1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ cũng thấy là việc mượn quần áo nhau mặc mình ko thích nhưng chẳng tránh được. Chỉ có là mặc xong nhớ hay quên trả lại. Với lại tớ ko thích mặc quần áo lung tung cho con tớ. Để chuẩn bị cho việc đi học thì tớ sắm cho ít bộ đồ rồi, bảo tớ trổ tài thuê thì để con giun của Trạng Quỳnh thêu còn nhanh hơn ý :)) .
    Ngày xưa học tiểu học môn thủ công, nữ công là kém nhất đấy. Còn nhớ cái đoạn thêu chữ V, thêu xương cá, chả biết làm rối tung cả lên :-p
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ Cà đã quan tâm nha[r32)]

    update tình hình em Tý: vẫn sốt nhẹ khoảng 37,5 độ, 4 nốt lở trong miệng giảm còn 2, nhưng 2 nốt đấy to hơn hôm trước. Vấn đề là em ý lười ăn cực kỳ, nhưng nghịch như giặc. Bác sĩ bảo đúng ra ngày nào cũng phải tái khám, nhưng vì tình trạng em ý vẫn ổn (vẫn tỉnh táo, đến khám bsĩ cho kẹo vẫn ăn ngon lành) nên cách ngày tái khám 1 lần. Tối nay tái khám lần 2. Cái đám mụn nước ở mông và lưng xẹp rùi, và không (hoặc chưa) thấy nó lan ra.

    @axon khi nào con đi học, mẹ cứ chăm sóc cô cẩn thận vào, là yên tâm con sẽ được chăm sóc tốt và hạn chế tối đa mọi vấn đề vớ vỉn phát sinh, hihii
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con tớ học trường công, khỏan chăm sóc chắc chắn phải có rồi. Mà nghĩ các cô trông 1 lũ lít nhít cũng vất vả, mệt nữa. Vậy mà trc đây tớ từng thi vào để làm cô nuôi dạy trẻ, mẹ tớ không thích cho học, bảo là học rồi cả đời đi rửa đít trẻ con à ^:)^
    Bây giờ con mình đi học thì phải đi chăm sóc chu đáo cô đứng lớp và cô hiệu trưởng. Mà mức phí là ntn nhỉ, share cho tớ đi. :-??
  4. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    các mẹ nhất đinh ko xây nhà mới ah
    ko xây thì để tớ xây cho
    lâu ko vào nhà mình cao tầng thật đấy
    em xây chung cư giống kangnam lun
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lâu ko vào chắc con nhà các mẹ đi lớp hết rùi nhỉ
    con nhà tớ cũng đi lớp rồi
    ngoan lắm về hát hay cưc lun
    tuy ngong tí nhưng líu lo cả ngày vui lắm
    'đi làm cả ngày về nghe con bi bo đơ mệt hẳn
    mà trộm vía con trai tớ học nhớ tốt lắm đã đếm đc đến số 300 rùi cơ a
    lại học đc hết bảng chữ cái nữa chứ
    bây giờ lại còn đang tập viết số đấy cơ ah
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ấy không biết thế nào. Trong này thường người ta phong bì cho cô giáo 100k, có mẹ biếu tiền cô hàng tháng, có mẹ chờ dịp lễ.
    Tớ thì nửa này nửa nọ, thường biếu tiền cô giáo dịp lễ tết thôi. Dịp lễ tết thì kéo dài liền tù tì 7 tháng rồi (2/9, 20/10, 20/11, 25/12 và 1/1, tết nguyên đán thường rơi vào tháng 2, 8/3, 30/4-1/5). Phong bì cho cô giáo chủ nhiệm thì thường 150-200k/lần, cô bảo mẫu thì 100-150k/lần, có khi kèm theo quà gì đó nữa. Và thỉnh thoảng biếu cô quà này nọ (quà đi HN về, quà nhân dịp trung thu, ...). Ngoài ra thỉnh thoảng nhắn tin, gọi đt, viết mail hỏi han tâm sự...
    Có mẹ lớp khác bảo là tớ phá giá, vì các mẹ chỉ cho 100k/lần thôi. Nhưng bọn tớ ở đây chả nhờ cậy được ai, khi con khoẻ đã đành, con ốm có khi cũng vẫn phải cho đi học, lúc ấy phải trông cậy vào cô giáo. Lúc nào có thời gian tớ cũng hay đến lớp em Tý ngồi chơi. Là cuối buổi chiều, lúc mà các cô rảnh nhất mà cũng thấy các cô luôn chân luôn tay. Thật sự tớ thấy các cô cũng vất vả, nên biếu tiền hay quà cũng chủ yếu là vì tình cảm thôi, chứ trường em Tý tiền học cao, cô hiệu truởng cũng sắc sảo và nghiêm nên không chăm sóc cô giáo thì cô vẫn phải chăm sóc các cháu cẩn thận.
    Giờ em ý lên lớp, cô giáo khác rồi, mà cô cũ 2-3 hôm lại chạy sang thăm các bé, rồi em Tý nghỉ học là điện thoại hỏi thăm...
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @ Khoản thêu quần áo cho Bông: Gửi sang đây chị thêu cho ... hihi ... không lấy công luôn ... Mà chả phải thêu đâu! Làm như là mình khâu đột ý, các mũi dính vào nhau là ra được chữ Minh.Hoang or Bông.Lê ... hihihi ...

    @ Khoản tiền biếu/chăm sóc các cô: Thật tình là không kể 3 tháng hè, thì tháng nào cũng có dịp để biếu tiền/quà cho các cô như Borin nói í! Bắt đầu năm học là 2/9 rồi 20/10, 20/11, Tết dương, Tết âm, 8/3, 30/4-1/5 ... Hồi TD ở nhà thì lớp 2 cô nên chia đều mỗi cô 100. Tức là phong bì sẽ là 200K + một hộp bánh/túi quà cho đỡ trơ tay khi đưa ý or bó hoa. Vì trường gần nên cuối giờ học khi đón TD cũng hay nán lại tí để hỏi han thôi!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ừm.... thì hóa ra vẫn có công tác yêu thầy kiểu này.
    Mà cả nhà ơi tuàn này hết bão rồi off đi thôi. Hoãn đến cả tháng rồi đấy.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    off đê. hê hê.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các mẹ dạo này lười đi chợ, mua bán quá nhể??? Tớ nghỉ ốm nằm liểng xiểng ở nhà 1 ngày mà hôm nay đến cơ quan vào mạng vẫn thấy y nguyên như hôm chưa nghỉ. Phê bình nhá nhá nhá.
    Ở nhà 1 ngày thôi mà thấm thía quá: ở nhà với bạn Bắp 1 ngày lại còn mệt hơn đi làm, suốt ngày: cái gì đây mẹ ơi, mẹ đọc sách đi, e đọc sách nhé, mẹ ngồi dậy chơi trò này, trò kia.... Ôi......... Mẹ sợ quá, khỏi ốm luôn để đi làm, ko quên hối lộ 2 cô ở lớp mỗi cô 1 phong bao lì xì 200k- thể hiện sự thấu hiểu với những vất vả các cô đang phải chiến đấu hàng ngày... huhu.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trôi tuột đi đâu như này.
    Kế hoạch off tớ định là cho các con vui chơi ở chỗ Trung Tâm chiếu phim , sau đó đi đánh chén fastfood gì đó. Mẹ nào hưởng ứng thì tham gia nhé.

Chia sẻ trang này