1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thương Bông quá! Không nghĩ được cảnh em í ngồi ôm cái truyền dịch!!!!
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Em Bắp ôm cái chai đấy 2 lần rồi đấy bác Cà Chua ạ. Hôm qua e ý vẫn bị đi ngoài 4 lần, 3 lần toàn nước, 1 lần vào 1h đêm hôm qua thì đã đặc hơn. =((
    Bạn Bông bây h đang uống thuốc gì thế Xon? Uống thuốc ho hay thuốc gì???Bây h bạn í có bị đi ngoài tí nào nữa ko?
    Dạo này chị Ngỗng im hơi lặng tiếng thế? đang thấy chị vào thập thò ở đây mà ko nói gì à? Em Tôm thế nào hả chị?
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị không tưởng tượng ra được. Tay các em í bé lắm, da thì non nữa. Mà đau thế, em í ngồi/nằm chịu đựng như thế bao lâu. Thật là... chị cứ nghe thấy là cứ nghèn nghẹn...
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hic, thương các em ý quá, hi vọng mùa đông cứ từ từ đừng đến vội cho các em ý quen dần dần, chứ ko thì các mẹ đều mệt lắm
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Dạo bé tiêm KS thì lấy ven đặt kim **** 1 lần rồi. 4 cô y tá, bác sỹ, điều dương, với ông ngoại là 5 mới lấy đc cái ven. Bông thì giống tớ, lấy ven khó vì mờ lắm, ko rõ như mọi người. Hôm trc nịnh nọt thế nào em cho lấy ven, khóc có xíu vì sợ thôi. Sau đó do mệt vì nôn nhiều nên dỗ cho ngủ. Ngủ trong khoảng thời gian là 1h thì tỉnh dậy đòi ăn cháo. Ăn xong lại ngủ tiếp cho tớ 11h30 đêm thì xong xuôi ôm con về. :(

    Bông bây giờ thì uống ks , kv thôi. Đi ngoài và nôn hết ngay sau sáng hôm sau rồi. Ổn. Nói chung lúc về bế con là tớ nghĩ ngay tới tình huống phải truyền cho con rồi. Cảm giác con mềm nhũn cả ra, mẹ phải bế ngửa ra chứ ko bế vác lên đc.
    Ôi nỗi niềm làm cha làm mẹ, những lúc như này mới thấu hiểu : nuôi con hiểu lòng cha mẹ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn đây tớ copy nguyên bài của mẹ Chít. Bạn Chit đi viện hôm thứ 5, thì bạn Bông thứ 6. Mà 2 bạn ý tòan làm cho mẹ sợ điên đảo thôi.

    Hôm nay em mới có thời gian ngồi kể lại cho mọi người nghe chuyện mấy ngày qua. Một nỗi buồn sẽ không bao giờ quên được. Chuyện kể rằng bé Chit nhà em bị ốm. Từ hôm thứ 5 ý, con bị sốt từ sang, thế mà e đi làm , vẫn cứ nghĩ con chỉ sốt vì cái răng hàm đang mọc thôi. Đến khi bà nội gọi điện nói con sốt cao trên 38 độ rồi, e cũng chỉ biết hướng dẫn bà pha thuốc hạ sốt cho con. Vẫn chưa yên tâm, e điện thoại cho ba Chit để trưa về với con. Chứ như em, nghỉ trưa có một tiếng, đi ra ngòai lại phải xin phép, thì e phi về nhà rồi phi ngược lên cơ quan cũng hết xừ nó một tiếng rồi. Đến đây lại nghĩ đến mình đi làm ko khác j đi tù.
    Buổi trưa ba Chit về thì đút thêm 1 viên hạ sốt cho Chit vì thuốc uống bủôi sáng đã ra ngòai hết rồi, nàng ý trớ. Tình hình sau khi đút thêm viên hạ sốt đó cũng chẳng khả quan là bao. Vẫn sốt. Hết giờ là em phi ngay về, kịp mua cho con bát cháo. Về đến nhà, thấy con nằm mệt nhòai, ko còn vẻ nhắng nhít hàng ngày, đã thấy xót lắm rồi. Nàng ý chỉ nói “mẹ ơi Chit mệt lắm”, là e trực trào nước mắt, thương con thế. Ai làm mẹ chắc cũng sẽ hiểu cảm giác của em. Những lúc con cái mình ốm, đau , phận làm mẹ đúng là chỉ mong được ốm thay cho con thôi, khổ thân bé con tội nghiệp.
    Em cho con ăn được nửa bát cháo, thấy người vẫn nóng lắm. Nghĩ bụng thôi để xuôi xuôi đã rồi cho con uống thuốc, ko lại trớ hết cả cháo cả thuốc ra. E đi lấy chậu nước ấm, lấy khăn đắp trán, lấy khăn khác lau chân tay, lay nách, bẹn cho con, những mong con hạ sốt. Nhưng…….mẹ con em đang chuyện trò là thế……con em đang chăm chú xem ca nhạc là thế….bỗng dưng…………….bỗng dưng……….con em bị co giật………………
    Trời đất ơi, cả đời em, lần đầu tiên em chứng kiến sự co giật đó. E đã nghe nhiều đến nó, nhưng e không bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể xảy ra với con gái bé bỏng của em. Em hỏang hốt tột cùng, e đờ người ra, ko nghĩ đc j nữa, sao lại thế, sao lại thế??? E chỉ kịp nhớ phải cho ngay tay mình vào miệng con, để ngăn cái hàm răng xinh kia cắn vào lưỡi con ……E thất thanh gọi bà nội Chit giúp đỡ, e đờ ra, thậm chí ko khóc được lúc đấy, hỏang loạn đến tột cùng. Trước mắt em , ko phải là Chit yêu mọi ngày nữa rồi. Tay chân con co lên, giật liên hồi, đôi mắt kia, nhìn vô hồn, trợn lên, em sợ ……………cái miệng kia cứng lại rồi, cắn bật cả máu tay em …………….con mà có mệnh hệ nào, e chết thôi, con ơi là con ……..Em gọi liên hồi tên con nhưng con vẫn ko tỉnh, vẫn co giật, đôi mắt vẫn vô hồn như thế. Bà nội con thì ấn chặt cái nhân chung, được khỏang 2 phút j đó, con hết co giật , thì lịm dần, đôi mắt vẫn cứ trừng trừng, vẫn vô hồn lắm. E sợ , e cuống , ôm con chạy thốc xuống nhà, đi tìm xe để cho con đi cấp cứu ngay. Con ơi, ở lại với mẹ nhé, cứ thế cả chặng đường đến bệnh viện, em ôm con vào lòng, gọi tên con, mà con vẫn thế….
    Vào viện, e thì sợ sệt, cuống quýt thế mà lũ bác sỹ ở đó chẳng tỏ vẻ j là cũng cuống quýt như em cả, bình thản chỉ phòng cấp cứu cho e bế con vào. Mà cấp cứu với khám j, túôt chung 1 phòng, chẳng có giường riêng cho bệnh nhân mới đến, chỉ ngay cái giường có bé khác đang nằm để con e nằm cùng lên đó. Mắt con vẫn lờ đờ lắm, gọi mãi một lúc mới tỉnh tỉnh, cũng nhận ra em, rồi lại nằm vật ra. Đấy, bác sỹ nó chỉ khám có thế. Lay tỉnh con em, hỏi han một tý, rồi cho thuốc hạ sốt, vì con vẫn sốt cao mà, tận 40 độ. Một hồi thì kêu e nhập viện cho cháu để theo dõi tình hình. Ừ thì phải nhập viện thôi, thế là một đêm đầu tiên con nằm viện, cả mẹ, cả con vật vờ, đã thế lại 2 bé chung 1 giường. Mà 2 bé lại kéo theo là 2 người lớn chăm, thế là 4 con người ấy nằm chung trên 1 cái giường, mà e đóan rộng chừng 70cm, dài chừng 1m8. Ngay khi hạ sốt, tỉnh táo cái , điều đầu tiên con em nói là gì các mẹ biết không ?! “mẹ ơi ăn cơm”, cả nhà đến phì cười, vừa thương vừa vui. Dù sao cám ơn trời phật đã phù hộ cho con e tai qua nạn khỏi.
    Con e vẫn phải nằm viện đến tận t2, chờ các kết quả xét nghiệm xem thế nào. Nhưng e chẳng dở hơi để con nằm đó hai ngày t7,cn vì bác sỹ thì nghỉ, chỉ có y tá đi phát thuốc, mà trộm vía con e thì hết sốt, hết đi ngòai, thế nên e cho con về, cả mẹ cả con nghỉ ngơi. Chứ 1 đêm trong viện gần như thức trắng, e cũng hãi hãi là. Giờ này e ở nhà mới dãi bày tâm sự được với mọi người đấy. Sáng mai em lại đưa con vào, lại vật vờ chờ 1 số thủ tục, mong là các bác ý cho ra viện. Mong trời phật phù hộ cho con gái em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ ngày làm mẹ, nước mắt ko hiểu ở đâu lắm thế, cứ nhòe cả đi :)
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hic đọc bài nhà nhep xong tớ cũng tí khóc, khổ thân các con
    carot: nàng ơi nàng có lấy nước lá ổi sao vàng hạ thổ ko, hôm qua Bơ nhà tớ tự dưng buổi sáng đi ngoài 3 lần làm tớ vội bảo bà ngoại làm, bà làm cho 1 chai Aquafina, nhưng chiều nàng ý lại hết ko thấy đi nữa nên tớ cũng chẳng cho uống nữa,Bơ 3 lần bị đi ngoài tớ toàn lừa cho uống cái đấy, chẳng thuốc thang gì, tự dưng hết luôn :)
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng các mẹ lấy kinh nghiệm thương đau cuả tớ mà phòng cho các con. Từ giờ các con cứ sốt cao 38 độ là hạ sốt khẩn trương, dùng được đường uống là tốt nhất, Kết hợp với lau người bằng nước ấm (ko phải nước lạnh nhé). Có trường hợp con sốt cao quá, có thể ngâm cả người con vào chậu nước ấm luôn. Như Chit nhà tớ bây h, đã bị một lần rồi, nên lần sau là càng phải lưu tâm, dại mồm chứ cứ 39 độ là tớ bê ngay vào viện cho yên tâm vậy.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ đọc cũng giật mình thấy mình chủ quan phết, công việc bận rộn vẫn đi làm đều con sốt trận hôm nọ chả chịu nghỉ, có bà nội ngoại sang nhưng vẫn thấy lúc đấy mình chủ quan, trộm vía con nhà tớ năm rồi được bà mụ đỡ hay sao ý, ít ốm, trong nhà k có lấy 1 viên hạ sốt, đêm 1h con lên cơn sốt run người chạy bới tìm khắp nhà may có mấy viên vứt lăn lóc trong tủ - k bảo quản lạnh, đành dùng tạm hôm sau mới đi mua thuốc mới, hú hồn, lúc ý mà k có thì phải gõ cửa nhà hàng xóm mất, giờ lúc nào cũng 1 hộp trong tủ lạnh đây rồi!
    thế bs có kết luận Chit bị làm sao mà sốt vậy ko mẹ nó? May tai qua nạn khỏi bà mụ đỡ em :(
    à tớ kể chuyện con bạn luôn, con nó cũng bằng các bạn Chuột ở đây, đi cầu thang ko hề đùa mà nó bước lùi 1 bước thế nào rơi tọt từ tầng 2 xuống tầng 1 :( may ngã đập trán nên tuy bị khâu nhiều, cũng hơi bị rạn sọ nhưng ngã đập đằng trước nên ko bị ảnh hưởng j đến thần kinh :( hú vía
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bác sỹ chẳng kết luận nguyên nhân đâu Chit sốt cả, bực ghê, mà tớ chán cái lũ bác sỹ đấy lắm rồi ý
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài mẹ Nhep đúng là rơi nước mắt, đang ngồi họp :((
    Thương các con quá.
    Hi vọng các em sớm khỏe mạnh lại chạy nhảy nô đùa.

Chia sẻ trang này