1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có khi cho cả ông bà ra xem hạ cờ luôn.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mẹ carot có cho con uống thêm men vi sinh trong và sau thời gian uống thuốc kháng sinh không? Men vi sinh cũng giúp ổn định đường ruột đấy, mà lại không có hại như men tiêu hoá. Cái lacvitmin plus dễ uống, vị dừa thơm dịu...
    Cuối tuần nắng ấm, cả nhà mình đi quét sơn tường ^.^
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nắng ấm tớ phải bò vào sài gòn để làm việc đây Boorin ơi, ở tịt trong này đến thứ 4 mới về:((
  4. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hoo lau lam moi duoc len day
    cac be nha cac me sinh qua
    be nao cung dang yeu
    @}
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bin là hay đánh lẻ Xì gòn nhứt ý nhỉ
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hết 2 ngày cuối tuần, ở riệt nhà, cơm với nước, dọn dẹp phục vụ cả đội quân suốt ngày. Chiều tối qua ông bà bảo cả nhà xuống nhà mới xem đợt vừa rồi bố bạn Bắp sửa nhà cho ông bà thế nào, xuống đến nơi thấy bà đã chỉ phòng nào của bạn Bắp... rồi kêu, đấy, xuống ở đây cho sướng. Rầu hết cả người ngợm.

    Mình đâu có được thảnh thơi ra ngoài ăn sáng, uống cafe, đi lăng Bác ngắm hạ cờ.... như người ta.

    @Boorin tớ chỉ cho bạn Bắp uống men tiêu hóa dạng nước - tự dưng quên tên, có đợt uống men dạng sống đóng khô - cũng quên tên nốt. Tình hình là sau 3 ngày ko đi ị, hôm qua bạn Bắp mới tái xuất, mẹ thở Phuuuuuuuuuuuu. Mấy hôm nay bạn ấy ngủ đêm hư kinh khủng khiếp, đêm dậy mấy lần, bắt bế ra ngoài, xuống nhà... đi rung rất lâu, khóc lóc ầm ĩ. Điên tiết....
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì men vi sinh nó không hại đường ruột như men tiêu hóa, không làm con từ bị tiêu chảy thành bị táo bón, và có thể uống trong thời gian dài được, ví dụ thời kỳ con đường ruột không ổn định, hoặc kém ăn… Em Tý có lần bác sĩ kê đơn cho uống trong 1 đợt cả hộp 30 gói. Tuy nhiên dù bác sĩ nói không hại gì tớ vẫn không dám lạm dụng, chỉ khi cần mới cho uống 1 đợt khoảng 1 tuần rồi thôi.
    Đã ở riêng rẽ rồi thì cứ âm thầm và kiên quyết thôi mẹ nó ạ. Người quyết định là bố em BC, mẹ nó cứ tỉ tê thủ thỉ là ok thôi mà, hihiii

    @gay dạo này nàng lặn kỹ quá, có rảnh ghé nhà tớ chơi nhé
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sáng ra dùng chữ xanh cho mát mẻ, cho đỡ gato với ga téo nào.
    Mỗi cây mỗi hoa, hoa nhà mình nó chưa đến hồi khai hoa nở nhụy, thì phải từ từ, đánh từng bước một. Cuộc sống dù riêng hay chung thì khi đến với nhau, tức là xác định đến với cả một gia đình thì phải chấp nhận. À mà hiểu đúng nghĩa cho tớ nhá.
    Mình cứ " quẳng gánh lo đi mà vui sống" , vì "đời là những giai điệu đẹp" mà. Mình sống cho mình trước nhất, rồi tới chồng, tới con, chứ ông bà có sống mãi với mình được đâu. Hihi hôm nay tớ thật là lắm điều. Dùng chiêu Mật ngọt chết ruồi, nhưng cấm nói dai, nói nhiều[-X
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kha^m phu.c! Kha^m phu.c! To dang co gang dat toi cai su lac quan ay[r32)]
    Nhung that ra neu me carot lam duoc hoac lam 1 phan dieu me axon noi thi nguoi sung suong dau tien chinh la me no, that day. 2 ngay cuoi tuan ay', cu xem nhu la me no co co hoi tro tai dam dang di[r2)]
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Boorin: tớ ko sợ 2 cái ngày cuối tuần đâu, nhưng tớ thật sự lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt. Chồng tớ cũng cứ động viên, bảo là mặc kệ, giống như Axon bảo ấy, nhưng thực sự là tớ bị ám ảnh quá, ám ảnh kinh khủng ấy nên tớ chưa dứt ra được.
    Cái lí do mà đợt này ông bà ko ở QN, lên HN là: để đỡ phải ở đấy đi đám cưới đứa cháu ruột (con em trai mẹ) do ko thích cháu nó lấy ông chồng đấy cũng làm tớ ngán. Lý do...
    Dù sao tớ cũng sẽ cố gắng... ngọt ngào và man trá. há há. Càng gần tới h ngọ tớ càng cảm thấy nghẹt thở.

Chia sẻ trang này