1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng buồn cười cái kiểu ngồi của bạn Tý điệu quá. Hí hí, ngắm cái ảnh đấy cười suốt.
    Chia sẻ với chị Cà chua về vụ say xe. Ngày xưa bạn Bắp cũng đi xe vô tư, chứ h đi một lúc là đã thấy ngồi im, mắt mơ màng, mệt mỏi rồi. Đi xa là livofun ngay, kiểu gì cũng be bét ra người bạn ý và người mẹ bạn ý. E cũng đang muốn học kinh nghiệm chống say xe cho các bạn ý đây. Sắp tết rồi, lại về quê, mà đi xe ông nội bạn ấy thì mẹ bạn ấy còn say chứ chả nói đến bạn ấy. Ôi...
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Để tối về hỏi "nhà cái" xem hôm đó thu được nhiêu xèng. Giấu biệt, không thấy báo gì cho bố mẹ biết!!!!!!!!
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng cái vụ xay se hay không nó tùy cơ địa, nhưng mà thường trẻ con thì ít khi bị say xe. Em Bống thì thích đi chơi nên chấp tất cả các loại phương tiện :D.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bông say xe bí tỉ đây ạ. Hqua đi về quê có tẹo đường thôi mà người cứ bay bổng mãi. Ngày bé thì say thôi rồi. Có gì ra hết, ra cả mật ( nghe bố kể lại :) ) . Lớn đi học đại học quyết tự chữa bệnh = cách đi xe buýt. Ngon lành 1 thời gian tới giờ lại ..... Bố tớ bảo lại đi xe buýt đi làm cho hết say xe :(:-"
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lạ nhỉ, sao em tưởng là trẻ con không say xe, vì thần kinh trẻ con nó chưa cân bằng như người lớn, rung lắc chưa ảnh hưởng gì.
    Chả bù Bin nhà em, lên xe thì; một là đùa nghịch, hai là ngồi duỗi chân như ng lớn kẹp giữa ba mẹ, ba là nằm ngủ khèo trên ghế. Rặt chả thấy say sưa gì.

    Sáng nay rét thật, rét kinh hồn, ló mặt ra đường đã thấy buốt. Giời đất này mà có hộp sắn nhà em Xồng ;))
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tưởng trẻ con ko say xe, vì em Nghé từ nhỏ lên xe là ngồi ngắm đường phố, có đi về tận Thanh Hóa cũng chả thấy làm sao. Mình nghĩ cách chữa say xe hiệu quả nhứt là đi xe nhiều vào, hi hi, càng đi nhiều càng quen ý
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trước sinh nhật 2 tuổi em í vô tư. Ở bên úc mẹ thì lăn lóc chứ mình em í một ghế ca hát, múa may, hét hò đủ cả!!! Về đây, chỉ mẹ em í say chứ em í cũng chẳng sao cả. mẹ em í thì ngày xưa đi làm ở KCN, cứ sáng tối 2 bận đến gần 2 năm mà say vẫn hoàn say, chả xi nhê gì. Từ lúc em í được 26 tháng, về Thái Bình-Hải Phòng. Sau trận ấy thì em í bắt đầu đi xe ô tô như là một sự tra tấn. Mỗi lần đi là một lần em í chống cứ quyết liệt với cơn say í. Chán thật chán!!!
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chắc là vì vụ đi xe mệt quá nên bắt đầu hình thành tư tưởng sợ đi xe của em Tý điệu ý, kiểu này chắc sửa hơi khó rồi
  9. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cang nhin các em thấy càng yêu tệ, nhất là em BC i'!
    Em Ti Ti thi chưa thấy bị say xe nhưng cứ lên xe là em i' lờ đờ, đi độ nửa tiếng là em ý ngủ.
    Hôm nào lại cho các em off đê....
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trước khi các em í off, thể nào cũng phải off các mẹ em í đã, hihihi... OFF đê!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này