1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện nhà Chít thương em quá, trộm vía tôm lâu rồi k sốt sắng nên quả thật mình cũng hơi chủ quan khoản này, Tôm thì lại ho-sổ mũi từ hôm thứ 6, mẹ lại mật ong chanh quất với mấy loại thuốc ho nhẹ nhẹ thôi, hi vọng bạn ý ko bị giống mấy lần trước, giờ nhắc đến Zithromax cứ thấy hãi hãi :(
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chị như mẹ Nhép chắc ... ngất xỉu quá! Đọc xong mà thấy mình cũng ... đau! Mong con đừng có lần thứ 2 như thế nữa Chít nhé!
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm thứ hai ở trong viện con đã tỉnh táo như thế này rồi đây ạ, còn đòi tự xúc ăn cơ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Rộc cả đi rồi.
    Cái lũ này rất biết cách làm nũng bố mẹ. Ăn uống bố mẹ tẩm bổ, ông bà chăm bẵm, thì mãi mới thúc cho má phúng phính, mông cong lên 1 tý. Thế nào ốm cho 1 trận, rồi thì tong tong đi rõ buồn.
    Một lần nữa, hết sức cảnh giác với các con, mỗi con 1 kiểu mình ko thể chủ quan đc.
    Kết thúc ở đây thôi nhỉ, chúc em Chit , em Bông, Bắp cải , lại hí hửng ti toe nào.............................[r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thương các con quá. Zen nhà tớ 2 tháng nay gần như chưa lúc nào ngừng thuốc. Con mệt nên hay quấy, lại chẳng chịu ăn mấy. Sở thích bây giờ là hành hạ mẹ. Ngày xưa cứ thích đông con, bây giờ một đứa thấy sợ lắm rồi.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mẹ Chít thấy nước mắt chảy ròng (may mà mình ngồi trong góc kín), thương quá e Chít ạ. Mẹ Chít thật dũng cảm, cố lên nhé. Bạn Bắp cũng mới có đợt sốt 41 độ, bố mẹ sợ phát rồ, phải cho vào viện truyền nước, tiêm kháng sinh, bác sỹ chỉ bảo là họng thôi.
    Nhà Bắp 2 tháng nay cũng ốm đau triền miên, có lúc e ý quấy quá cũng phát bực, nhưng chỉ bực 1 lúc thôi, còn sau lại thấy thương con phát khóc, ốm đau suốt ngày, thuốc suốt ngày. Mấy hôm nay bị đi ngoài, lúc ngồi ị e ấy rặn, thấy quặn bụng, mặt mũi trông khổ sở lắm mà thương e ý quá, đêm qua thì ị be bét, bế e ý ra rửa ráy, cho ăn, thấy e ý nằm đờ đẫn, bố đi trực đêm, chỉ có 2 mẹ con ở nhà, ngồi ôm e ý mà phát khóc. Hôm nay vừa gọi điện hỏi bác sỹ về việc e ý bị đi ngoài, về thuốc uống, bác sỹ bảo là cứ cho uống thế, tiêu chảy phải mất 5 ngày, đang có dịch, nếu sau 5 ngày ko khỏi thì phải lên viện. Thế là lại tiếp tục phải chiến đấu thôi.
    À, các mẹ cho tớ hỏi 1 câu ngu ngốc: Oresol uống hơi lợ, nếu cho thêm 1 ít đường (ít thôi) vào pha cho con uống thì có bị ảnh hưởng gì ko nhỉ? Hôm qua tớ làm liều, cho tí đường vào thì e ý chịu uống hơn, pha vào bình rồi tự cầm bình uống hết 200ml, chứ ko có đường thì chỉ uống 1 tí thôi
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế BC lại nghỉ học ở nhà à. Sao cứ lên xuống với thuốc mãi thế hở con ???? :((
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải đi học đấy nàng ạ, sáng uống thuốc,tối uống thuốc thôi. Ngày e í đi ị khoảng 4 lần, tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối. cố gắng, cố gắng.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, đọc chuyện nhà nhép sợ thế, thương thế chứ, nhà này cũng có một trận giữa đêm sốt đến 39,8 đấy, còn may là không co giật. sợ quá đi. Trong nhà tớ lúc nào cũng có thuốc hạ sốt với miếng dán nữa, sợ lắm @-)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông mọt hnay đi học rồi. Sáng mẹ gọi mãi mới dậy đc, dậy xong phải dỗ mang bánh đi học ăn còn thay rửa cho bạn ý. 6h45 cả nhà ra khỏi nhà, bạn líu lo : đi học thôi........... :)

Chia sẻ trang này