có ảnh show lên, trộm vía tỉ lần là giờ em Bống không giống củ lạc như hồi đầu mới gia nhập hội Chuột rùi >:).

Chia sẻ trang này