1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tớ lạc đề tí, có mẹ nào trên này hay mua tất Nhật thì share cho tớ xin địa chỉ nào uy tín với, năm ngoái mua chục đôi trên Gia ngư thì rách sạch sành sanh rùi, mất tín nhiệm quá :(

    à hôm qua lên VC xem phim gặp Nhép đi chơi với bạn, trông xinh ơi xinh, mới làm đầu thì phải, off khoe đầu mới đê :)
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    E toàn mua tất ở chợ Thành Công, đi cũng được, tất nhiên là thỉnh thoảng gặp đôi tất lởm, giá 45-50k/đôi, tất Trung của, nót Nhật bửn.
    E cũng mua tất Nhật của bà Hương Cún &Lu ấy, mua ở cửa hàng chỗ 553 Kim Mã, giá 120k/đôi, chưa đi nên chả biết có bền ko, sờ thì thấy cũng được chị ạ.

    Vợ chồng nhà này teen gớm, nhưng mà vẫn có tí nông dân: bạn Nhép bạn ý tân trang lâu rồi, từ lần off Noel đã thấy bạn ấy lung linh lắm rồi chị ạ. Lừoi biếng đi off nên thế đấy. Hí hí
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của Vân nhìn Nghé hiền thế này cơ mà. Ảnh Nghé bây giờ gấu thật đấy.
    Sắp tới là sn 1 loạt các bạn chuột nghé nhỉ;))
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Mình marketing cho cô em: chị có một cô em (chị em chơi bạn bè với nhau, học cùng nhau ở bên Trường ktế) cô í bán đồ xách tay của Nhật. Chị toàn lấy tất của em í đi, cũng ổn. E í hiện tại có mấy loại tất đấy: tất da chân (màu da chân, màu ghi, màu đen) và loại tất đen (giữ ấm). Sợi tất dai, mượt và không bị tạo thành mảng màu. Đi lên chân rất đều màu í. Giá từ 80-150k/đôi!!!!!!

    Link này: http://yeuchame.com/showthread.php?t=45828&page=1

    http://www.flickr.com/photos/sweetieshop/
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chuột nghé là chuột gì hả Xon? Chuột vàng chính hiệu đấy nhá.:)>-
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bắt bẻ nhau ghê nhỉ. Có chuột nghé là gì. Đầu chuột đuôi nghé nhớ :))
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Buôn tý rồi làm tiếp:
    Ba Bin vừa kể chuyện con giai: Ba đang sắp hương hoa xôi gà lên bàn thờ để thắp hương mùng 1, con giai đứng dưới thang nghển cổ lên nói: Con xin bà, phù hộ, cho con hay ăn, lớn, học giỏi ( Cọp nguyên bài bà ngoại dạy). Đúng lúc đúng chỗ dã man:P
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này này, cô bạn mình hôm qua đi ăn ở lẩu F1 về kể lại, ở đó có phòng riêng, có nhà bóng cho các con, và đặc biệt là có người trông các con luôn (tầm mà như em Nghé cho đi thì quá ổn, mẹ khỏi phải lo, chỉ chuyên tâm ăn thoai). F1 ở Hàng Bún nhé. Bạn mình 1 nách 2 con, 2vc phởn phơ ăn chả phải bận tâm đến con cái.

    Các mẹ hôm nào off cái nhể.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    he he thanks các người đẹp :-*

    mình cũng thích ọp quá, lạnh như này làm tí lẩu thì tuyệt :)

Chia sẻ trang này