1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bây h mới đọc thấy tin cái Xon nó bảo cuối tuần có chương trình đấy. Nhà tớ mưa gió nên 2 ngày ở nhà cả 2, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cũng có những cải thiện hay phết Xon ạ. Nhà nàng có đi đâu nữa ko?
    @ Gime: tớ nghĩ cũng đã tự thấy sợ mình ko đủ kiên nhẫn để 1 mình xách 2 đứa lít nhít. Nó trộm vía khỏe mạnh không sao chứ nếu chẳng may ốm tí là mình chắc phát điên. Mẹ nó cố lên, cố cả tuyển giúp việc nữa, có thể cũng chẳng được người ưng í hẳn nhưng có người chạy việc cho mình còn thấy đỡ hơn.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế này phải bảo bà nội tặng phiếu bé ngoan cho cả nhà:-bd. Bạn Bông hôm nay trốn học, sáng tớ đi mưa to quá nên để ở nhà với bà.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ở đây cũng mưa gió ầm ầm các mẹ ạ. Nhà em Tý sáng chủ nhật đội mưa đi ăn sáng uống cà fê, ướt lướt thướt cả nhà, hihi

    Mà em Tý ở đây, trời mưa cũng cho đội áo mưa đi học, vì ở nhà thì chả có ai trông, hix hix.. Em Bông sướng thật:-bd
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ Tý ra HN thì cũng sướng như Bông thôi:P
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    TĐ cả tuần đi học, trời lạnh mưa sụt sùi đến tận cuối tuần mới được nắng rực rỡ. Cho em ý đi chợ cộng đồng sáng CN chạy tung tăng và cười rất phấn khởi đây!


    [​IMG]
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chạ hiểu làm sao nhìn ảnh bạn Tý điệu thấy bạn ấy nhớn thế, nhìn bạn Bắp lại thấy bạn ấy bé thế??? Mà bạn này sao càng ngày càng giống mẹ thế nhỉ? vợ chồng nhà chị Cà cũng có nét gì hơi giống nhau nhé. à chị Cà này, chợ cộng đồng nhà chị bán những cái giề thế?

    Nhà Boorin thì đừng ghen tị với nhà Bông nữa, ghen thế có mà ghen cả ngày, nhà nàng ấy 2 bên nội ngoại liền kề rồi.... Nhà tớ đây này, bạn Bắp lúc nào cũng phải đi học, mưa gió bão bùng cũng phải 6 h mới được đón....
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị cachua, cho em cắn TĐ nhà chị phát, yêu ko chịu đc. [r32)] chồng em xem ảnh xong cũng xuýt xoa mãi[:P]
    Bạn Carot hôm nay về sớm đón con đi nhớ ;))
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Về sớm hử Xon??? nhớ rồi, đáng lẽ hôm nay phải đi họp đến 7 h mới về nhưng lại hoãn đến mai nên hôm nay sẽ về sớm, vẫn 6h như mọi ngày. Hà hà.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn TĐ để tóc dài và buộc/tết lại thì đúng là mẹ bạn ấy cũng công nhận là bạn ấy lớn! Nhưng vẫn chỉ trẻ con như các bạn ấy vốn thế thôi các mẹ ạ! Nhà mình vc ai nhìn vào cũng bảo giống nhau nên con đi với bố giống bố, con ở với mẹ giống mẹ.

    @Cà rốt: Chợ cộng đồng là một cái chợ "giời". ở chỗ ý có hầm bà lằng đủ thử từ đồ làm vườn, tới xà phòng, tới cây hoa lá cành; từ hàng handmade tới hàng new và cả second hand nữa ... Nhưng chủ yếu là cây cối, hoa lá trồng trong family garden, nông sản (trứng, bánh mỳ, bơ sữa và rau củ quả) của các nông trại gần đó mang tới bán. Thỉnh thoảng có một vài nhà đem những đồ của nhà mình đi bán nữa (như kiểu giới thiệu sản phẩm ý) như là đồ làm bằng tay, gốm sứ thủ công. Có một số shop của các bạn tàu bán quần áo tàu. Có các xe cút kít bán cà phê, bánh mì xúc xích ... Túm lại bạn TĐ mê nhất 2 thứ là đồ chơi và chó! Đi chợ này lượn lờ, thư giãn là chính, mua là phụ, tám chuyện với bà con là chủ yếu. Và chợ họp ngay ở trong trường của ox nhà tớ. Ngoài ra còn có chợ họp ở sân hội trường thành phố (kiểu UBND xã của mình ý) hay họp ở một công viên (thường là chợ nông dân)!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị Cachua ơi hnay ở HN cũng mưa gió ầm ĩ, trời lành lạnh có bát cháo cá bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm ngào ngạt thì thật là "tuyệt hảo":-bd

Chia sẻ trang này