1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bình thường bạn Bắp Cải ăn cơm buổi tối nhưng bạn ý đang long thể bất an nên hôm qua mẹ nấu cháo cho bạn ý măm, trộm vía ăn cháo rất ngoan nhé, mẹ bê cháo ra là tự động đòi ăn, há mồm rồi. Tối thì cứ líu lo đọc thơ, đọc hết cả bài mà ko cần bố mẹ phải mớm lời - bài này chắc ở lớp cô giáo dậy:
    Mẹ đi làm từ sáng sớm.
    Lại thổi cơm, mua thịt cá.
    Em kề má, được mẹ thơm.
    Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm.

    Hihi, cảm động quá cơ.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mọi mệt mỏi, lo toan là xong hết.@}
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc xong bài về Bông với Chít mà mắt nhòe cả đi :((. Thương các con quá. Nói chung ở nhà bao giờ cũng nên đề phòng 1 số loại thuốc như hạ sốt, siro ho, tiêu đờm...

    Bống đang giai đoạn bướng nhất quả đất, nói gì cũng không nghe, tối qua đi chơi về cứ nhì nhèo mãi, bố mẹ bực quá, khóa cửa phòng vào vụt cho vài phát, cái tội là ông bà chiều quá, sinh hư, cháu đòi gì cũng ok, sau đấy đến lúc không chiều được thì than phiền với bố mẹ, bực điên cả người.
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa em í được ngủ nhiều không? Sáng em í phải đi sớm quá nhỉ!!! Mình dậy 6h cũng còn thấy váng vất nữa là trẻ con. Bạn TĐ cứ 7h30 đánh thức mà cũng phải 8h mới ra được khỏi giường.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    _ Bống nhắng nhít lắm, chắc cũng sắp đi bộ đội thôi chị nhỉ.
    Bông nhà em buổi trưa ngủ từ 11h tới 1h30-2h gì đó. Dạo này lớn mất giấc 9-10h rồi. Tối về 8h30 là mắt đã chực nhắm lại nhưng cũng phải chơi mãi hơn 9h mới ngủ.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Lệnh của ông bà là hè năm sau mới đc đi học >"<. Ở chung sướng là ông bà đỡ cho rất nhiều việc nhưng khổ cái là việc nuôi dạy con không theo ý mình tí nào :((.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ông bà trông được thì cứ kệ đi chị Poh ạ. Ha ha.
    Em bee dạo này cũng đang tập ăn cơm tối. Hồi trước ăn vớ vẩn, thi thoảng mới ăn thì ko sao, giờ ăn liên tục thì vừa cho vào mồm em ý quay ngang ra nhổ pẹt cái luôn, cả tiếng đồng hồ ăn được mỗi tí còn đâu toàn ngậm với nhè. Bực quá, các mẹ có cách nào ko? Nếu không lại phải học lại từ bài cháo đặc đến cơm nát à?
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em TĐ đây này Beheo này!

    Kinh nghiệm của chị là: đi học về không cho ăn gì or cho ăn rất ít. Đến tầm bữa ăn cơm thì cho ăn được bao nhiêu thì ăn, nhưng không quá 30 phút. Sau đó thì chị chêm thêm 1/2 bát cháo/hoa quả/mì/súp/nui cho em í no thêm. Dần dà thì em í quen với bữa ăn tối là cơm. Giờ thì trộm vía là tối em í ăn được lưng bát cơm với thịt/cá/rau và 1/2 bát canh.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    tức là cứ kiên trì cho ăn cơm người lớn luôn hả chị? khoảng bao lâu mới quen đây, em cũng cho ăn sữa chua, bánh trái sau khi ăn cơm, căn bản chục ngày rồi mà chả thấy em ý hợp tác thêm tí nào cả. Cứ nhổ phì phì lắm lúc bực kinh.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải đây này, có hôm thì ăn rất ngoan, tự cầm bát xúc cơm, xúc thức ăn ăn, có hôm được 1 bát, có hôm nửa bát, có hôm 2-3 thìa, có hôm chẳng thìa nào cơ. Tớ kệ, hôm nào ăn ít quá thì sau đó cho ăn phômai, ko thì ... nhịn. hehe. Bây h e ý ăn gì cũng đòi tự phải cầm xúc ăn, ko khiến người khác hỗ trợ đâu.

Chia sẻ trang này