1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    10h thì ăn thua gì, nhà này cứ là 11 - 12h mới chịu đi ngủ đây , mà đấy là còn phải dỗ dành, gào thét chán chê đấy nhớ.

    Sáng thì 8h mới dậy.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    À hqua thì thì tình hình có vẻ tốt hơn rồi. Tối qua 9h lên giường hóng Mr Bean 1 lát rồi quay lơ ra ngủ. :) . Mấy bữa nay mưa nên cho nghỉ ở nhà với bà nội, mẹ vừa về thì chạy ù ra khoe ầm ĩ Bông có cái này, Bông làm cái này ....:)
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bông ngủ sớm thế, Bống còn chơi bời chán chê >""<.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    :)) Bống vui thế. Nghe chuyện của Bống thì đau bụng thật đấy. Lũ trẻ này đang tìm hiểu, khám phá thế giới, tòan có những phát ngôn khiến cho bố mẹ cười bể bụng . :))
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này mà bạn Bắp Cải vẫn phải mò đi học, khổ ghê.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nhà này nếu mà có một tí ánh điện vào thôi là đòi đi bà, đi ông, đi bác, đi chị Bắp cải ngay... Không thì tối thui thế mà em í vẫn hát hò, thì thào thì thào vào tai bố nó. 2 bố con nó còn đọc vè cho nhau nghe, mẹ gầm gừ lên thì hai bố con nó lại thì thào thì thào nhắm mắt vào cơ!!! Kiểu gì 10h tắt điện thì cũng phải hò 3 lần, quát 4 lần thì mới thấy ngáy đều đều ở tai mẹ. Lúc đó thì cũng phải 10 rưỡi, 11 giờ kém rồi í!!!

    P/S 1: Lại chuyên Valinhtinh. Nhà bạn nguoica còn có xấp tiền thì thôi an ủi vậy. Tớ sáng ra làm chục hồng cắm rồi bảo: đấy mẹ mua hoa hồng tặng bố rồi bố không phải mua hoa nữa nhé(í chừng là: liệu hồn biết điều thì mua cái khác đi, không hoa hoét gì sất!!!!). Tối đến bố con nó dấm dúi xong mang ra cho mẹ một cái hộp bảo mẹ bóc đi, quà 2 bố con tặng đấy. Mình vừa mở ra thì oắt con nhảy vào: đưa đây!!! Xong rồi lôi một miếng sô cô la ra ăn, còn lại trong cái hộp nó bê đi mất. Vừa hát, vừa ăn, vừa lượn lờ trước mặt mình. Túm lại mình chả được miếng sô cô la nào, nhưng cười chảy nước mắt với bà con của tôi!

    P/S 2: Mai ai đi off qua Láng Hạ cho mình ké nhé!!!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em đọc trên FB của chị , vào đây đọc lại vẫn cười bò ra. Như kiểu tên cướp mũi to ý :))
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nói là một xấp chứ cũng có nhiều nhặn gì đâu [:D]. Lão ấy tặng quà thì còn được dùng chứ tặng tiền là lại đút vào tủ, chả mua sắm gì :-"

    Socola thì trong tủ lạnh lúc nào cũng có (con gái thích ăn, lão cứ đi mua rồi cho vào tủ để con ăn dần). Sáng hôm sau đòi thì lão bảo trong tủ lạnh đầy , thích thì lấy mà ăn, ức thế chứ.

    đúng là già rồi, hết cả lãng mạn, chả bù cho ngày xưa...=((
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông bà làm rằm buổi trưa roài, toi tôi roài, hu hu, lỡ hẹn tụ tập cùng cả nhà rồi, sr cả nhà nhé :((.
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Poh bàn tiệc hơi buồn nhỉ?!! Ô, thế không em nào cho mềnh đi nhờ hử!!! Ôi buồn lần 2!!!!

Chia sẻ trang này