1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, Bống trộm vía từ đợt dùng Aveeno của nhà Cà đến giờ má trắng tinh :P.
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hic tiếc quá, năm sau nhờ mẹ Vân nhé.

    Tết này các mẹ chuẩn bị những món gì rồi? Nhà tớ hôm trước vừa làm xong món giò xào, tối nay về làm bắp bò muối, mua thịt trâu gác bếp, bò khô Quốc Hương nhâm nhi. Còn lại là toàn các món truyền thống (măng, gà, nem, nộm..). Chả mấy khi vào bếp làm vợ đảm vì toàn đi làm về muộn (hì hì).

    Ah quên, tớ nghiện món lẩu riêu của bắp bò, mua sẵn cua tích trữ trong ngăn đá, mấy ngày tết chán thịt gà thì ăn lẩu riêu của bắp bò (rau sống, hoa chuối). Chẹp chẹp.

    Có mẹ nào có món gì ngon, ăn lại miệng cho ngày tết thì share nhé.[r2)][r2)][r2)]
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng Aveeno đều đều nên má e Bắp vẫn trộm vía ngon lành, vưỡn xinh. Hí hí. Dạo này bạn Bắp nói nhiều kinh khủng , thấy cái gì cũng hỏi: mẹ làm gì đấy? Bố làm gì đấy? Mẹ ăn gì đấy.... Mẹ xé thịt gà cho vào bát bạn í thì bạn í cứ ngọt xớt: Con xin mẹ ạ.... iu lắm.
    Tối qua con ngồi chơi ô tô, mẹ ăn hạt dẻ cười, nhưng ko muốn cho con ăn vì con thỉnh thoảng vẫn húng hắng ho, với lại hạt dẻ hơi mặn, thế là con cứ hỏi: mẹ ăn gì đấy, mẹ lại giả vờ: mẹ uống thuốc. hí hí, bạn ấy hỏi lại với ánh mắt vô cùng thương cảm: mẹ bị ốm à? Mẹ phải uống thuốc à... bla bla....
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi về đi thôi mọi người ơi. Cuối năm bức xúc nhiều chuyện quá à...............................................................
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ Xon: bức xúc chuyện có nhiều xiền mà ko có thời gian đi tiêu à???? khè khè khè.
    Đây cũng đang phát chán đây.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất gì mà chán quá, con lười ăn kinh khủng. Đang muốn áp dụng chính sách cho nhịn đói luôn thì bị bà nội phản đối.
    Không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây. :((

    Các mẹ nghỉ tết chưa ? Không biết đã sắm tết đến đâu rồi nhỉ ?
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Nhà Tony Tý vừa ra HN, lạnh quá là lạnh, em Tý sổ mũi luôn rùi.

    @axon &chị cà chua: dạo này không thấy 2 mẹ update ảnh các con nữa nhỉ

    @mẹ Nhungvel: mẹ nó mát tay ghê, trộm vía em Chuột. Em Tý kém Chuột 1 tháng rưỡi thôi mà giờ mới 95cm, thế thôi mà mẹ cháu đã hả hê lắm rùi:)>-
    Cắt amidan là tiểu phẫu thôi đúng không? Mẹ nó đừng quá lo, nếu cần phải làm thì cứ làm cho con, xong rồi chăm sóc bồi dưỡng 1 thời gian ngắn là em ý sẽ lấy lại phong độ ngay thôi mà.
    Nghe nói mọi người định tổ chức off cho các con trước tết à? Nếu off thì gọi nhà Tý Nấm với nhé[:D]
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ơ hôm nay có mình nhà ngỗng đi làm, hix
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vắng tanh như chùa bà Đanh rồi =((
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ xông đất cái nhỉ :D . Chúc nhà nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ :D....
    Đêm qua, 11h15 2vc cùng mẹ nuôi Bông dắt díu nhau đi xem bắn pháo hoa. Giời, có lẽ hơn 20 năm mới lại đi xem bắn pháo hoa. Thích thật, ko sợ bị chen lấn xô đẩy, không sợ bị mùi thuốc pháo. 3 đồng chí đứng nghển cố ngắm nghía rồi quyết định sang năm sẽ cho con đi xem cùng.
    Về nhà thì con vẫn chưa ngủ, được bà kể lại là cũng ngồi thắp hương giao thừa với bà nội. Bà 1 ghế, tay vái , miệng khấn. Cháu cũng 1 ghế, tay chắp, mồm lẩm bẩm gì ko biết nữa. Sáng ra hỏi lại Bông xem hqua Bông thắp hương ntn thì tả lại miệng còn lầm bầm , yêu thế cơ chứ :):-*
    Trộm vía sức khỏe, ăn uống ổn :-" . Cố giữ phong độ cho hết mùng 6. Chiều 30 mọt được la cà với bố mẹ + mẹ nuôi tới tối mịt mùng.
    Mẹ Mọt thì đang chóng mặt vì giò, bánh chưng, măng,nem.... Ôi trời ơi^:)^

Chia sẻ trang này